
Cụ Sùng Thị Cở (97 tuổi, dân tộc H’Mông) - nghệ nhân vẽ sáp ong trên vải lanh cao tuổi nhất ở Hợp tác xã dệt lanh Lùng Tám - Ảnh: PHÚC TÀI
Bloger du lịch Anjelica Castaneda (Anjel), quốc tịch Mỹ đăng clip một cụ bà người H’Mông ở Hà Giang (cũ) chào "hello!" gây bão trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Chỉ trong thời gian ngắn, clip của cô đã thu hút hàng triệu lượt xem.
Người dùng mạng xã hội "tan chảy" vì nghệ nhân 97 tuổi
Khi có chuyến khám phá cao nguyên đá Hà Giang, Anjel ghé thăm Hợp tác xã dệt lanh Lùng Tám, xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên Quang. Cô vừa bước vào, bà Sùng Thị Cở, 97 tuổi, đang vẽ sáp ong trên vải. Bà ngước lên chào: "Hello!".
Anjel ghi lại khoảnh khắc ấy, clip chỉ vỏn vẹn 7 giây nhưng nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Rất nhiều tài khoản khác chia sẻ, đăng lại làm "tan chảy" cảm xúc của cộng đồng mạng.

Du khách nước ngoài chụp ảnh kỷ niệm với cụ Cở - Ảnh: PHÚC TÀI
Anjel cho hay: "Bà ấy (cụ Cở - PV) là người phụ nữ chăm chỉ và dễ thương nhất mà tôi từng gặp".
Trong số hàng nghìn bình luận của người dùng trên khắp thế giới, nhiều người bày tỏ cảm xúc muốn "tan chảy". Có người nói cụ đã "đánh cắp trái tim". Nhiều bạn trẻ khác hô hào lập nhóm đi du lịch Hà Giang để được gặp cụ.
Nicole Burnell - một nhà sáng tạo nội dung số ở Brisbane, Úc - nhận xét, cô như được gặp nhân vật Bà Liễu (Grandmother Willow) trong phim Pocahontas của Disney ngoài đời thực.
Bà Liễu là một cây liễu thần nghìn năm tuổi, biểu tượng của sự thông thái. Bà Liễu dạy nhân vật chính Pocahontas lắng nghe tiếng nói của gió và dòng sông, còn cụ Cở dạy lớp trẻ lắng nghe hơi thở của di sản.

Nghệ nhân 97 tuổi được ví như bà Liễu - biểu tượng của sự thông thái, kết nối thời gian trong phim hoạt hình của hãng Walt Disney - Ảnh: PHÚC TÀI
Bàn tay "có trí nhớ" của nghệ nhân dệt lanh
Cụ Sùng Thị Cở là nghệ nhân cao tuổi nhất của Hợp tác xã dệt lanh Lùng Tám. Cụ đã biết se lanh, dệt vải từ năm 13 tuổi. Đến nay cụ đã có 84 năm tuổi nghề.
Hằng ngày, cụ Cở vẫn chống gậy đi bộ đến hợp tác xã ngồi vẽ sáp ong. Đây là công đoạn tạo hoa văn cho thổ cẩm trước khi nhuộm màu.

Bàn tay đặc biệt của nghệ nhân có 84 năm tuổi nghề - Ảnh: PHÚC TÀI
Bà cụ gầy gò, hiền hậu như bước ra từ truyện cổ tích, tỉ mẩn vẽ từng nét trên tấm vải lanh. Điều kỳ lạ ở những nghệ nhân vẽ sáp ong thổ cẩm là không hề có khuôn, thước làm sẵn mà từng nét vẽ hoàn toàn bằng tay. Mọi hoa văn hiện ra trên thổ cẩm từ bàn tay tài hoa của người vẽ. Chỉ cần một nét vẽ hỏng là phải bỏ đi cả tấm vải.
Nét vẽ khung thẳng tắp, nét hoa, nét phẩy mềm mại, chính xác. Đôi bàn tay đặc biệt của người nghệ nhân này đã biến dạng. Hai ngón cái chĩa ra ngoài, các khớp ngón tay vừa như bó trúc bị buộc bằng dây mây lâu ngày, ở giữa bó sát lại, đầu ngón tay lại phình ra.
Cụ kể, năm cụ 32 tuổi, sau một lần ốm liệt giường, các ngón tay cứ dần dần có hình dạng như bây giờ. "Hồi ấy bà ốm nặng lắm! Tay đau như bị đá ghè. Người nhà đi tìm thầy cho, nhưng thầy không lấy thuốc được đâu! Không biết bệnh gì mà lấy! Xong 9 ngày thì tự khỏe. Khỏe rồi thì ngón tay cứ như này!".

Du khách khoe chiếc túi thổ cẩm có họa tiết do cụ Cở vẽ - Ảnh: PHÚC TÀI
Mỗi ngày, Hợp tác xã dệt lanh Lùng Tám đón hàng trăm du khách đến tham quan, chụp ảnh. Trong số gần chục nghệ nhân thường xuyên làm việc tại đây, cụ Cở luôn có sức hút đặc biệt với du khách nước ngoài.
Ai cũng muốn được nắm vào bàn tay kỳ lạ người nghệ nhân, muốn chụp ảnh chung, lưu giữ những khoảnh khắc đáng quý bên người nghệ nhân đã có gần trọn 1 thế kỷ cống hiến với nghề.

Hợp tác xã dệt lanh Lùng Tám có hơn 130 thành viên, làm việc tại 9 nhóm. Sản phẩm dệt lanh truyền thống của đồng bào dân tộc H'Mông ở Hà Giang đã xuất khẩu sang hàng chục nước trên thế giới - Ảnh: PHÚC TÀI

Du khách nước ngoài thích thú với những món đồ lưu niệm làm từ thổ cẩm ở Hà Giang - Ảnh: PHÚC TÀI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận