10/02/2018 11:43 GMT+7

Nghệ sĩ sân khấu ăn tết sớm vì ngày tết sân khấu là nhà

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Ngày tết, với nghệ sĩ kịch sân khấu chính là nhà. Bởi suốt mùa tết, các sân khấu kịch đều xếp lịch diễn 2 - 3 suất/ngày, nên họ phải bám trụ sân khấu để diễn phục vụ khán giả, không có cái tết cho riêng mình...

Nghệ sĩ sân khấu ăn tết sớm vì ngày tết sân khấu là nhà - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Võ Minh Lâm cùng bà nội và cô Út đi chợ hoa ngày 24 tết - Ảnh: N.B.H.

Đi tới đi lui cắm bình bông lys, dán linh vật của năm lên cửa, vách tường, đặt để mấy chậu cúc đại đóa ngoài sân, rồi ăn món thịt kho hột vịt cuốn bánh tráng má nấu là thấy hạnh phúc lắm rồi, bù lại những ngày tết không được trọn vẹn ở nhà!

Nghệ sĩ Đình Toàn

Thông thường trước tết, các sân khấu sẽ cho diễn viên nghỉ khoảng một tuần. Và đó là thời gian để nghệ sĩ ăn tết sớm...

Đi du lịch, nấu bánh chưng, trang trí tết...

Diễn viên Đình Toàn của sân khấu Idecaf chia sẻ năm nào cũng vậy, trong thời gian được nghỉ cận tết, anh tranh thủ cùng gia đình du lịch ngắn ngày, có thể là Đà Lạt hoặc Buôn Ma Thuột... 

Sau đó về phụ một tay cùng gia đình dọn dẹp nhà cửa. Đình Toàn luôn được giao khoản trang trí nhà cửa và chọn hoa chưng trong nhà. 

Năm nay, do kẹt lịch diễn vở Tiên Nga của sân khấu Idecaf nên đến tận 26 tết Đình Toàn mới được nghỉ. Đình Toàn tiu nghỉu cho biết bị bể kế hoạch du lịch cùng gia đình nên sau mùa tết, khoảng cuối tháng 3 anh sẽ bù lại cho cả nhà một chuyến du xuân muộn.

Với nghệ sĩ Bạch Long, trước tết anh tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, đi siêu thị mua củ kiệu, chả, bia... để sẵn trong tủ lạnh để bạn bè, học trò có đến chơi thì cùng ăn tết sớm. 

Thời gian nghỉ sớm là khoảng thời gian Bạch Long dành đi xem phim chiếu rạp, thảnh thơi ở nhà coi tivi. Ngày 30 tết, anh về thăm mẹ - nghệ sĩ Huỳnh Mai. 

Hồi xưa, lúc mẹ còn khỏe, cứ về là mẹ nấu những món ngon như thịt kho, canh chua... Giờ về thấy sức khỏe mẹ yếu đi mà buồn. Xế trưa, đợi mẹ ngủ xong là tôi xách xe chạy ra tiệm cắt tóc quen mấy chục năm nay ở đình Cầu Quan. Rồi chạy về nhà trọ dọn bàn thờ tổ, chưng dưa hấu và một ít trái cây. Giao thừa, tôi không cúng trước sân mà cúng... ké hàng xóm. Nghĩa là người ta bày ra cúng xong, lúc người ta trở vô nhà, mình đứng cửa bên này chắp tay vói qua khấn nguyện mong năm mới bản thân và gia đình có nhiều sức khỏe, bình an!

Nghệ sĩ Bạch Long

Gia đình NSƯT Trịnh Kim Chi thì thích ăn tết sớm bên nồi bánh chưng. Nhà chị có truyền thống cả nhà quây quần gói bánh chưng và cùng nhau bên bếp than thơm nồng canh nồi bánh. Bởi vậy, cả nhà Trịnh Kim Chi từ bé đến lớn đều biết cách gói và nấu bánh chưng. 

Mỗi lần nấu, gia đình chị làm chừng 70-80 cái. Chị nói: "Năm nào cũng làm nên thành nếp, có năm mẹ tôi bị mệt nên mọi người bảo thôi tạm nghỉ. Vậy là năm đó cái tết như thiếu không khí, ai cũng nhớ cảnh ngồi bệt trên sàn nhà gói bánh, nhớ cái hương bánh thơm thơm trong gió xuân chiều cuối năm...".

Nghệ sĩ sân khấu ăn tết sớm vì ngày tết sân khấu là nhà - Ảnh 4.

Gia đình Kim Chi gói bánh chưng - Ảnh: NVCC

Về quê ăn tết sớm

Võ Minh Lâm là một trong những nghệ sĩ cải lương trẻ đắt sô hiện nay.

Trong mấy ngày tết, bên cạnh lịch diễn ở Nhà hát Trần Hữu Trang, Lâm còn chạy sô chương trình trực tiếp ở các đài tỉnh, các chương trình đại nhạc hội ở nhiều tỉnh miền Tây.

Trước tết, Lâm thường tranh thủ về thăm nhà ở Cần Thơ. Nếu bận tập tuồng sát tết thì bà nội và mấy cô ở Cần Thơ khăn gói lên ăn tết sớm với cháu cưng. Mọi người phụ mua bông trang trí nhà Lâm ở Sài Gòn, chuẩn bị món thịt kho trứng và Lâm luôn giành công đoạn nêm nếm cuối cùng.

Anh chàng muốn nồi thịt phải đúng khẩu vị ngọt ngọt mặn mặn của người miền Tây. Ngoài ra, trước tết là thời gian Lâm sẽ bị... mập lên vì món patê gan mà cô Năm làm riêng cho đứa cháu cưng, món mà Lâm mê mẩn!

Là người con xứ Đồng Tháp lên Sài Gòn lập nghiệp, diễn viên trẻ Puka (Cẩm Thơ) hiện đang được khán giả sân khấu Thế giới trẻ rất yêu thích. Năm nào cũng vậy, khi sân khấu vừa cho nghỉ tết sớm là Puka leo lên xe về ngay với mẹ. 

Cô nhớ lại năm đầu tiên khi ở lại Sài Gòn diễn tết, trên xe từ Đồng Tháp lên thành phố cô khóc hết nước mắt vì phải xa nhà ngày tết. Như là cái nghiệp, tới nay Puka đã dần quen và không còn... mít ướt nữa!

Nhà Puka ở Sa Đéc, nên đã về quê thì cô nhất định phải chở mẹ đi dạo làng hoa nổi tiếng nhất nhì miền Tây này. Thương con gái út phải ăn tết xa nhà, nên con gái thèm ăn gì mẹ sẽ "bao" bằng hết, nào là cà ri gà, vịt nấu chao...

Rồi con gái sẽ chở mẹ đi khắp xóm làng, nhà cô bác bà con để chúc tết sớm. Cái tết sớm với cô diễn viên trẻ luôn ấm áp và đầy yêu thương như thế!

Cũng như Puka, cứ trước tết là diễn viên Hồng Trang nôn nao về đón tết sớm với gia đình. Những ngày cuối năm, Hồng Trang thường lội ngược ra Chợ Lớn mua đủ đồ trang trí rồi xách lỉnh kỉnh đón xe về với gia đình ở Bến Tre. 

Những ngày tết sớm với Hồng Trang là làm "sấp mặt" nhưng vui thật vui. Hết chạy ra chợ với mẹ rồi về dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Nhà trên cha lau chùi bộ lư thì nhà dưới mẹ và chị em rôm rả gói bánh, canh nồi thịt kho, làm con cá để sẵn...

Trang mê nhất món khổ qua nhồi thịt, nên trước tết được mẹ cho "ăn đã đời". Năm nay, mùng 2 Trang sẽ bắt xe lên Sài Gòn bước vào mùa diễn tết. 

Cô nhẩm tính: "Trong mấy ngày diễn có một ngày trống, bữa đó tôi sẽ đón xe đò về quê tiếp, rồi hôm sau lại quày quả quay lên để diễn!". Hỏi Hồng Trang đi về như thế không mệt sao, cô cười nói trống ngày nào phải tranh thủ ngày đó vì cảm giác ăn tết vẫn... chưa đã!

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên