Phóng to |
| Chị Đinh Thị Vui hái đậu đầu năm Ảnh: Quang Vinh |
Tờ mờ sáng, đi từ miệt Tứ Giác Long Xuyên (An Giang) qua sông Hậu, sông Tiền đến vùng Đồng Tháp Mười là những cánh đồng lúa, vườn cây xanh mướt hơi xuân. Bên vệ đường đi từ An Hòa về kênh Cụ Hội (huyện Chợ Mới - An Giang) đã thấy nhiều gia đình với đầy đủ vợ chồng còn cái lúi húi làm việc.
Chị Đinh Thị Vui, ở ấp An Thái, xã Hòa Bình (huyện Chợ Mới - An Giang) chống nạng gỗ liền tay hái đầy 1 rổ đậu xanh. Chị cùng chồng và hai con ra đồng từ tờ mờ sớm. Vợ chống nạng trên bờ rẫy bẻ đậu còn chồng con thì hối hả be bờ bơm nước dưới đồng sâu gần đó. Nhìn cảnh ra đồng lấy ngày của gia đình chị trong ngày tết dễ cảm nhận về một sự đồng thuận ấm cúng.
Năm nào vũng vậy từ 4g sáng mùng ba, cả gia đình chị Vui cũng thức dậy bày biện mâm trái
|
“Tôi và ổng cùng vái mong cho lúa vụ này cỡ bảy tấn rưỡi (cho 1 ha - PV) và trúng giá trên năm ngàn đồng (cho một ký lúa) mới mong có lời chút đỉnh” - chị Vui xởi lởi. |
Cả xóm chị Vui đều sống bằng nghề nông, ăn theo con nước phù sa sông Hậu, và mùng 3 là cả xóm đều ra đồng. Chỉ còn khoảng 2-3 tuần nữa là cánh đồng với trên 1 triệu hecta lúa vụ Đông Xuân ở lưu vực sông Cửu Long sẽ chín rộ. Khi đó giá cả và chất lượng hạt lúa là khâu quyết định cho hiệu quả của vụ lúa đầu tiên trong năm.
Trên chuyến phà Kinh Ngang, qua sông Tiền (An Giang - Đồng Tháp), ông Nguyễn Văn Lý, đang trồng 1 ha lúa ở xã An Bình, huyện Thoại Sơn ở vùng Tứ Giác Long Xuyên cũng tâm tư khi vừa thăm đồng về. Ông nói: “Tụi tui ra đồng từ sáng mùng một. Đầu năm, tui chỉ mong mấy ông làm xuất khẩu thao lược tài ba làm sao đó đẩy đẩy giá lúa lên mức 6.000 đồng/ kg như mức giá của lúa vụ 3 trước đó. Với giá 6.000 đồng/kg, 1 hecta lúa nông dân sẽ có lời trên 20 triệu đồng!”.
Buổi trưa chúng tôi đến xã Tân Thuận Tây (Cao Lãnh- Đồng Tháp) cũng đã thấy nông dân vác cuốc bưng thúng rời đồng lúa về nhà. Cũng có nhóm nông dân tụm năm tụm bảy ăn vội bữa cơm trưa ở ven bờ ruộng để làm tiếp công việc còn dang dở. Bà con cho biết vào buổi chiều sẽ còn một cữ ra đồng chăm lúa đang độ dần chín bông.
Mùng 3 tết, bà con miền Tây đã ra đồng làm việc cần mẫn và hy vọng trúng mùa trúng giá, chứ không xuề xòa lấy lệ, lấy ngày.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận