02/09/2023 16:11 GMT+7

Nghỉ lễ 2-9: Chinh phục ‘chú trâu khổng lồ’ giữa Nha Trang

Dịp nghỉ lễ 2-9, nhiều du khách lựa chọn hòa mình với thiên nhiên bằng cách chinh phục đỉnh Hoàng Ngưu Sơn - ngọn núi cao nhất Nha Trang để ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao.

Đoàn leo núi tại điểm cao nhất trên đỉnh Hoàng Ngưu Sơn - Ảnh: PHÚC DƯƠNG

Đoàn leo núi tại điểm cao nhất trên đỉnh Hoàng Ngưu Sơn - Ảnh: PHÚC DƯƠNG

Theo chân đoàn leo núi khám phá “nóc nhà” Nha Trang không chỉ mang đến những trải nghiệm hấp dẫn mà còn có những bài học về kinh nghiệm sống, cách thích ứng trong rừng.

Băng rừng ngắm Nha Trang từ trên cao

Một góc núi Hoàng Ngưu Sơn - Ảnh: MINH CHIẾN

Một góc núi Hoàng Ngưu Sơn - Ảnh: MINH CHIẾN

Thầy Phạm Vũ Thanh An - giáo viên Trường THCS Võ Văn Ký, người dẫn đoàn - cho hay chặng đường leo núi Hoàng Ngưu Sơn khá dốc, nhiều khúc khó di chuyển do các tảng đá lớn, đường đất trơn trượt, khe suối hẹp, xung quanh nhiều bãi cỏ tranh... Vì vậy trước khi leo núi, người tham gia cần phải có sức khỏe, chuẩn bị tốt thể lực và tinh thần.

“Từ chân núi lên đến đỉnh khoảng 5km đường rừng, tùy tốc độ, thể lực đoàn đi mà thời gian leo núi từ 3 - 4 tiếng... Càng lên cao không khí càng loãng, cảnh vật cũng dần thay đổi”, thầy An nói.

Hành trình chinh phục Hoàng Ngưu Sơn - Ảnh: MINH CHIẾN

Hành trình chinh phục Hoàng Ngưu Sơn - Ảnh: MINH CHIẾN

Hỗ trợ nhau qua những đoạn đường dốc - Ảnh: MINH CHIẾN

Hỗ trợ nhau qua những đoạn đường dốc - Ảnh: MINH CHIẾN

Đoàn leo núi trú mưa trong một hang đá tự nhiên - Ảnh: MINH CHIẾN

Đoàn leo núi trú mưa trong một hang đá tự nhiên - Ảnh: MINH CHIẾN

Tiếp tục đến bãi cỏ tranh nằm giữa lưng chừng núi, trời cũng chập tối, các thành viên trong đoàn bắt đầu dựng lều, đốt lửa trại và đặc biệt là khoảnh khắc đợi phố biển Nha Trang lung linh khi lên đèn. Việc phóng tầm mắt từ trên cao bao quát cả thành phố khiến nhiều người hò reo, thích thú.

Sáng sớm đoàn tiếp tục hành trình, kéo các thành viên vượt qua một tảng đá dựng đứng, bạn Ngô Quan Nghĩa (du khách TP Nha Trang) cho hay đây là lần đầu bạn chinh phục đỉnh Hoàng Ngưu Sơn và sẽ trồng một cây xanh tại đây để khẳng định sự cố gắng của bản thân.

“Chuyến đi này tôi biết được thêm nhiều kinh nghiệm như dùng dây đỏ để đánh dấu vị trí đường đi trong rừng, hay cách để nhận biết khi sắp đến suối hệ thực vật nhất là rêu sẽ xuất hiện. Đặc biệt tôi hiểu được rằng leo núi ngoài kinh nghiệm, thể chất cần phải có sự đoàn kết, tin tưởng và tuân theo điều phối của đoàn trưởng”, Nghĩa nói.

Cắm trại nghỉ ngơi qua đêm - Ảnh: MINH CHIẾN

Cắm trại nghỉ ngơi qua đêm - Ảnh: MINH CHIẾN

Các thành viên đoàn leo núi quây quần bên bếp lửa - Ảnh: MINH CHIẾN

Các thành viên đoàn leo núi quây quần bên bếp lửa - Ảnh: MINH CHIẾN

Ngắm toàn cảnh TP Nha Trang lên đèn - Ảnh: MINH CHIẾN

Ngắm toàn cảnh TP Nha Trang lên đèn - Ảnh: MINH CHIẾN

Chào cờ tại nơi cao nhất Nha Trang

Chào cờ nhân dịp 2-9 trên đỉnh Hoàng Ngưu Sơn - Ảnh: MINH CHIẾN

Chào cờ nhân dịp 2-9 trên đỉnh Hoàng Ngưu Sơn - Ảnh: MINH CHIẾN

Đến đỉnh Hoàng Ngưu Sơn, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến, nhiều thành viên trong đoàn chạy ào lên mỏm đá trước mặt đón ánh bình minh đầu tiên.

Trong chiếc áo màu cờ đỏ sao vàng, bên lá cờ tung bay, mọi người hát vang bài Quốc ca. Chị Phạm Thị Thanh Trúc chia sẻ: “Được đứng ở nơi cao nhất Nha Trang chào cờ nhân ngày Quốc khánh với tôi là một cảm giác thật tự hào”.

Chị Trúc cho hay đây đã là lần thứ ba chị đến đây nhưng mỗi lần quay trở lại đều mang một trải nghiệm rất khác. Nếu Hoàng Ngưu Sơn được đầu tư sẽ là điểm trekking hấp dẫn cho du khách.

Theo một số người leo núi chuyên nghiệp, với những du khách muốn khám phá Hoàng Ngưu Sơn phải đi cùng người bản địa, thông thạo các tuyến đường trong rừng, không nên đi vào mùa mưa bão vì dễ trơn trượt nguy hiểm, các suối nước chảy xiết. Đồ ăn, thức uống các vật dụng cá nhân như lều, thuốc xịt muỗi, đèn pin... phải được chuẩn bị kỹ trước chuyến đi.

Hoàng Ngưu Sơn là một dãy núi thuộc xã Phước Đồng, cách TP Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 7km về phía Nam. Với độ cao 972m so với mực nước biển, đây được xem là ngọn núi cao nhất Nha Trang.

Sở dĩ có tên gọi Hoàng Ngưu Sơn vì nhìn từ xa ngọn núi giống như hình một con trâu vươn về phía biển.

Núi Bà Đen Tây Ninh - lựa chọn "giờ chót" dịp 2-9 năm nayNúi Bà Đen Tây Ninh - lựa chọn 'giờ chót' dịp 2-9 năm nay

Cách TP.HCM chưa đến 100km, núi Bà Đen Tây Ninh đang là lựa chọn “giờ chót” của người dân thành phố cho kỳ nghỉ lễ 2-9 năm nay, bởi khung cảnh tuyệt đẹp, không gian mát lạnh cùng không khí lễ hội văn hóa đặc sắc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên