Thứ 5, ngày 30 tháng 6 năm 2022
Ngắm nhìn Trúc Nhi - Diệu Nhi ngộ nghĩnh cùng các bài tập tăng sức cơ
TTO - Gần hai tháng chăm sóc đặc biệt sau mổ tách dính, Trúc Nhi - Diệu Nhi đã tự ngồi được 30-45 phút/ngày. Những ngày qua, hai bé cũng được các bác sĩ tập các bài tập tăng sức cơ, giúp đứng và đi vững thời gian tới.

Trúc Nhi được bác sĩ cho tập đứng để tăng thêm sức cơ - Ảnh: DUYÊN PHAN
Chiều 1-9, tại phòng hồi sức ngoại Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TP.HCM), BS.CKI Nguyễn Dương Phi (khoa ngoại tổng hợp) tiếp tục cho hai bé Trúc Nhi và Diệu Nhi tập các bài tập vật lý trị liệu như ngồi, đứng.
Theo đó, mỗi ngày hai bé ngồi 30-45 phút, xen kẽ đó là những bài tập đứng để tăng thêm sức cơ, giúp dễ dàng tập đi trong thời gian tới.
Đang ngồi chơi trên giường bệnh, Trúc Nhi được bác sĩ Phi ẵm lên và cho bàn chân bé chạm giường bệnh. Tập đứng được gần 1 phút, bác sĩ Phi tiếp tục cho Trúc Nhi ngồi. “Khi hai bé ngồi vững thì việc đứng sẽ vững hơn, đến thời điểm đi cũng đơn giản hơn” - bác sĩ Phi nói.
Sau khi được tập ngồi và đứng, Trúc Nhi - Diệu Nhi uống sữa và được vui chơi cùng với bố mẹ.
Trước đó, ngày 7-6-2019, tại Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM), Trúc Nhi - Diệu Nhi sinh ra với vùng bụng chậu dính chặt nhau. Mọi sinh hoạt đơn giản nhất như tắm rửa, mặc quần áo, ăn uống... của hai bé cũng rất khó khăn.
Mỗi khi Trúc Nhi ngồi thì Diệu Nhi phải nằm và ngược lại, có khi cả hai phải chống 4 chân làm trụ rồi ưỡn kềnh bụng lên.
Đến lúc Trúc Nhi - Diệu Nhi 13 tháng tuổi, cuộc mổ “lịch sử” tách rời cơ thể cho hai bé được diễn ra tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố.
Sau gần 12 giờ, ca mổ thành công, hai bé được các bác sĩ đẩy trên hai chiếc giường riêng biệt về phòng hồi sức ngoại điều trị cho đến nay.

Diệu Nhi làm mặt xấu cho mẹ xem, bé vui vẻ khi mẹ vào thăm - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trúc Nhi ngóng cha mẹ từ xa - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hai bé được các y bác sĩ và nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố dành nhiều tình cảm - Ảnh: DUYÊN PHAN

Các bé được tập vật lý trị liệu tích cực, chuẩn bị tập đứng và đi những bước chân độc lập đầu tiên - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hai bé được kiểm tra tình hình sức khỏe thường xuyên - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trúc Nhi vui vẻ trong vòng tay cha - Ảnh: DUYÊN PHAN

Các em được nhân viên y tế xoa bóp chân tay mỗi ngày - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trúc Nhi vui đùa bên bác sĩ Nguyễn Dương Phi, khoa ngoại tổng hợp, người trực tiếp nắn chỉnh bột cho hai bé giai đoạn hậu phẫu - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đến giờ ăn các bé được cha mẹ vào cho uống sữa - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trúc Nhi được ba cho sang thăm mẹ và em gái Diệu Nhi - Ảnh: DUYÊN PHAN
-
Hôm nay 30-6, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết chặng đường 10 năm công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022.
-
TTO - 'Tôi cần sự công bằng cho đại tá Bùi Văn Tùng', đạo diễn Phạm Việt Tùng nhắc đi nhắc lại trong câu chuyện với Tuổi Trẻ khi đề cập việc Chủ tịch nước vừa yêu cầu xem xét phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho đại tá Bùi Văn Tùng.
-
TTO - Chính quyền Paris đặt tên phi công Đỗ Hữu Vị cho một quảng trường; Ông Putin nói "không có vấn đề gì" nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO; Nga trao trả tù binh là lính tiểu đoàn Azov... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 30-6.
-
TTO - An ninh được thắt chặt, chỉ cho những người liên quan vào phiên tòa xét xử vụ 'tịnh thất Bồng Lai' , phóng viên theo dõi qua màn hình trực tiếp và có 2 phút vào phòng xử án để tác nghiệp.
-
TTO - Sáng nay (30-6), áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2022 và có tên quốc tế là Chaba.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận