12/03/2026 09:18 GMT+7

Nếu cả đời không rực rỡ: Hãy rực rỡ trong chính hành trình nỗ lực của bản thân

Trước câu hỏi “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?”, có người băn khoăn “rực rỡ” là gì và ai là người quyết định điều đó. Không ít bạn đọc cho rằng một cuộc đời bình yên, sống tử tế, làm điều mình thích và hài lòng với hiện tại là được.

rực rỡ - Ảnh 1.

Câu hỏi viral khiến nhiều người tự vấn: Thế nào mới là một cuộc đời rực rỡ? - Ảnh do AI tạo

Bài viết Nếu cả đời không rực rỡ thì sao... câu hỏi viral khiến người trẻ trăn trở nhận về nhiều ý kiến tranh luận của bạn đọc. 

Muốn trả lời phải hiểu “rực rỡ” là gì

Bạn đọc Dũng cho rằng câu hỏi “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?” vẫn còn hai điểm chưa rõ. Thứ nhất, “rực rỡ” được hiểu là gì. Thứ hai, ai là người quyết định điều đó có được xem là rực rỡ hay không.

Bạn đọc ký tên Chú bé nhút nhát đặt câu hỏi: “Liệu bạn đã thực sự hiểu “rực rỡ” là như thế nào chưa?”. Bản thân anh cũng không biết mình đã rực rỡ hay chưa, nhưng hiện tại anh cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình.

Anh sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, luôn tràn ngập tiếng nói và tiếng cười, dù kinh tế không quá khá giả. Mẹ anh thường dạy rằng mỗi người khi sinh ra đều có vai trò và sứ mệnh riêng, vì vậy đừng bao giờ nghĩ mình tồn tại trên thế gian này là vô nghĩa, bởi không phải ai cũng thành công cùng một lúc.

Bạn đọc ký tên Ý kiến cá nhân cho rằng câu hỏi này có lẽ phù hợp hơn với những người U50 trở lên trả lời, để người trẻ U20 có thể học hỏi, tham khảo và tích lũy kinh nghiệm.

Bản thân ông, hiện cũng ở độ tuổi U50, chưa bao giờ đặt nặng khái niệm “rực rỡ”. Ông hài lòng với cuộc sống hiện tại khi gia đình luôn êm ấm, mọi người vui vẻ.

“Vậy câu hỏi đặt ra bạn muốn chói thật sáng 1 lần rồi vụt tắt hay chỉ cần sáng vừa đủ mà vĩnh cửu”, bạn đọc này nói.

Bạn đọc Hưu dẫn lại 2 câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu: “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối/Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”.

“Không phải ngẫu nhiên mà gần một thế kỷ trước, nhà thơ Xuân Diệu đã đặt ra với người trẻ câu hỏi về việc sống có cần rực rỡ, huy hoàng hay không. Nhắc lại điều này để các bạn trẻ hôm nay tự suy ngẫm và đối chiếu với cuộc đời của chính mình”, bạn đọc này nói.

Đừng cố rực rỡ trong mắt người khác, mà tỏa sáng theo cách của mình!

Nhiều bạn đọc cho rằng cuộc đời không nhất thiết phải nổi bật hay thành công lớn, chỉ cần sống tốt và hài lòng là được.

Vừa bước sang tuổi 20, bạn đọc Thiên Ân cũng từng tự hỏi: Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? Nhưng càng lớn cô càng hiểu cuộc đời không phải một sân khấu để ai cũng phải tỏa sáng. Không phải ai cũng cần trở thành người nổi tiếng, người thành đạt hay sở hữu thật nhiều tiền để chứng minh giá trị của mình.

“Chỉ cần mỗi sáng mở mắt ra, mình vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn gia đình ở bên, vẫn còn cơ hội để sống thêm một ngày nữa, như vậy là đáng trân trọng rồi”, Ân nói.

Ân còn bày tỏ cuộc đời không nhất thiết phải trở thành ai đó thật lớn lao. Chỉ cần sống tử tế, bình yên và không đánh mất chính mình, thế là đủ.

Tương tự, Khoa Đăng cho rằng dù cuộc đời có rực rỡ hay không cũng không quan trọng, miễn là bản thân tự hào về những điều mình đã cố gắng và được làm điều mình thích.

Bạn đọc có tài khoản nguy**@gmail.com** cho rằng vấn đề không phải là có rực rỡ hay không, mà là rực rỡ theo cách nào và trong mắt ai.

“Đừng cố gắng rực rỡ trong mắt người khác. Hãy rực rỡ trong chính hành trình nỗ lực của bản thân”, bạn đọc này nói.

Tương tự, bạn đọc Lam Minh cho rằng rực rỡ hay không còn tùy vào quan điểm của mỗi người. Cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ có thành công. Có thể ở tuổi 30 kiếm được nhiều tiền nhưng đến 50 tuổi lại trắng tay, nên rất khó để nói một cuộc đời luôn rực rỡ.

Bạn đọc Vy cũng bày tỏ rằng bản thân được sinh ra lành lặn đã là một điều đáng quý. Khái niệm rực rỡ của mỗi người khác nhau vì hoàn cảnh và cuộc sống không ai giống ai.

“Mỗi người chỉ cần cố gắng theo cách riêng của mình, không nhất thiết phải giống người khác”, Vy nói.

Trong khi đó, bạn đọc Hà Phương nói chẳng sao nếu cuộc đời không rực rỡ. Mình sống cho mình chứ đâu phải cho ai xem. Nhưng cũng phải biết vươn lên, học hỏi để trở thành phiên bản tốt nhất của mình.

Bạn đọc kieu**@gmail.com** lại nhìn nhận giản dị hơn khi cho rằng sống một kiếp người bình an đã là đủ, bởi sự tử tế cũng là một dạng rực rỡ.

Cùng quan điểm, bạn đọc anhm**@gmail.com** cho rằng cuộc đời mỗi người là một hành trình riêng, không ai giống ai. Đôi khi chỉ cần sống hết mình cho hiện tại, không hối hận hay nuối tiếc về những gì đã làm thì như vậy cũng đã là rực rỡ.

Nếu cả đời không rực rỡ thì: Chói một lần rồi tắt hay sáng vừa đủ mà lâu? - Ảnh 3.'Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao?' và chuyện mưu sinh ở thành phố không ngủ

Những tối đi làm về muộn từ trường đại học, đặc biệt trong những đêm mưa hoặc băng tuyết, tôi thường thấy những người giao hàng lao mình vào dòng xe cộ đông đúc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất