26/07/2015 09:51 GMT+7

Ngày về quê cha ấm cúng của Tổng thống Obama

ANH THƯ
ANH THƯ

TT - Ông Obama đã về quê Kenya hai lần, nhưng lần thứ ba này có ý nghĩa khác hẳn: ông vinh quy bái tổ với tư cách lãnh đạo cường quốc hàng đầu thế giới.

Ông Obama ăn tối với đại gia đình tại một khách sạn ở Kenya - Ảnh: Reuters
Ông Obama ăn tối với đại gia đình tại một khách sạn ở Kenya - Ảnh: Reuters

Cuộc chiến chống khủng bố sẽ là vấn đề trọng tâm, nhưng chống đói nghèo, cải thiện sức khỏe người dân, giáo dục tốt hơn, đường sá tốt hơn, an ninh tốt hơn là những vấn đề chính sẽ thảo luận với phía Mỹ

Tổng thống Kenya UHURU KENYATTA

Chiếc Air Force One chở Tổng thống Mỹ Barack Obama hạ cánh xuống sân bay tại thủ đô Nairobi chiều 24-7 và ông Obama đã có bữa ăn tối thân mật ngay sau đó cùng bà nội, chị em gái và các thành viên trong họ hàng.

Bất chấp an ninh thắt chặt và màn đêm buông xuống, người dân Kenya hào hứng đứng dọc tuyến đường dẫn đến khách sạn của ông Obama, chào mừng đoàn xe tổng thống Mỹ chạy qua.

Khi đến khách sạn, ông Obama đã ngồi cùng với một phụ nữ mà ông gọi là “bà nội” và “mama Sarah”. Bà nội kế Sarah (93 tuổi) là người đã nuôi nấng cha ông lúc còn nhỏ.

Ngoài ra, Tổng thống Obama cũng gặp người chị cùng cha khác mẹ Auma Obama và một số bà con xa gần. Phong cách lịch thiệp với comlê và cà vạt, ông Obama đã có buổi ăn tối và trò chuyện thoải mái với đại gia đình của ông trong nhà hàng của khách sạn mà ông sẽ ngụ lại hai ngày để hội đàm cùng các lãnh đạo Kenya. Reuters cho biết theo lịch trình, ông Obama sẽ không đến thăm ngôi làng nơi chôn cất cha ông.

Ông Obama là tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Kenya. Trong hai ngày tại Kenya, ông Obama sẽ tổ chức các cuộc đàm phán về thương mại và đầu tư, an ninh cũng như chống khủng bố bởi Kenya là một đồng minh quan trọng của phương Tây trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố al-Shabaab. BBC cho biết các chuyến đi của ông Obama lần này đến Kenya và Ethiopia cũng nhằm tiến đến một cam kết chống khủng bố ở Đông Phi.

Tại Nairobi, ông Obama chủ trì Hội nghị thượng đỉnh các doanh nghiệp toàn cầu (GES) kéo dài hai ngày.

Ông Obama cũng sẽ dùng bữa với Tổng thống Uhuru Kenyatta. Tòa án hình sự quốc tế (ICC) từng truy tố Tổng thống Kenyatta tội ác chống lại loài người trước đây, nhưng hiện cáo buộc này đã được bãi bỏ do thiếu chứng cứ.

Phó tổng thống William Ruto - người vẫn đối mặt với những cáo buộc tương tự ông Kenyatta - đã không có mặt tại sân bay để chào đón ông Obama. Ông Ruto vẫn phủ nhận vai trò của ông trong xung đột bạo lực hậu bầu cử gây tranh cãi năm 2007.

Tuy nhiên, theo BBC, ông Kenyatta cho rằng ông nghĩ sẽ không vấn đề gì nếu ông Obama và ông Ruto gặp nhau.

Vào năm trước cuộc bầu cử trên, ông Obama đến thăm Kenya khi còn là nghị sĩ Đảng Dân chủ. Giờ đây, đi cùng với Tổng thống Obama là một đội ngũ an ninh riêng dày đặc.

“Thành thật mà nói, nếu thăm Kenya như một công dân bình thường tôi sẽ thấy đầy đủ ý nghĩa hơn là thăm trong tư cách một tổng thống, bởi vì khi đó tôi có thể ra khỏi phòng khách sạn” - AFP dẫn lời Tổng thống Obama chia sẻ.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên