05/09/2020 06:39 GMT+7

Ngày đầu đưa con vào lớp 1...

THẢO THƯƠNG
THẢO THƯƠNG

TTO - Háo hức, hân hoan, bỡ ngỡ, rụt rè lẫn... mếu máo đòi cha mẹ là những cung bậc cảm xúc ngày đầu các em vào lớp 1.

Ngày đầu đưa con vào lớp 1... - Ảnh 1.

Học sinh lớp 1/6 Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn (Q.3, TP.HCM) vui chơi tại lớp ngay ngày đầu tiên đến trường - Ảnh: T.THƯƠNG

Một ngày đầu tháng 9, tôi có mặt ở một số điểm trường tiểu học tại TP.HCM trong ngày đầu các em lớp 1 nhận lớp.

"Con mạnh dạn lên nha"

Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn ở trung tâm Q.3 (TP.HCM) có ba cổng ra vào nhưng đều tấp nập xe cộ, đông đúc phụ huynh lẫn học sinh.

Dừng xe ngay cổng phía đường Trần Quốc Toản, chị Nguyễn Thị Thanh (Q.12) đưa con vào lớp 1. Chị kể vì hộ khẩu ở Q.3, sống ở Q.12 nên giờ phải chuyển về ngôi trường không quá tải. 

Hôm nay nhận lớp nhưng chị không chọn cách dắt tay đưa con vào trường. Mở nón bảo hiểm, kéo hai dây đeo khẩu trang ngay ngắn, chị chỉ tay vào phía trong cánh cổng rồi dặn con: "Con cứ vào rửa tay kháng khuẩn, đứng đằng kia có cô giáo mặc áo dài hồng hỏi con học lớp nào, rồi cô sẽ đưa con vào lớp. Cô rất dễ thương như cô giáo mầm non của con vậy. Con mạnh dạn lên nha".

Chị Nguyễn Thị Ái Thi (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) có con học lớp 1/2. Nhìn từ xa hai mẹ con đã thì thầm nói với nhau. Lúc đến cổng, cậu bé bước xuống xe mếu máo nói: "Nhưng mà cô giáo lạ, con sợ lắm. Bạn bè có phải là các bạn con học ở mẫu giáo không mẹ? Con học mà nhớ mẹ thì phải làm sao?".

Vỗ về những câu hỏi của con trai, chị Thi cúi ngồi xuống. Một tay để trên vai con, tay kia lau nhẹ những giọt nước mắt ở khóe mắt và nói: "Cô giáo chắc chắn sẽ thương con. Vào lớp 1 toàn các bạn mới, trường mới, rộng đẹp. Mẹ về đi làm, sẽ đến đón con đúng giờ, mẹ đợi ngay vị trí này, con cứ ra là đã có mẹ. Con trai ngoan nhé".

Không giấu được nỗi xúc động khi con vừa quay lưng đi vào, chị Thi chăm chăm dõi theo. Chưa chịu ra về, chị đưa xe lên vỉa hè, nhìn vào trường, đỏ hoe đôi mắt. 

"Thật ra hôm nay tôi xin nghỉ một hôm đưa con đến trường nhưng giấu không để con biết. Tôi cứ đợi ở đây đến lúc con ra. Học mẫu giáo có các cô chăm sóc, lên lớp 1 là con bắt đầu tự lập. Tôi thấy thương và lo quá. Đêm qua, trằn trọc mãi, tôi ngủ không được và hồi hộp... đợi trời sáng" - chị tâm sự thêm.

Hồi hộp chờ danh sách

Vợ chồng anh Đinh Công Thanh với gánh hàng rong buôn bán rau củ quả ở Q.12 (TP.HCM) hồi hộp đếm từng giờ từng ngày để con có trong danh sách Trường tiểu học Lê Văn Thọ (P. Hiệp Thành, Q.12). Sáng 4-9, tim của anh chị như đập mạnh hơn, hồi hộp tăng lên bội phần khi thấy con trai mạnh dạn mang balô trên vai bước vào trường, tươi cười, nhảy chân sáo vào cổng.

Ngồi trên xe máy, mắt hướng về phía con, anh nói: "Tôi là người Bắc vào Nam sinh sống được chín năm. Tôi phải đi đến ba lần mới tìm thấy tên con trai của mình trong danh sách khối 1. Hạnh phúc lắm. Bởi tôi được lo cho con cái ăn học, lớn khôn. Ngày đầu con đi học, thằng bé vui, còn tôi cứ lâng lâng khó tả".

Là trường tiểu học có học sinh đông nhất ở TP.HCM với hơn 4.700 em, năm nay trường có tới 20 lớp 1 với 1.000 học sinh. Từ sáng sớm các em lớp 1 nhận lớp, hàng ngàn phụ huynh đã chở con tới Trường tiểu học Lê Văn Thọ (Q.12). 

Có con là Vũ Thị Linh Chi trong danh sách lớp 1/16 của trường, chị Phạm Thị Xuân (KP4, P.Tân Thới Hiệp, Q.12) lâng lâng vui mừng từ mấy ngày trước. Cũng đưa con đến cổng, nhưng vì trường chào đón học sinh lớp 1 trong tình hình dịch COVID-19 nên phụ huynh chỉ đứng bên ngoài chia tay con và quan sát.

Chị kể: "Sáng nay con tôi dậy thật sớm. Ăn sáng, quần áo chỉnh tề và đòi mẹ đưa đi sớm, không mè nheo xin ngủ 'nướng' như đi học mẫu giáo. Tôi vui vì ngày đầu mà con có năng lượng, cảm xúc tích cực, những ngày sau đó con sẽ dễ thích nghi, học tập hơn". 

Chưa kịp dứt lời, người đàn ông với chiếc áo xám sờn sờn ở cánh vai bỗng chen lời, nói lớn trước cổng: "Chở nó đi mà ngồi phía sau xe nó nói: Cha ơi sao tim con run quá! Vui quá cũng run mà". 

Nói xong người này cười sảng khoái, quay đầu và nổ máy chạy. Đám đông phụ huynh đưa mắt nhìn nhau cười.

Ngày vui của cô

Câu chuyện ngày đầu ở Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn gây ấn tượng với nhiều phụ huynh.

Trường năm học mới có 6 lớp 1, để đón các con ngày đầu vào nhận lớp, theo cô Lê Minh Thanh Thảo - giáo viên chủ nhiệm lớp 1/6, giáo viên cũng chuẩn bị hai, ba ngày trước. Hơn 20 năm dạy học sinh lớp 1, cảm giác ngày đầu với cô lúc nào cũng mới lạ, khó tả.

Cô nói: "Như lớp tôi là tiếng Anh tích hợp có 35 em. Tôi phải chuẩn bị 35 bảng tên, bỏ trong miếng nhựa để sẵn trên bàn. Các con nhìn vào sẽ biết mình ngồi đâu, các bạn nhìn nhau biết bạn mình tên gì để dễ làm quen, cô nhìn trò gọi tên cho đúng và thân thiện. Đúng hôm nay là ngày đặc biệt nên tôi cho các con chơi thêm trò chơi, để ngày nào đi học cũng nghĩ ở lớp có niềm vui".

Tất bật chuẩn bị lễ khai giảng ở vùng "dịch chồng dịch" Tất bật chuẩn bị lễ khai giảng ở vùng 'dịch chồng dịch'

TTO - Mấy ngày qua, thầy và trò các trường học ở xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông - nơi được xem là vùng rốn dịch bạch hầu, sau đó bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đang tất bật dọn dẹp trường lớp để đón lễ khai giảng.

THẢO THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên