05/12/2023 09:58 GMT+7

Nam thanh niên giả làm từ thiện, trộm hai cây vàng của hai cụ già

Nam thanh niên giả làm từ thiện tới hỏi thăm hai cụ già, ngỏ ý cho tiền, sau đó để ý chỗ cất vàng rồi trộm khoảng hai cây vàng.

Hai cụ già bị thanh niên giả đi làm từ thiện rồi trộm khoảng hai cây vàng ở Thủ Đức - Ảnh: MINH HÒA

Hai cụ già bị thanh niên giả đi làm từ thiện rồi trộm khoảng hai cây vàng ở Thủ Đức - Ảnh: MINH HÒA

Sáng 5-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) bắt người đàn ông 35 tuổi giả đi làm từ thiện, sau đó lừa hai cụ già lấy khoảng hai cây vàng trị giá hơn 100 triệu đồng ở phường An Phú.

Bắt nghi phạm giả làm từ thiện, trộm 2 lượng vàng của vợ chồng già ở Thủ Đức

Người đàn ông bị bắt khi đang lẩn trốn tại quận Bình Thạnh. Bước đầu người này khai đã bán hết số vàng trộm được và mua lại số vàng khác.

Trước đó Công an phường An Phú, TP Thủ Đức tiếp nhận trình báo về việc bà T.T.C. (73 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) bị người khác lừa lấy mất khoảng hai cây vàng.

Theo trình báo của bà C., khoảng 17h chiều 28-11, bà nằm võng trước nhà trong hẻm trên đường Lương Định Của, phường An Phú, còn chồng bà là ông H.V.T. (72 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) ăn cơm trong nhà. Một nam thanh niên lạ mặt chạy xe máy tay ga đến dừng trước nhà bà C., người này sau đó đi tới lấy ghế ngồi gần bà C. và trò chuyện với bà.

Nam thanh niên nói với bà C. chút nữa sẽ có đoàn từ thiện tới thăm và cho bà tiền.

"Người này tỏ ra như đã quen biết với tôi từ trước, nói ở Vũng Tàu lên đây và cho tiền tôi mấy lần rồi. Lúc đó tôi bị cuốn theo câu chuyện, lớn tuổi rồi nên không cảnh giác", bà C. chia sẻ.

Nam thanh niên sau đó yêu cầu bà C. mang vàng đang đeo trên người đi cất vì "để người ta thấy khổ". Bà C. không chút hoài nghi và làm theo lời của người này.

"Thanh niên đó đi theo tôi vào chỗ giường ngủ, nói là đi theo quay phim cảnh tôi sinh hoạt để gửi video qua nước ngoài cho người ta xem, rồi gửi tiền về. Lúc đó tôi sơ suất, không để ý vẫn cất vàng vào chỗ tôi hay cất", bà C. nhớ lại.

Sau khi nam thanh niên quay phim xong thì đi ra ngoài rồi đưa cho bà C. 500.000 đồng và dặn lát nữa có người tới hỏi thì nói đã có người cho tiền ông bà rồi, sau đó lên xe rời đi. Bà C. vào chỗ ngủ kiểm tra lại thì tá hỏa phát hiện khoảng hai cây vàng "không cánh mà bay".

"Từ đó đến nay không ngày nào hai vợ chồng tôi ăn ngủ yên, số vàng dành dụm bao năm với con cháu cho để dành dưỡng già bây giờ mất tiêu", bà C. than vãn.

Theo tường trình ban đầu của bà C., số vàng bị mất khoảng hai cây vàng, gồm hai sợi dây chuyền vàng, hai mặt dây chuyền vàng và bốn nhẫn vàng.

Hai cụ già trình báo bị nam thanh niên lừa lấy hai cây vàngHai cụ già trình báo bị nam thanh niên lừa lấy hai cây vàng

Hai vợ chồng lớn tuổi trình báo bị nam thanh niên giả làm từ thiện tới hỏi thăm, sau đó để ý chỗ cất vàng của ông bà, rồi lấy đi khoảng hai cây vàng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên