16/04/2021 19:40 GMT+7

Ngày vui của những đứa trẻ ăn mừng trong im lặng

MAI THƯƠNG
MAI THƯƠNG

TTO - Hưởng ứng Ngày người khuyết tật Việt Nam, thầy và trò Trường PTCS Xã Đàn (Hà Nội) cùng tổ chức ngày hội văn hóa - thể thao. Ngày hội được đông đảo học sinh tham gia hưởng ứng, trở thành một ngày vui đầy năng động cho những đứa trẻ.

Ngày vui của những đứa trẻ ăn mừng trong im lặng - Ảnh 1.

Các hoạt động văn hóa - thể thao mang lại niềm vui cho học sinh Trường PTCS Xã Đàn (Hà Nội) - Ảnh: MAI THƯƠNG

Khua khua đôi tay trước mặt, Phương Linh ra hiệu cho đồng đội ghì chặt dây xuống, dồn trọng lực ngửa người ra đằng sau và nắm thật chắc dây thừng. 

Không nghe thấy, không nói ra thành lời, các em chơi, phổ biến chiến thuật hay kể cả ăn mừng niềm vui theo một kiểu riêng biệt đầy hào hứng. Đó là cách mà những học sinh Trường PTCS Xã Đàn chơi kéo co trong ngày hội văn hóa - thể thao diễn ra ngày 16-4 trong khuôn khổ nhà trường. 

Thầy Phạm Văn Hoan - hiệu trường nhà trường - phát biểu trong lễ khai mạc: "Trường PTCS Xã Đàn có 435 học sinh thì có tới 298 học sinh khuyết tật. Sống, học tập và làm việc trong môi trường này, các con luôn được tôn trọng, được bình đẳng, được yêu thương, được thể hiện mình và hòa nhập tốt".

Tham gia ngày hội, các em học sinh hào hứng tham gia các phần thi như thi xếp hình trí tuệ, trình diễn văn nghệ, nhảy flashmob, các hoạt động thể thao như thi nhảy bao bố, kéo co... Ngoài ra, trong khuôn viên trường có các gian hàng để các em học sinh tự tay làm nhiều món ăn, thức uống và bày bán, trao đổi bằng ngân phiếu có giá trị tương đương với tiền mặt. 

Hôm nay trời hửng nắng, bạn nhỏ nào cũng đỏ hây hây đôi má, tay thoăn thoắt làm đồ ăn, hay đứng túm tụm với nhau thành từng nhóm nhỏ cổ vũ các cuộc thi. 

Những đôi tay nhanh nhẹn thể hiện các ký hiệu, những nụ cười thơ ngây và ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Các em vui tươi và năng động y như biết bao đứa trẻ khác, dù đôi lúc, phải khó khăn hơn để truyền đạt với nhau một câu chuyện, một chiến thuật, hay cả một niềm vui. 

Ngày vui của những đứa trẻ ăn mừng trong im lặng - Ảnh 2.

Các hoạt động thể thao như kéo co, nhảy bao bố được các em nhiệt tình hưởng ứng - Ảnh: MAI THƯƠNG

Ngày vui của những đứa trẻ ăn mừng trong im lặng - Ảnh 3.

Trời hửng nắng, ai nấy đều mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng rất vui khi được tham gia các hoạt động tập thể cùng bạn bè mình - Ảnh: MAI THƯƠNG

Ngày vui của những đứa trẻ ăn mừng trong im lặng - Ảnh 4.

Các chiến thuật được trao đổi bằng tay, bằng thủ ngữ, ai cũng tập trung và hết mình để mong cho đội của lớp mình giành chiến thắng - Ảnh: MAI THƯƠNG

Ngày vui của những đứa trẻ ăn mừng trong im lặng - Ảnh 5.

Trường PTCS Xã Đàn có 435 học sinh thì có tới 298 học sinh khuyết tật, chủ yếu là học sinh câm điếc - Ảnh: MAI THƯƠNG

Ngày vui của những đứa trẻ ăn mừng trong im lặng - Ảnh 6.

Một học sinh đứng ngoài nhắc nhở bạn đang tham gia cuộc thi xếp hình trí tuệ - Ảnh: MAI THƯƠNG

Ngày vui của những đứa trẻ ăn mừng trong im lặng - Ảnh 7.

Ngày hội được đông đảo học sinh tham gia hưởng ứng, trở thành một ngày vui và năng động cho những đứa trẻ - Ảnh: MAI THƯƠNG

Ngày vui của những đứa trẻ ăn mừng trong im lặng - Ảnh 8.

Các cổ động viên cổ vũ tích cực không kém - Ảnh: MAI THƯƠNG

Ngày vui của những đứa trẻ ăn mừng trong im lặng - Ảnh 9.

Tham gia ngày hội, các em được hòa mình vào nhiều hoạt động sáng tạo, tích cực - Ảnh: MAI THƯƠNG

Ngày vui của những đứa trẻ ăn mừng trong im lặng - Ảnh 10.

Gian hàng bày bán những món ăn, thức uống do chính các em chế biến dưới sự trợ giúp của thầy cô giáo - Ảnh: MAI THƯƠNG

Ngày vui của những đứa trẻ ăn mừng trong im lặng - Ảnh 11.

Để mua hàng, các em trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ ký hiệu - Ảnh: MAI THƯƠNG

Ngày vui của những đứa trẻ ăn mừng trong im lặng - Ảnh 12.

"Qua các cuộc thi, chúng em được vui đùa và tăng tinh thần đoàn kết trong lớp, cũng như được rèn luyện thể dục thể thao và có nhiều kỷ niệm hơn trong quãng đời học sinh của mình" - Lê Phương Anh (học sinh lớp 9A) chia sẻ - Ảnh: MAI THƯƠNG

Ngày vui của những đứa trẻ ăn mừng trong im lặng - Ảnh 13.

Bà của em Lê Đức Việt Anh (học sinh lớp 4B) đưa cháu đến trường từ sáng, rồi cứ đứng ngoài cổng để dõi theo cháu chơi đùa với các bạn. "Cháu bị câm điếc bẩm sinh, thiệt thòi vì không nghe hay nói được nên khi thấy cháu chơi vui vẻ, tôi thấy thương cháu nghẹn ngào" - bà tâm sự - Ảnh: MAI THƯƠNG

Màn nhảy flashmob của các em học sinh Trường PTCS Xã Đàn (Hà Nội)


MAI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên