18/01/2023 09:31 GMT+7

Ngàn hạc giấy đổi điều ước bình an

Ở Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, không khí Tết ngập tràn với cành đào, hoa mai khoe sắc hay những chú mèo mang phúc - lộc - tài "gõ cửa" từng buồng bệnh...

Ngàn hạc giấy đổi điều ước bình an - Ảnh 1.

Em Nguyễn Việt Phương tự tay gấp những chú hạc giấy với ước mong khỏi bệnh trong năm mới - Ảnh: HÀ THANH

Điều ý nghĩa, cảm động hơn cả chính là hàng ngàn cánh hạc giấy, ngàn ngôi sao lấp lánh đầy màu sắc tỏa khắp bệnh viện để đổi lấy ước mong bình an cho những chiến binh nhí dũng cảm.

Với một số bệnh nhi và gia đình, mong ước đoàn tụ trong ngày Tết trở thành điều ước "xa xỉ" trong dịp Tết này. Tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sẽ có khoảng 200 bệnh nhân ở lại điều trị.

"Con muốn được khỏi bệnh"

Giữa buồng bệnh, những mái đầu trẻ thơ chụm lại, đôi tay còn gắn băng kim truyền đang tỉ mẩn gấp từng chú hạc giấy, ngôi sao ước mơ. Chiếc mũ đội đầu đã làm tốt nhiệm vụ che đi mái tóc rụng dần sau những đợt hóa trị cho những đứa trẻ. Trong phòng cô bé Nguyễn Việt Phương (11 tuổi) cười nói lí lắc, khoe những chú hạc giấy do em tự tay gấp.

"Em đang gấp hạc giấy và những ngôi sao. Em muốn gấp được 1.000 con hạc giấy mang điều ước trong năm mới là mong được khỏi bệnh. Em cũng ước tóc mình mau mọc thật dài để đi chơi Tết, mong năm này em có mái tóc dài" - Phương bày tỏ ước mong.

Ở buồng bệnh bên cạnh, cậu bé Vũ Minh Đức (14 tuổi, quê Thái Bình) vừa phải qua một đợt truyền hóa chất. Mắc căn bệnh ung thư máu, từ lúc lên 5 tuổi, hai mẹ con Đức đã gắn bó với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, thường xuyên ra vào viện để điều trị, truyền hóa chất.

Chuỗi ngày dài gắn bó ở viện, "chiến binh nhí" Minh Đức đã quen dần với căn bệnh mình đang mang, quen với những bệnh nhi khác. Nơi phòng bệnh, Đức gần như là anh lớn nhất nên thường xuyên chia sẻ, động viên các em bệnh nhi khác, dỗ dành khi các em quấy khóc vì đau. Với Đức, điều mà cậu bé này sợ nhất không phải là nỗi đau về thể xác sau mỗi lần hóa trị, mà chính là sợ không thể vượt qua được để tiếp tục chiến đấu.

Vừa xong một đợt hóa trị, dịp Tết này Đức sẽ ở lại viện đón Tết cùng mẹ và các cô chú y, bác sĩ. Với "kinh nghiệm" 4 - 5 lần ăn Tết ở viện, cậu bé nhớ lại những kỷ niệm mà các bệnh nhi vui xuân đón Tết như được gói bánh chưng xanh rất ngon, được xem biểu diễn văn nghệ và hát hò sôi nổi, vui vẻ.

"Các cô chú y, bác sĩ luôn động viên em ăn uống đầy đủ, động viên em cố gắng mỗi ngày. Năm mới này, em mong ước có thật nhiều sức khỏe để tự lo cho bản thân được nhiều hơn, để có thể đi học được nhiều hơn" - Minh Đức mong ước.

Ngàn hạc giấy đổi điều ước bình an - Ảnh 2.

Nơi hành lang bệnh viện, cây đào, cây mai mang đến sắc xuân vui tươi nhưng không thể thiếu hạc giấy mang điều ước bình an - Ảnh: H.THANH

Mong sớm đoàn viên

Ngồi lặng lẽ trên dãy ghế ngoài hành lang, chốc chốc ông Nguyễn Xuân Quyết (quê Bắc Giang) lại hướng ánh mắt vào buồng bệnh theo dõi những đứa trẻ. Năm nay đã ngoài 70, ông Quyết vẫn ngày ngày cùng cháu nội chiến đấu với căn bệnh ung thư máu.

"Cả năm được mỗi dịp đoàn viên, ai chẳng mong ước được về nhà. Thế nhưng số ông cháu tôi vậy, bất khả kháng nên đành chấp nhận, đành phụ thuộc vào sức khỏe của cháu thôi. Nếu cháu ổn định sớm thì ông cháu tôi sẽ được về nhà". Ông Quyết không giấu được niềm khắc khoải khi chỉ còn ít ngày nữa là đến thời khắc đón chào năm mới.

Cạnh đó, chị Nguyễn Thu Hòa (41 tuổi, quê Yên Bái) cũng không giấu được nỗi lòng khi Tết này hai mẹ con chưa có lịch về để sum vầy bên gia đình. "Ai cũng hỏi bao giờ về Tết nhưng mình chỉ biết lắc đầu. Giờ về được hay không phải trông chờ vào con, nếu sức khỏe con tốt, đáp ứng được thuốc thì hai mẹ con sẽ sớm được về. Năm mới này chỉ ước mong con khỏe mạnh..." - chị Hòa bày tỏ.

Hỗ trợ trực tiếp người bệnh trong dịp Tết

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, bà Lý Thị Hảo - trưởng phòng công tác xã hội, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương - cho biết trong dịp Tết Nguyên đán 2023, bệnh viện đã tổ chức hàng loạt các hoạt động chăm sóc cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn như tặng quà Tết, đồng thời trang trí không gian Tết tại sảnh bệnh viện, phòng bệnh để mang không khí vui tươi, ấm áp đến với các bệnh nhân.

Ở buồng bệnh này, Đức được xem như là anh lớn thường xuyên động viên, chơi đùa cùng các em nhỏ hơn để các em vơi bớt mệt nhọc sau đợt truyền hóa chất - Ảnh: HÀ THANH

"Điểm khác biệt nhất chính là năm nay bệnh viện không tổ chức những chuyến xe tập trung cho bệnh nhân về quê ăn Tết như mọi năm. Thay vào đó, chúng tôi tiếp nhận những trường hợp bệnh nhân khó khăn để hỗ trợ chi phí trực tiếp giúp người bệnh tự đón xe về quê. Bên cạnh đó, viện cũng dự trù những chuyến xe để đưa bệnh nhân về khẩn cấp trong dịp Tết" - bà Hảo cho biết.

Theo bà Hảo, dịp Tết sẽ có hơn 200 bệnh nhân đón Tết tại bệnh viện. Do đó, viện sẽ tổ chức những chương trình trong ngày Tết, kết nối các đơn vị hảo tâm đến với viện. Ngoài việc duy trì những suất ăn miễn phí cho bệnh nhân trong dịp Tết, viện cũng có những suất ăn nhẹ, đồ khô như mứt, kẹo truyền thống để mọi người đón Tết trong viện vẫn cảm nhận được không khí ấm áp như bên gia đình.

Bệnh nhi ung thư nhận áo "hoa mặt trời": Áo đẹp lắm, con thích lắmBệnh nhi ung thư nhận áo 'hoa mặt trời': Áo đẹp lắm, con thích lắm

TTO - "Áo đẹp lắm chú ơi, con rất thích, con vui lắm", bé Trang (8 tuổi) - đang điều trị ung thư tại Viện Huyết học và truyền máu trung ương - thốt lên khi nhận được quà từ báo Tuổi Trẻ trao tặng sáng 26-6.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên