
Đường Đặng Thùy Trâm và Lương Ngọc Quyến ở phường Bình Lợi Trung, TP.HCM mưa ngập lênh láng chiều 8-11 - Ảnh: CHÂU TUẤN
Khoảng 16h30 chiều 8-11, mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhiều nơi ở TP.HCM. Tại phường Bình Lợi Trung (khu vực quận Bình Thạnh cũ), nước nhanh chóng dâng cao khiến đường Đặng Thùy Trâm chỉ sau 15 phút đã biến thành "dòng sông" giữa khu dân cư.
Đặc biệt đoạn cuối tuyến, gần khu công viên và sông, ngập sâu lút bánh xe máy. Nhiều người đi đường phải dắt bộ, dựng xe lên vỉa hè chờ nước rút.
"Mưa không lớn mà ngập nhanh lắm, xe tôi chết máy giữa đường, phải dắt cả cây số mới ra được chỗ khô", anh Văn Vĩnh, tài xế xe công nghệ, chia sẻ. Nước thoát chậm do hệ thống cống cũ, mặt đường thấp và bị triều cường dồn ngược.
Khi mưa nhỏ dần, nhiều người dân vẫn phải bì bõm lội nước về nhà, trẻ nhỏ đi học về được phụ huynh cõng qua đoạn ngập.
Mới đây, UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương đầu tư hơn 90 tỉ đồng để nâng cấp mặt đường, hệ thống cống, và ngày 17-10 vừa qua, thiết kế cải tạo cũng đã được phê duyệt.
Tuy nhiên ngày dự án khởi công vẫn còn chờ, trong khi người dân vẫn phải "chạy ngập" mỗi khi mưa hoặc triều cường.
Trong khi đó theo ghi nhận, một số tuyến đường khu vực trung tâm cũng bị ngập trong cơn mưa chiều ngày 8-11. Cụ thể khoảng 18h, đường Cống Quỳnh (phường Bến Thành) ngập gần nửa bánh xe, đặc biệt ở đoạn rẽ qua Bùi Viện. Nước ngập khiến nhiều xe chết máy, người dân dắt bộ giữa dòng nước giờ tan tầm, giao thông hỗn loạn.

Vừa qua đoạn nước ngập, nhiều xe chết máy, người dân đứng đợi trên đường Cống Quỳnh gây ảnh hưởng giao thông - Ảnh: KỲ PHONG

Nhiều người dân vất vả đi qua đoạn đường ngập nước trên đường Cống Quỳnh - khu vực trung tâm TP - Ảnh: KỲ PHONG

Người dân dẫn bộ xe máy về nhà giờ tan tầm - Ảnh: KỲ PHONG
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online vào lúc 21h ngày 8-11, nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM vẫn còn ngập nặng do cơn mưa lớn kết hợp triều cường.
Trên đường Đề Thám (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) cơ quan chức năng phải ngắt điện chủ động để ngăn tai nạn.
Một người dân sống tại hẻm 145 đường Đề Thám cho biết, vào khoảng 20h, khi nước vẫn còn ngập sâu, có một thanh niên đang đi trên đường bất ngờ bị giật ngã.
Do bị cắt điện trong khi nước ngập vẫn chưa rút, cả tuyến đường Đề Thám chìm trong bóng tối, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Có người phải tấp vào lề đợi nước rút bớt.
Một số người dân cho biết đi qua đoạn ngập phải dò dẫm từng bước. Cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, nhiều nhà phải dùng đèn pin để chiếu sáng, vài người khác phải ra trước nhà xem tình hình.
Đến 21h30 cùng ngày, khu vực này vẫn chưa có điện trở lại.
Theo Tổng công ty Điện lực TP.HCM, chiều cùng ngày do ngập cao nên đơn bị có chỉ đạo nhân viên chủ động ngắt điện để ngăn sự cố tai nạn. Các tủ điện của đơn vị hiện nay đều tự động hóa nên sẽ tự ngắt khi có sự cố. Tối nay toàn bộ các tủ điện trong khu ngập nước đều vận hành tốt, không xảy ra sự cố nào.
Về việc có người bị giật điện là nghi do rò rỉ từ một điểm đấu nối của nhà dân. Nguyên nhân cụ thể vẫn đang được điều tra làm rõ.

Nhân viên điện lực có mặt tại điểm ngập - Ảnh: HUỲNH ANH

Nước dâng cao cộng cúp điện khiến xe và người đi chuyển gặp nhiều khó khăn - Ảnh: HUỲNH ANH

Vị trí nghi ngờ rò rỉ điện gây sự cố tối 8-11 - Ảnh: EVNHCMC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận