10/09/2018 10:45 GMT+7

Ngày tựu trường của lớp học đặc biệt

CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU

TTO - 9 năm qua, một lớp học chữ đặc biệt luôn văng vẳng tiếng ê a của trẻ nhỏ mỗi chiều cuối tuần tại khoa nội 3 - Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Lớp học đặc biệt từ học sinh, phụ huynh, giáo viên cho đến học phí...

Ngày tựu trường của lớp học đặc biệt - Ảnh 1.

Niềm vui của con là được đi học - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Sớm tinh mơ ngày 8-9, các bệnh nhi và phụ huynh thức dậy khá sớm, chuẩn bị "tựu lớp", tham gia lễ khai giảng trong niềm vui và cả nước mắt của nhiều người. 

"Tựu lớp" bởi ở đây chỉ có một lớp học duy nhất dành cho 60 em từ cấp tiểu học đến trung học cơ sở. Không gian lớp là phòng sinh hoạt chung của khoa nội 3, tuy chưa đầy 20m2 nhưng có đầy đủ bàn ghế, bảng kẻ, tủ sách và khu vui chơi, hình thành từ sự tâm huyết của nhiều người.

Nhìn con gái Phùng Thị Ngọc Chi (10 tuổi, bị ung thư máu) trong chiếc váy đồng phục mới tinh còn nếp nhăn, đang chăm chú dự lễ khai giảng và nhận phần quà của năm học trước, chị Triệu Thị Hiệp (40 tuổi, mẹ em) dù cố đứng từ xa cũng không cầm được nước mắt.

Tự hào về sự thông minh và tính ham học của con, chị cho biết Chi vào viện từ năm 2010, đến năm 2014 thì bệnh có phần thuyên giảm. Khi đưa con về nhà, chị tiếp tục cho bé theo học đến lớp 3 tại Trường tiểu học Phước Mỹ Trung (Bến Tre). 

Ba năm liền Chi đạt học sinh giỏi. Đến cuối năm 2017, bệnh tình tái phát, em phải nhập viện lần nữa. 

"Cháu thích học lắm. Nhập viện lần hai, cuối tuần nào cũng bắt tôi cõng sang nhìn mấy bạn học cho bằng được dù đang truyền dịch. Từ ngày được đi học ở lớp học chữ, nó luôn là học sinh giỏi của lớp" - chị rưng rưng kể.

Tương tự Ngọc Chi, bệnh nhi Trương Ngọc Trâm (sinh năm 2008) cũng nhập viện năm 2017 với căn bệnh u thận, đành dở dang chuyện học hành. 

"Tụi em biết mình đang bị bệnh, không thể đi học đầy đủ như các bạn nên được học ở lớp này là vui lắm rồi" - Trâm nói nhỏ.

Đứng lớp là cô Đinh Thị Kim Phấn (62 tuổi), vốn là một giáo viên tiểu học ở một trường của quận 1 (TP.HCM), nay đã nghỉ hưu. Ngoài cô Phấn còn có 7 giáo viên hưu trí cùng hơn 30 tình nguyện viên khác hỗ trợ việc dạy học một cách tự nguyện, không nhận lương. 

Những ngày đầu, vì tình thương và tình yêu nghề, cô Phấn đến tận giường bệnh để dạy bệnh nhi đánh vần, viết chữ, làm toán. Từ ngày có lớp học, đều đặn chiều thứ sáu và sáng thứ bảy hằng tuần, cô và các tình nguyện viên đến lớp với các em.

Một giáo viên hưu trí có thâm niên gắn bó với lớp chỉ sau cô Phấn là cô Phạm Thị Tốt (63 tuổi) kể mình nhớ mãi tiết học toán chiều thứ sáu hôm đó. 

Văn Toàn, một học sinh rất chăm chỉ của lớp, dù sức khỏe không tốt nhưng vẫn cố xin cô được làm thêm một bài toán nữa. Thương em, cô Tốt dỗ Toàn về phòng nằm. Đúng 2 giờ chiều thứ bảy hôm sau, cô nhận được tin Toàn qua đời.

Cùng với những nhà giáo tâm huyết, những tình nguyện viên từng tham gia với lớp, nay có công việc ổn định, cũng thường xuyên quay về tham gia tổ chức hoạt động. 

Tuy đang bận bịu cho phần bảo vệ luận văn thạc sĩ tại trường, Nguyễn Thị Kiều Duyên (sinh năm 1994) vẫn luôn góp mặt trong các buổi sinh hoạt chung. 

Cầm trên tay danh sách học sinh, Duyên cười bảo dù bận thế nào bạn cũng cố gắng thu xếp để đến đây, mang niềm vui cho những em nhỏ vốn chịu nhiều bất hạnh và thiệt thòi vì căn bệnh quái ác.

Tặng 60 phần quà năm học mới

Lớp học chữ là một phần trong chương trình "Ước mơ của Thúy" do báo Tuổi Trẻ tổ chức phối hợp cùng Bệnh viện Ung bướu. Trung bình mỗi năm lớp học có hơn 50 học sinh bệnh nhi đăng ký tham gia.

Sau 9 năm hoạt động, đã có hơn 1.000 lượt học sinh bệnh nhi đến với lớp. Mọi hoạt động học tập tại lớp đều miễn phí.

Trong lễ khai giảng năm học mới, ban tổ chức đã khen thưởng 16 học sinh tiêu biểu của năm học 2017-2018, tặng 60 phần quà năm học mới cho các bệnh nhi.

Ngoài ra, 8 phần quà hỗ trợ (trị giá 3 triệu đồng/phần) từ các nhà hảo tâm cũng được gửi đến các em bệnh nặng nhân dịp này.

‘Khu căn cứ’ đặc biệt nấu ăn cho sĩ tử Vĩnh Long ‘Khu căn cứ’ đặc biệt nấu ăn cho sĩ tử Vĩnh Long

TTO - Từ chiều hôm trước đến tận sáng hôm sau, một “khu căn cứ” đặc biệt được dựng lên để nấu nướng, phục vụ chuyện ăn uống cho các sĩ tử đi thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Vĩnh Long.

CÔNG TRIỆU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên