Myanmar sau một năm thay da đổi thịt
Phóng to |
| Người thân của các tù nhân đang chờ họ được thả tại Yangon hồi tháng 1-2012 - Ảnh: AFP |
Bản tin của tờ New Light of Myanmar cho biết trong số tù nhân có 37 nam và 9 nữ. Ko Ko Gyi - một cựu tù chính trị nổi tiếng - cho AP biết trong số này có hơn 20 người là “tù nhân lương tâm”, trong đó có cựu sinh viên Aye Aung, bị kết án 59 năm tù do phát tờ rơi và tham gia biểu tình ủng hộ dân chủ hồi năm 1998.
|
Tù nhân lương tâm là một thuật ngữ được đặt ra bởi các nhóm đấu tranh cho nhân quyền thuộc Tổ chức Ân xá quốc tế trong đầu thập niên 1960. Thuật ngữ này có thể đề cập đến bất cứ ai bị bỏ tù vì lý do chủng tộc, tôn giáo, màu da, ngôn ngữ, xu hướng tình dục, niềm tin hay lối sống của họ, miễn là họ đã không sử dụng hoặc ủng hộ bạo lực. (Wiki) |
Trong khi đó bà Aung San Suu Kyi - lãnh đạo Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (đảng đối lập lớn nhất Myanmar) - kêu gọi chính phủ tiếp tục trả tự do cho những tù nhân chính trị đang còn bị giam giữ.
Theo Tổ chức giám sát nhân quyền, ít nhất 659 tù nhân chính trị, đa số là những người nổi tiếng, đã được thả trong năm qua khi Myanmar tiến hành hàng loạt cải cách. Các nhóm nhân quyền ước tính hiện vẫn còn khoảng 200-600 tù nhân chính trị bị giam ở Myanmar, trong khi Liên đoàn quốc gia vì dân chủ nói con số này là 330 người.
Bản thân bà Suu Kyi cũng từng là một tù nhân chính trị nổi tiếng. Bà vừa trở về nước sau chuyến công du châu Âu kéo dài 2 tuần, chuyến ra nước ngoài đầu tiên của bà sau 24 năm.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận