![]() |
Ông Lê Thanh Hải - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP.HCM - thay mặt lãnh đạo TP trao cho Củ Chi 20 tỉ đồng - Ảnh: Q.Định |
Nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các mẹ Việt Nam anh hùng và người dân đã cùng chia sẻ niềm vui chung về một Củ Chi no ấm và nghĩa tình.
Hiến đất làm đường, làm trường
Thu nhập bình quân đầu người ở Củ Chi đạt 40 triệu đồng/người/năm * Giá trị sản xuất bình quân trên 1ha từ 132 triệu đồng/ha năm 2009 đến nay đạt 258 triệu đồng/ha/năm. Cá biệt, trồng hoa lan đạt 0,8 - 1 tỉ đồng/ha/năm. Trồng rau an toàn đạt 400 triệu đồng/ha/năm. * Đàn bò sữa đạt trên 65.000 con với sản lượng sữa bình quân 550 tấn/ngày. |
Giờ giải lao giữa hội nghị, mẹ Việt Nam anh hùng Kiều Thị Nông (79 tuổi, ngụ ấp Đồng Lớn, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi) chậm rãi đến bên mấy tấm bảng có gắn hình triển lãm bên hành lang hội trường.
Lần tìm một hồi, mẹ chỉ vào một tấm ảnh: “Thằng Dũng con tui nè!”. Trong hình, anh Dũng đang nhận giấy khen vì thành tích hiến đất làm đường.
Không chỉ nhận ra con trai, mẹ Nông còn nhận ra nhiều người quen từ đầu trên xóm dưới cũng được chụp hình, khen thưởng.
Kẻ ít người nhiều, kẻ “nhín” mấy trăm thước đất mặt tiền, người nhường liếp đất sau nhà để mở đường, mở hẻm.
Về Củ Chi bây giờ đi toàn đường nhựa. Những con đường đất bụi, sình lầy chỉ còn là dĩ vãng.
Hỏi tổng cộng mẹ “nhín” bao nhiêu đất để làm đường rồi, mẹ Nông nhướng vầng trán nhăn nheo: “Già rồi, nhớ sao cho hết. Từ ngày giải phóng tới giờ, bao nhiêu lần mở đường, mở hẻm mình đều nhín phần mình lại một chút, xích vô cái cổng, dời cái hàng rào. Mấy đứa em tui, mấy đứa con tui cũng hiến đất mở đường, xây trường”.
Ngay đến cái nhà của mẹ Nông bây giờ, mẹ cũng kêu con cháu dời hàng rào tuốt vô trong dù đất mé ngoài vẫn còn rộng, “để dành sau này Nhà nước còn mở lộ rộng hơn” - mẹ nói.
Mới đây nhất, hai người con của mẹ Kiều Thị Nông đã hiến 800 m2 đất để làm đường. Ngồi trong hiên nhà nhìn ra con đường rộng rãi đã được trải đá xanh và chuẩn bị tráng thêm lớp nhựa, ông Nguyễn Văn Dũng - con trai mẹ Nông - thấy lòng rộn ràng.
Con đường băng qua một phần đất ruộng, đất nhà của ông mà ông không thấy tiếc. “Mọi người xung quanh cũng phải đồng lòng mới làm được, tôi chỉ góp nhiều hơn người ta chút đỉnh. Có đường cho tụi nhỏ đi học là mình thỏa nguyện” - ông Dũng nói.
Cách nhà mẹ Nông không xa, bà Đoàn Thị Mái (74 tuổi) cũng hiến khoảng đất “hơn 100 thước dài, 4 thước ngang” khi Nhà nước mở đường nội đồng ngang qua cánh đồng.
Bà kể ở đây làm đường sá dễ lắm, giống như hồi xưa nhà nhà nuôi bộ đội, tải thương, tải đạn..., giờ nhà ai có đường đi qua cũng đều đồng ý góp đất.
Ruộng dài góp dài, ruộng ngắn góp ngắn. Ngay cả ông Nguyễn Văn Hoàng, trưởng công an ấp - “chức sắc” của ấp Đồng Lớn, cũng từng bàn giao hơn 2.500m2 đất để Nhà nước xây Trường tiểu học Trung Lập Thượng.
“Làm trường cho con cháu học thì sao chần chừ được” - ông Hoàng hào sảng nói.
Đô thị hóa càng cao, tình nghĩa phải càng sâu
Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, chủ tịch UBND huyện Củ Chi, từng chia sẻ điều đọng lại lớn nhất sau thời gian công tác, gắn bó với Củ Chi trong ông chính là cái tình, cái nghĩa của người dân nơi này: thủy chung, son sắt, kiên định một lòng trong chiến tranh và đùm bọc, san sẻ cho nhau, hi sinh vì lợi ích chung trong thời bình.
Ông Phú tính được từ khi phát động xây dựng nông thôn mới ở huyện, 100% hộ dân có đường đi qua nhà đều hiến đất.
Cụ thể có gần 6.300 hộ hiến gần 750.000m2 đất và công trình vật kiến trúc với tổng trị giá trên 355 tỉ đồng. Bà con còn đóng góp hàng ngàn ngày công dọn dẹp vệ sinh trên 340 tuyến đường, xây dựng 87 tuyến đường kiểu mẫu.
Đánh giá về nghĩa cử này, Ủy viên Trung ương Đảng - Phó bí thư thường trực Thành ủy Võ Văn Thưởng cho rằng có nhìn thấy giá trị của từng mét đất ở Củ Chi trong giai đoạn đang đô thị hóa mới thấu được tấm lòng của bà con, đồng thời khẳng định vai trò chủ thể, vai trò đặc biệt quan trọng của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới.
Theo ông Võ Văn Thưởng, những số liệu trong báo cáo cũng không sinh động bằng những gì chúng ta cảm nhận được, những gì du khách đến Củ Chi cảm nhận được trước sự thay đổi của Củ Chi từng ngày.
Về Củ Chi hôm nay, thấy rất rõ sự thay da đổi thịt của vùng đất thép. Đời sống của người dân được cải thiện và thu nhập bình quân khu vực nông thôn đã gần bằng với người dân đô thị.
Tuy nhiên, ông Võ Văn Thưởng cũng lưu ý đạt chuẩn nông thôn mới, được công nhận là huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới không có nghĩa là việc xây dựng nông thôn mới đã xong. Theo ông Thưởng, xây dựng nông thôn mới là một quá trình.
“Có những tiêu chí đã đạt rồi nhưng nếu không chăm chút, không bồi đắp thì sẽ không theo kịp sự phát triển của các địa phương khác cũng như sự phát triển chung của cả TP. Chẳng hạn như các tiêu chí về môi trường, về công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân...” - ông Thưởng nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, ông Thưởng cũng đặt ra yêu cầu về xây dựng, bồi đắp nghĩa tình trong các mối quan hệ xóm giềng, trong quan hệ giữa cán bộ với nhân dân.
Ông Thưởng nhấn mạnh: “Đô thị hóa càng cao, tình làng nghĩa xóm phải càng sâu. Cán bộ, đảng viên càng phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó hơn với người dân, xây dựng mối quan hệ máu thịt với nhân dân.
Đặc biệt phải nhận thức rõ mục tiêu chính của xây dựng nông thôn mới nhằm chăm lo cho dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn. Phải xác định chủ thể của quá trình xây dựng nông thôn mới là người dân. Bởi sức mạnh trong dân là sức mạnh lớn nhất”
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận