09/07/2014 17:47 GMT+7

Nghi can trộm cắp tử vong: Công an xã thừa nhận có đánh

TR.T.
TR.T.

TTO - Nạn nhân bị gãy 3 cái răng và bị nhiều vết thương khắp cơ thể, đặc biệt vùng mặt. Đỉnh đầu và phần đầu bên trái của ông N.H.T. bị chấn thương kín, tụ máu dẫn đến tử vong.

Bắt khẩn cấp Công an xã liên quan cái chết một nghi phạm

Chiều 9-7, thượng tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh Đắk Lắk (PC45) cho biết vẫn đang tạm giữ ông Lê Viết Hùng, công an viên thôn Xuân Hòa, xã Phú Xuân (57 tuổi) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông N.H.T., nghi can trộm cắp tài sản (43 tuổi, trú thôn Xuân Tây, xã Phú Xuân, Krông Năng, Đắk Lắk) bị gãy ba cái răng và bị nhiều vết thương khắp cơ thể, đặc biệt vùng mặt. Đỉnh đầu và phần đầu bên trái của ông T. bị chấn thương kín, tụ máu dẫn đến tử vong.

Tại cơ quan điều tra, ông Hùng khai đêm 3-7, sau khi cùng ba người khác tại thôn Xuân Hòa đưa ông T. về hội trường thôn thì có dùng tay tát nhiều cái vào mặt nạn nhân do ông này đã uống rượu, khai báo quanh co.

Lúc bị ông Hùng đánh, ông T. hai lần bị ngã đập đầu vào thành ghế và nền nhà. Nghĩ ông T. quá say nên ông Hùng khoá cửa hội trường thôn đi về. Thượng tá Bôn cho biết hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ các tình tiết khác của vụ án nên chưa khởi tố bị can đối với ông Hùng.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin đêm 3 – 7, một người dân tại thôn Xuân Hoà báo bắt quả tang ông N.H.T. (43 tuổi, trú thôn Xuân Tây, xã Phú Xuân) trộm cắp tài sản nên ông Hùng cùng ba người khác đưa ông T. về hội trường thôn làm việc và tạm giữ qua đêm. Sáng hôm sau thì công an xã phát hiện ông T. bị thương nặng và gia đình đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong trên đường do chấn thương sọ não.

TR.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên