16/03/2019 08:04 GMT+7

Muốn bay chục 'chai'...

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Ông bà dặn dò phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.

- Giờ người ta có còn nói chuyện với nhau đâu mà uốn với éo. Vợ chồng muốn gì còn bấm bấm màn hình...

- Bấm bấm có khác gì nói đâu. Lời nói gió bay, bấm bấm lưu lại tất cả, lại lan nhanh như chớp. Thế thì bấm bấm, gõ gõ cũng phải nhịp nhịp bảy lần rồi mới xuống tay.

- Cớ sao phải nhịp nhịp bảy lần?

- Thế ông muốn bay mấy chục chai?

- Là sao?

- Không suy nghĩ, nghe hóng hớt, dựng chuyện rồi bấm bấm. Đại loại như "các mẹ ơi, nghe tin gì chưa. Ở đây, có chuyện khủng khiếp lắm...".

- Thôi thôi. Xì tốp. Đừng nói, cũng đừng bấm. Bấm bấm như ông nói là bay chục chai đấy!

- Tôi đâu có dại mà hóng hớt, câu like bằng mấy cái tin hại người kia. Ông nghĩ xem, người chăn nuôi đang đứng ngồi không yên vì dịch bệnh, nỡ lòng nào lại còn đạp cho họ té dúi dụi bằng những cái tin bịa đặt, thất thiệt. Mà dân nuôi heo khổ thì xã hội có gì vui... Phạt chục "chai" có đáng không?

- Ố à, nhớ rồi. Quên  uốn lưỡi, nhưng cũng phải biết nhịp nhịp trước khi xuống tay. Không để ngón tay hại cái túi, lại còn mang tiếng hại người, hại đời.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên