
Trọng Đại (phải) mang băng đội trưởng ở U20 World Cup 2017 - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Nguyễn Trọng Đại từng là cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam. Cầu thủ trưởng thành từ CLB Thể Công - Viettel này từng mang băng đội trưởng đội tuyển U20 Việt Nam dự kỳ U20 World Cup 2017 lịch sử tại Hàn Quốc.
Câu chuyện buồn của Trọng Đại
21 tuổi, anh cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân lịch sử ở Giải U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc) dù không được ra sân nhiều.
Nhưng từ một cầu thủ tài năng đầy hứa hẹn, có mọi thứ trong tay sau vinh quang cùng đội tuyển U20 và U23 Việt Nam, Trọng Đại đã trượt dài ở ngoài sân cỏ và không thể trở lại. Anh lên Facebook tìm việc và kể câu chuyện đời mình gây nhiều chú ý lẫn tranh cãi trong 2 ngày qua.
Trên thực tế, bóng đá đã dang tay tạo cơ hội cho Trọng Đại trong suốt một thời gian dài. Anh được tạo điều kiện thi đấu cho các CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Nam Định, Hải Phòng, Gia Định và gần nhất là CLB Long An ở mùa 2025-2026.
Nhưng cũng chẳng nơi nào cầu thủ cao 1,85m này có thể ở lâu vì không đáp ứng chuyên môn lẫn "chứng nào tật đó", anh cuốn vào cá độ, nợ nần tiền bạc.
Câu chuyện sa ngã của Trọng Đại khiến nhiều người phải xót xa. Nhưng nó cũng cho thấy anh không đủ nghị lực để trở lại với bóng đá như Lê Quang Hùng - tuyển thủ quốc gia từng bị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cấm thi đấu vĩnh viễn vào cuối năm 2014 vì dính tiêu cực trong màu áo CLB Ninh Bình.

34 tuổi, Quang Hùng (34) ăn mừng vô địch Cúp quốc gia 2025-2026 cùng CLB Công An TP.HCM - Ảnh: MINH ĐỨC
Và tấm gương của Lê Quang Hùng
22 tuổi, ở độ tuổi đẹp nhất của sự nghiệp, bóng đá dường như khép lại với Quang Hùng. Nhưng thay vì buông xuôi, anh trải qua đủ nghề để mưu sinh và tham gia chơi phong trào để hy vọng có ngày trở lại với bóng đá.
Tháng 3-2023, khi VFF gỡ án treo giò, Quang Hùng đã gia nhập CLB Becamex Bình Dương (hiện là CLB Becamex TP.HCM) và từng bước trở lại một cách xuất sắc trong màu áo CLB Công An TP.HCM hiện tại.
34 tuổi và từng nghỉ thi đấu 10 năm, Quang Hùng vẫn thi đấu ấn tượng trong chức vô địch Cúp quốc gia 2025-2026 của CLB Công An TP.HCM, danh hiệu lớn đầu tiên của anh sau nỗ lực trở lại.
"13 năm sau vấp ngã, tôi đã làm đủ thứ nghề như bảo vệ, shipper, làm nhôm kính. Tôi làm không thiếu nghề gì để có ngày hôm nay.
Tôi xin cảm ơn đến VFF, ban lãnh đạo và HLV ở các CLB đã cho tôi cơ hội được trở lại thi đấu. Với tôi, đây là điều thật sự rất vinh dự. Mỗi một trận đấu với tôi như một món quà. Tôi rất trân trọng từng giây phút trên sân", Quang Hùng vừa nói vừa ngân ngấn nước mắt sau trận chung kết Cúp quốc gia 2025-2026.
Ở độ tuổi không còn trẻ, Quang Hùng đã từng bước sửa chữa những sai lầm và đứng lên đầy mạnh mẽ. Đó là một bài học rất đáng để Trọng Đại nhìn vào, xem đó là động lực để thay đổi.
Bóng đá đôi khi không chỉ là câu chuyện của tài năng. Đó còn là câu chuyện của bản lĩnh, sự kiên trì và một quyết tâm để làm lại. 29 tuổi không phải là quá trễ để Trọng Đại làm lại. Và hy vọng anh cũng sẽ viết được một chương mới tốt hơn cho sự nghiệp của mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận