28/02/2010 20:58 GMT+7

Ngày thơ Việt Nam: thơ ít, hội nhiều

NGA LINH
NGA LINH

TTO - Ngày thơ Việt Nam tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội diễn ra vào ngày 27, 28-2 (tức ngày 14 và 15 tháng Giêng âm lịch). Do thời gian chuẩn bị quá gấp gáp nên còn nhiều sai sót, cập rập xảy ra trong ngày thơ lần này.

Quá nhiều ý tưởng ngay sát giờ “G”, chính ban tổ chức cũng phải công nhận nhiều câu thơ được chọn ở phút cuối.

Lý giải những sai sót về văn bản trên các tác phẩm gốm sứ, nhà thơ Đỗ Trung Lai, người trực tiếp ròng rã qua lại Bát Tràng nhiều ngày qua, chỉ còn biết ôm đầu kêu trời: “Chúng tôi muốn hướng đến chuyên nghiệp lắm. Nhưng thời gian chuẩn bị quá gấp gáp!”.

sjvhmw7R.jpgPhóng to
Đêm thơ SV yên tĩnh với nhiều tiết mục đầy tính thể nghiệm - Ảnh: Nga Linh

Thơ in sai chính tả, in thiếu

Ngay các bản dịch tiếng Anh trau chuốt đặt cạnh mỗi tác phẩm thơ, trên thực tế dịch giả Nguyễn Phan Quế Mai và nữ đồng nghiệp người Mỹ J.Fossenbell chỉ có khoảng 10 ngày chuyển ngữ.

Thơ in sai chính tả (Hà Nội đêm buốt tê, Mái buồn nghe xấu rụng - Chính Hữu), in thiếu (Lấy khănmà gói bơ vơ, tay cầm nước mắt bao giờ sang - Thu Bồn), sắp xếp thơ ca không theo niên đại hay quên viết hoa tên nhà thơ...

Theo ban tổ chức, vườn triển lãm Thơ trên gốm sứ với 55 câu thơ đặc sắc của 55 nhà thơ tiêu biểu VN được nung trên sản phẩm gốm sứ là một nét mới của Ngày thơ VN 2010. Trong đó thu hút người xem là 15 bài thơ cổ được nung bằng nguyên tác chữ Hán hay chữ nôm trên những chiếc thạp cao gần 1m, chạy kín bốn bờ tường quanh giếng Thiên Quang, Văn Miếu- Quốc Tử Giám.

Nhiều khán giả đứng hàng giờ chép lại từng bài thơ hay. Một lực lượng bảo vệ được bố trí tại khu vực vườn triển lãm để nhắc nhở người xem có thái độ thưởng lãm đúng mực.

Chính diện khu bia tiến sĩ, một apphich lớn: Làm thế nào để thơ lục bát trở thành di sản văn hóa thế giới - đã gây tò mò cho khán giả, đây cũng là ý tưởng mới xuất hiện ba ngày trước chính lễ.

Nhà thơ Đặng Vương Hưng, chủ nhiệm website www.lucbat.com, cho biết: “Rất muốn quảng bá thơ lục bát và giới thiệu một cách quy mô hơn nhưng do đề xuất ý tưởng chậm, chúng tôi chỉ kịp chuẩn bị tấm apphich và đem bày một số tác phẩm thơ lục bát mới in để giới thiệu”.

Thơ ít, hội nhiều

QAvfgwUR.jpgPhóng to

Có người xem đứng hàng giờ chép lại bản thơ yêu thích

Không đứng chung với các loại hình thơ khác trong sân khấu chính, năm nay Sân thơ trẻ được ưu ái chia ra ba góc thơ: truyền thống, sắp đặt và trình diễn. Nhà thơ Trần Quang Quý, trưởng ban Sân thơ trẻ, lý giải: “Ở Mỹ người ta cho rằng thơ đang chết, nhưng ở VN lực lượng trẻ vẫn tiếp tục sáng tác. Họ luôn tìm kiếm cái mới và khác”.

Nhà thơ Anh Ngọc tỏ ra tiếc nuối khi được nghe thơ thì ít, “xem” thơ thì nhiều. “Thơ cần phải được nghe qua giọng đọc. Nằm giữa văn học và âm nhạc, thơ có xương sống là nhạc tính. Hội thơ là nơi các nhà thơ trực tiếp đọc thơ theo đúng cảm xúc khi họ sáng tác”.

Nhưng chính nhà thơ này đã hết sức hốt hoảng và khó khăn khi thể hiện bài Hà Nội trong không gian huyên náo, người người chen chúc.

“Có lẽ vì năm nay là đại lễ nên tính hội nhiều hơn tính thơ trong ngày hội thơ này chăng? Hết đại lễ, Ngày thơ nên làm sâu hơn, chia nhỏ những buổi gặp gỡ trong từng không gian yên tĩnh - ồn ào để phù hợp với từng đối tượng yêu thơ”- nhà thơ Anh Ngọc tiếc nuối.

Ngày thơ VN 2010, nếu ai đó đến để tìm tiếng nói nội tâm, sẽ thấy như đang lạc vào chợ, một đám cưới quê ồn ào.

Tối 28-2, tại sân điện Thái Hòa - Đại Nội Huế, Hội Liên hiệp VHNT Thừa Thiên Huế tổ chức đêm thơ Nguyên tiêu 2010 với chủ đề “Cố đô Huế hướng về Thăng Long - Hà Nội ngàn năm”.

Đêm thơ với 20 tiết mục thơ và nhạc do Trung tâm bảo tồn di tích cố đô, Hội nhà văn, Hội Âm nhạc tỉnh Thừa Thiên Huế biểu diễn; cùng chương trình giao lưu trực tiếp với các nhà thơ Huế nổi tiếng như Lâm Thị Mỹ Dạ, Nguyễn Khoa Điềm, Nguyễn Đức Mậu… là cảm thức về Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên Huế từ đám cưới công chúa Huyền Trân đến hành trình mở đất của cha ông đồng thời với tâm thức Hà Nội - Huế - Sài Gòn là cây một cội, là con một nhà.

Nhà văn Phạm Nguyên Tường, chủ tịch Hội Nhà văn tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết: “Điểm đặc biệt trong đêm thơ Nguyên tiêu hướng về ngàn năm Thăng Long - Hà Nội đó là hướng về Thăng Long đậm bản sắc Huế, theo kiểu Huế với những tác phẩm của các nhà thơ Huế viết về Hà Nội”.

vAAtApeS.jpgPhóng to
Tiết mục Tứ đại cảnh tại đêm thơ do các diễn viên Nhà Văn hóa nghệ thuật cung đình Huế biểu diễn - Ảnh: Nguyễn Đông

Ngày thơ VN tại Quảng Ngãi: “Ôm những quần đảo trong vòng tay thương mến”

Sáng 28-2 (rằm tháng giêng), tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức ngày thơ VN với chủ đề: “Ôm những quần đảo trong vòng tay thương mến”.

cvKn6AIe.jpgPhóng to
Ngày thơ VN tại Quảng Ngãi - Ảnh: V.Q.Cầu

Trong lời phát biểu khai mạc ngày thơ, chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lê Văn Sơn cho rằng biển là quê hương, là máu thịt, là mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc VN. Quảng Ngãi có bờ biển dài 130km, có huyện đảo Lý Sơn như chiến hạm nổi giữa đại dương.

Người Quảng Ngãi từ lâu vươn ra biển, từng thành lập đội Hoàng Sa để bảo vệ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Tổ quốc. Biển không chỉ cho cá tôm mà còn là nguồn cảm hứng vô tận của những nhà thơ ở Quảng Ngãi.

Tại ngày thơ, nhiều tác phẩm thơ được đọc trên nền nhạc như Quê hương của nhà thơ Tế Hanh, Khao lề thế lính Hoàng Sa của Lý Văn Hiền, Những chàng trai Lý Sơn ngày ấy của Hà Quảng, Ta và đỏa của Nguyễn Ngọc Trạch; những tác phẩm âm nhạc được trình bày như Trường Sa âm vang lời Bác của Trương Quang Lục…

Tại ngày thơ còn trưng bày thư pháp của cố nhà giáo ưu tú Nguyễn Đình Thảng, đông đảo bạn đọc, người yêu thơ còn nhận được chữ viết theo lối thư pháp của nhà thư pháp trẻ Võ Thành Châu, ký họa chân dung của họa sĩ Phương Nam.

Bình Định: Hướng về 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

Tối 28-2 (rằm tháng Giêng năm Canh Dần), Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Định đã phối hợp vùng với Câu lạc bộ văn học Xuân Diệu tổ chức đêm thơ Nguyên Tiêu với chủ đề “Xuân quê hương” tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa tỉnh bên Tượng đài Quang Trung.

PJygNIWn.jpgPhóng to
Đông đảo người yêu thơ xem các tác phẩm thơ được viết bằng thư pháp tại gian hàng trưng bày - Ảnh: Xuân Vinh

Mặc dù đêm thơ bắt đầu vào lúc 19g nhưng ngay từ buồi chiều ở địa điểm này, không khí thơ ca đã bắt đầu “nóng lên” với nhiều hoạt động lôi cuốn thu hút hàng trăm khán giả yêu thơ như: hoạt động “cho chữ” của nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn, gian hàng trưng bày nhiều câu thơ viết bằng thư pháp của nghệ sĩ Bình Tuy và Hội thi thơ nhanh, giao lưu giữa các Câu lạc bộ thơ trong tỉnh, như: Câu lạc bộ Văn học Xuân Diệu, Câu lạc bộ Thơ Trẻ, Câu lạc bộ Văn học - Trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn, Câu lạc bộ Trường Thi- Trường THPT Quy Nhơn, Cau lạc bộ thơ Đường…

Đúng 19 giờ, ngay sau lời khai mạc và tiếng trống khai hội đêm thơ, hàng trăm câu thơ hay của các nhà thơ quê hương Bình Định đã theo bong bóng bay lên, hòa nhịp vào “bầu trời thơ ca” Việt Nam.

Phú Yên: Hàng nghìn người dự đêm thơ nguyên tiêu

Tối 28-2, tại sân tháp Nhạn (Phú Yên), tỉnh Phú Yên đã tổ chức đêm thơ nguyên tiêu Phú Yên lần thứ 30 thu hút sự tham gia của hàng ngàn người yêu thơ. Bên cạnh việc thưởng thức các thi phẩm, những người đến với đêm thơ còn nghe một số ca khúc được phổ nhạc từ thơ, như Hà Nội linh thiêng hào hoa, Mưa xuân, Đêm Tuy Hòa…

sdClfJ3N.jpgPhóng to
Một người yêu thơ tìm hiểu các tập thơ trưng bày tại gian “Quán văn chương” - Ảnh: Quang Phương

Từ 19g, hội thơ bắt đầu bằng hàng loạt các hoạt động: mở cửa “Vườn thơ” dưới chân núi Nhạn để du khách tham quan “Vườn thơ” và “Đường thơ”. Đây là nơi triển lãm thơ và câu đối tết trên nhiều chất liệu khác nhau.

Ngay trước cổng vào tháp Nhạn, chi hội Văn học (Hội VHNT tỉnh Phú Yên) trưng bày “Quán văn chương” để giới thiệu và bán các tập thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết do các tác giả ở Phú Yên sáng tác đã xuất bản trong những năm qua.

Điểm nhấn của đêm thơ là Đêm thơ nguyên tiêu truyền thống tỉnh Phú Yên lần thứ 30 diễn ra tại chân tháp Nhạn vào lúc hơn 20g. Ban tổ chức đã chọn hơn 20 trong số hơn 300 bài thơ của các nhà thơ, tác giả trong và ngoài tỉnh gởi về để trình bày trong Đêm thơ này.

Đêm thơ sinh viên Hà Nội: Góc nghe thơ yên tĩnh

Chỉ phát vé mời, đêm thơ sinh viên của bốn trường: ĐH Văn hóa, ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Sư phạm và ĐH Thái Nguyên diễn ra tối 27-2 trong yên tĩnh. Trong sân chính Văn Miếu - Quốc Tử Giám, 1.200 sinh viên đã chào đón gần 30 tiết mục thơ đặc sắc nhất chọn lọc từ các cuộc thi thơ tại bốn trường.

Đặc biệt, sáu bài thơ kết hợp dàn dựng sân khấu, vũ đạo, kịch hình thể của SV khoa sáng tác và lý luận phê bình văn học Trường ĐH Văn hóa diễn ra ấn tượng, khẳng định thơ vẫn còn sức sống trong lòng sinh viên.

NGA LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất