20/08/2022 10:15 GMT+7

Cái sự giống nhau

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Bên ly cà phê cuối tuần, Bút Bi đưa cho ông bạn cùng bàn tờ báo.

- Ông đọc báo đi, theo dõi tin tức mới về mấy phiên tòa xử các quan tham.

- Thôi, có vụ gì khác hay hơn không, chứ mấy ông ra tòa đó tui chưa đọc cũng đã biết ra sao rồi.

- Mỗi án mỗi khác mà, nhất là mức độ tham nhũng, sao mà biết được?

- Ý tui nói là mấy ông quan làm bậy đều giống nhau khi ra tòa: lúc đầu nhất nhất nói oan, thế nhưng về sau là nhận tội hết.

- Tòa xử chỉ ra tội thì phải nhận chứ sao?

- Chưa nói chuyện mấy ông đó trong lời nói sau cùng tại tòa đều xin lỗi rối rít như nhau. Ông nào cũng xin lỗi giống nhau, như thuộc một bài vậy.

- Chắc lỗi giống nhau nên xin… lỗi giống nhau?

- Chưa hết, mang thành tích cá nhân và gia đình ra kể lể để mong giảm án cũng giống nhau, kể cả như con nít cũng giống nhau luôn!

- Như con nít là sao ông?

- Là khóc hu hu đó!

- !!!

Quan mặt gian Quan mặt gian

TTO - Này ông, sao ông quan tham mới bị bắt thấy mặt gian gian. Ông có thấy vậy không?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên