
Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn - Ảnh: GIA HÂN
Mỗi dịp tháng Năm về, khi cả nước tưởng nhớ ngày sinh của Bác, trong lòng mỗi người Việt Nam lại dâng lên một cảm xúc rất đặc biệt: kính yêu, biết ơn, tự hào và cũng tự nhắc mình phải sống tốt hơn.
Bác không chỉ thuộc về lịch sử. Bác hiện diện trong những điều rất giản dị hôm nay: trong một lời nói trung thực, một việc làm tử tế, một hành động vì cộng đồng, một khát vọng học tập, sáng tạo, cống hiến cho đất nước.
Lấy sự hài lòng, niềm tin, hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo đánh giá
Bài viết "Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, sau Đại hội XIV của Đảng, sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, khi hệ thống chính trị đang vận hành theo mô hình tinh gọn hơn, thông suốt hơn, hiệu năng hơn.
Trong bước chuyển đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: "Chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tinh thần, ngọn đuốc soi đường, kim chỉ nam cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, của dân tộc Việt Nam."
Điều làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh gần gũi với mọi thế hệ, nhất là thế hệ trẻ, chính là vì tư tưởng ấy bắt đầu từ con người, từ Nhân dân, từ khát vọng làm cho mỗi người được sống tốt đẹp hơn.
Bác ra đi tìm đường cứu nước khi tuổi đời còn rất trẻ, mang trong mình nỗi đau mất nước và khát vọng cháy bỏng về độc lập, tự do cho dân tộc. Nhưng độc lập trong tư tưởng Hồ Chí Minh không bao giờ là một khái niệm xa xôi.
Độc lập phải đi cùng cơm ăn, áo mặc, học hành, hạnh phúc của Nhân dân. Đất nước được tự do thì mỗi người dân cũng phải được sống trong phẩm giá, trong cơ hội phát triển, trong niềm tin vào tương lai.
Bởi vậy, thông điệp "Dân là gốc" trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa rất thời sự.
Mọi cải cách, mọi đổi mới, mọi chính sách cuối cùng đều phải trả lời được câu hỏi: Người dân có được phục vụ tốt hơn không, cuộc sống có thuận lợi hơn không, niềm tin có được củng cố không, hạnh phúc có được nâng lên không.
Bài viết nêu rõ: "Mọi cải cách phải lấy Nhân dân làm trung tâm, lấy phục vụ Nhân dân tốt hơn làm mục tiêu và lấy sự hài lòng, niềm tin, hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo đánh giá."
Với người trẻ, thông điệp ấy rất đáng suy nghĩ. Tuổi trẻ không đứng ngoài công cuộc đổi mới đất nước.
Mỗi bạn trẻ, dù đang học tập, lao động, khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học, làm nghệ thuật, làm công nghệ hay tham gia hoạt động xã hội, đều có thể góp phần làm cho đất nước tốt hơn từ chính công việc của mình.
Học Bác hôm nay không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao. Học Bác có thể bắt đầu từ việc học thật, làm thật, sống thật; không gian dối trong thi cử, không dễ dãi với bản thân, không thờ ơ trước cái xấu, không vô cảm trước khó khăn của người khác.
Trong thời đại số, người trẻ có nhiều cơ hội hơn các thế hệ trước. Chỉ với một chiếc điện thoại, một máy tính, một kết nối Internet, người trẻ có thể học tập với thế giới, sáng tạo nội dung, khởi nghiệp, kết nối bạn bè năm châu, kể câu chuyện Việt Nam ra bên ngoài. Nhưng cơ hội lớn cũng đi kèm thách thức lớn.
Không gian mạng có thể mở ra tri thức, nhưng cũng có thể kéo con người vào sự dễ dãi, ồn ào, cực đoan, giả dối. Công nghệ có thể giúp ta tiến nhanh hơn, nhưng nếu thiếu văn hóa, thiếu bản lĩnh, thiếu đạo đức, con người rất dễ bị cuốn trôi bởi những giá trị ngắn hạn.
Chính vì vậy thông điệp về văn hóa và con người trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt.
Ông viết "Với Người, văn hóa không đứng ngoài chính trị, kinh tế, xã hội, mà phải soi đường cho quốc dân đi. Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng".
Văn hóa ở đây không chỉ là di sản, nghệ thuật, lễ hội, mà còn là cách sống, cách nghĩ, cách ứng xử, cách sử dụng quyền lực, cách làm kinh tế, cách tham gia không gian mạng, cách đối xử với thiên nhiên và với nhau.
Một người trẻ có văn hóa là người biết tự trọng, biết tôn trọng người khác, biết tranh luận văn minh, biết sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, biết yêu cái đẹp, bảo vệ cái đúng, lên tiếng trước cái sai nhưng không cực đoan, không xúc phạm, không hạ thấp nhân phẩm người khác.
Một xã hội trẻ trung, sáng tạo không thể là xã hội chỉ chạy theo tốc độ, trào lưu, hào nhoáng, mà phải là xã hội nuôi dưỡng nhân cách, lòng nhân ái, tinh thần cộng đồng và khát vọng cống hiến.
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhắc đến tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là thông điệp rất gần với tuổi trẻ. Trong thời của Bác, tự lực tự cường là không cam chịu nô lệ, là dám đi tìm con đường mới cho dân tộc.
Hôm nay, tự lực tự cường là không chấp nhận tụt hậu, không bằng lòng với những gì đã có, không đứng ngoài cuộc cách mạng khoa học công nghệ, không để đất nước đi sau trong năng suất, chất lượng phát triển, đổi mới sáng tạo.
Khát vọng "sánh vai với các cường quốc năm châu" không còn là lời nhắn gửi xa xôi, mà là nhiệm vụ cụ thể đặt lên vai từng thế hệ.

Người dân vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: M. CHÂU
Tuổi trẻ cần sự thật, cần hành động, cần kết quả
Một điểm rất quan trọng trong bài viết là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hôm nay "không thể dừng ở những lời nói đúng, những khẩu hiệu hay, những phong trào hình thức".
Điều quan trọng hơn là phải chuyển hóa thành đạo đức công vụ, kỷ luật thực thi, văn hóa liêm chính, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm phục vụ Nhân dân, năng lực tổ chức thực hiện và kết quả cụ thể trong đời sống.
Tuổi trẻ vốn không thích hình thức. Tuổi trẻ cần sự thật, cần hành động, cần kết quả. Vì vậy, học Bác trong tuổi trẻ không nên là những khẩu hiệu treo trên tường, mà phải là những việc làm nhìn thấy được: Một sáng kiến giúp cộng đồng, một dự án khởi nghiệp tử tế, một công trình nghiên cứu có ích, một hoạt động tình nguyện bền bỉ, một sản phẩm văn hóa sáng tạo, một hành vi đẹp trên mạng xã hội, một thái độ trung thực trong học tập và lao động.
Bác Hồ từng sống một cuộc đời vô cùng giản dị. Chính sự giản dị ấy lại tạo nên sức lay động lớn lao. Người không dạy chúng ta yêu nước bằng những điều xa vời.
Người dạy yêu nước từ việc chăm chỉ học tập, lao động cần cù, tiết kiệm, trung thực, đoàn kết, thương yêu đồng bào, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng.
Trong bối cảnh hôm nay, khi đời sống vật chất khá hơn, lựa chọn cá nhân nhiều hơn, những lời dạy ấy càng cần được nhắc lại. Bởi một xã hội phát triển bền vững không thể chỉ dựa vào sự giàu có, mà phải dựa vào nhân cách.
Nghĩ về Bác, chúng ta thấy lòng mình trong sáng hơn. Trong sáng để không bị cuốn theo sự thực dụng. Trong sáng để không thờ ơ với đất nước.
Trong sáng để biết xấu hổ trước cái sai, biết vui mừng trước cái tốt, biết đau trước nỗi đau của đồng bào, biết tự hào trước thành tựu của Tổ quốc và biết góp phần vào thành tựu ấy bằng hành động cụ thể của mình.
Yêu nước không phải là điều trừu tượng. Yêu nước là học cho giỏi, làm cho thật, sống cho đẹp, cống hiến cho nhiều.
Yêu nước là không ngừng tự hoàn thiện bản thân để đất nước có thêm một công dân tốt, một người lao động giỏi, một trí thức trách nhiệm, một doanh nhân tử tế, một nghệ sĩ nhân văn, một cán bộ liêm chính, một người trẻ biết đặt Tổ quốc trong trái tim mình.
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc chúng ta rằng ánh sáng Hồ Chí Minh vẫn đang soi đường cho dân tộc Việt Nam đi tới tương lai.
Nhưng ánh sáng ấy chỉ thật sự trở thành sức mạnh khi mỗi người biết tự thắp lên trong mình một ngọn lửa nhỏ: Ngọn lửa của lòng yêu nước, của sự tử tế, của khát vọng học hỏi, của tinh thần phụng sự.
Đó cũng là cách thiết thực nhất để mỗi người trẻ hôm nay nói với Bác: chúng con sẽ sống đẹp hơn, học tốt hơn, làm việc trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn, để Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới bằng bản lĩnh, trí tuệ, văn hóa và trái tim của chính con người Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận