
Bệnh nhân N. được các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) phẫu thuật kịp thời, người bệnh có hoàn cảnh hết sức khó khăn - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Ngày 21-11, đại diện Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận và điều trị cho một nữ bệnh nhân bị đa chấn thương sau khi trở về từ Campuchia.
Cụ thể, đêm 9-11, khoa cấp cứu bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân N.T.N. (22 tuổi, An Giang) nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm trùng, đau đớn, nôn ra máu.
Để cứu bệnh nhân, các bác sĩ đã phải truyền ba đơn vị máu, phẫu thuật tháo mủ lập tức trong đêm. Ca phẫu thuật sau đó đã lấy lượng sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang bằng vốc tay. Trong đó, viên lớn nhất kích thước gần bằng quả trứng gà.
Theo chia sẻ của bệnh nhân, gần một năm qua phải làm việc trong khu tổ hợp lừa đảo trực tuyến Campuchia, những người quản lý tại đây bắt làm việc và cấm đi vệ sinh.
Trước đó, bệnh nhân N. có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mồ côi mẹ từ 5 tháng tuổi, lớn lên giữa khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, không được đến trường và cũng không có giấy tờ tùy thân.
Tháng 9-2024, vì muốn kiếm tiền nuôi con nhỏ, N. nghe lời rủ rê của một người bạn sang Campuchia làm việc máy tính. Nào ngờ, cô bị đưa vào một khu lừa đảo trực tuyến.
Nhiệm vụ của N. là tạo các tài khoản ảo, kết nối và dẫn dụ "con mồi" tương tác ban đầu rồi các thành viên khác tiến hành các yêu cầu lừa đảo.
Nếu không tìm được "khách", N. không được phép rời vị trí, thậm chí bị cấm đi vệ sinh. Việc nhịn tiểu kéo dài, cộng với ăn uống kham khổ, nỗi sợ hãi thường trực khi chứng kiến người khác bị đánh đập đã tàn phá sức khỏe của bệnh nhân.
Đầu tháng 11-2025, những cơn đau nhói vùng hông dồn dập khiến N. không thể đứng thẳng. Thấy cô phù nề, bệnh nặng không còn khả năng làm việc, những người quản lý tại đây đã đuổi cô ra khỏi khu nhà. Được người dân thương tình hỗ trợ về lại biên giới, bệnh nhân nhập viện khi tính mạng đã "ngàn cân treo sợi tóc".
N. được đưa vào một bệnh viện tại An Giang. Tuy nhiên, tình trạng bệnh quá nặng, bác sĩ cảnh báo nếu không chuyển tuyến ngay trong đêm thì không còn cơ hội sống.
Đêm ngày 9-11, N. được đưa đến Bệnh viện Bình Dân trong tình trạng sốc nhiễm do sỏi thận, sỏi niệu quản phải, sỏi bàng quang, suy thận liên tục ói ra máu. Chị gái N. sau khi trả tiền cho chuyến xe đêm, trong túi còn 30.000 đồng.
Hiện tại, N. đã tỉnh táo, không còn sốt, nhưng vẫn phải đối mặt với tình trạng suy thận, cần điều trị tích cực.
"Khó khăn lớn nhất lúc này là N. không có giấy tờ tùy thân, không bảo hiểm y tế, khiến việc tiếp cận các nguồn quỹ hỗ trợ chính thống gặp trở ngại. Gia đình làm thuê mướn, chạy ăn từng bữa đã hoàn toàn kiệt quệ sau chuyến xe cấp cứu đưa N. về TP.HCM.
Hơn lúc nào hết, N. cần sự chung tay của cộng đồng để chi trả viện phí, thuốc men trong những ngày tới. Sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm lúc này không chỉ là vật chất, mà là chiếc phao cứu sinh giúp một người mẹ trẻ bất hạnh có cơ hội làm lại cuộc đời và chăm sóc con nhỏ", địa diện Bệnh viện Bình Dân chia sẻ thêm.
Đây không phải là lần đầu tiên các bác sĩ tại các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM cứu sống những bệnh nhân bị lừa sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao".
Trước đó, các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) đã cứu sống một nam bệnh nhân trẻ được đưa về từ Campuchia trong tình trạng nguy kịch.
Theo lời bệnh nhân kể, người này có quen một cô gái qua mạng xã hội, sau đó được rủ qua Campuchia chơi vài ngày. Tuy nhiên ngay khi vừa qua biên giới thì bị một nhóm người khống chế, đưa vào khu vực giam giữ ở Campuchia.
Các bác sĩ khuyến cáo đây là một trong những trường hợp may mắn được cứu. Do đó người dân, nhất là giới trẻ, cần nâng cao cảnh giác với những lời mời gọi làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là từ các mối quan hệ quen qua mạng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận