24/08/2022 11:02 GMT+7

Năm học mới má lo gì?

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Năm học mới bắt đầu, anh em Tí, Tèo thấy má cứ suốt ngày lo lo.

- Má lo tiền học phí cho anh em mình hả anh Tí? Ủa hôm nọ em nghe người ta đề xuất miễn học phí cho tụi mình giờ sao rồi?

- Còn ở trên cung trăng chớ sao! Đề xuất là sẽ, sẽ là biết ra sao ngày sau, hiểu chưa?

- À há!

- Mà tiền học phí ăn thua gì, má còn lo nhiều khoản khác cho anh em mình: tiền đồng phục, tiền quỹ lớp, tiền quạt máy, tiền máy lạnh gắn trong lớp...

- Thôi để em chấp nhận ngồi nóng, không cần máy lạnh cho má đỡ lo được không anh Tí?

- Không được đâu Tèo ơi, cả lớp đóng, mình không đóng thì có mà thành người ngoài hành tinh.

- À há.

- Còn thêm khoản sách giáo khoa bán kiểu "bia kèm lạc" nữa nha!

- Ủa là gì anh Tí?

- À là người ta tranh thủ lúc mấy chú đang uống bia lai rai thì bán bia kèm thêm lạc, tính tiền thêm đó mà. Mấy chú say say thấy vui chứ má mua cả hai bộ sách giáo khoa cho anh em mình mà họ bán kèm thêm đống sách khác thì má có mà khóc luôn!

- !!!

Cái sự giống nhau Cái sự giống nhau

TTO - Bên ly cà phê cuối tuần, Bút Bi đưa cho ông bạn cùng bàn tờ báo.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi năm học mới