
Người đàn ông để bạn gái chở mình suốt một năm, cuối cùng dẫn đến việc bị đòi chia tay - Ảnh minh họa do AI tạo
Mâu thuẫn bắt nguồn từ việc không có bằng lái
Nhiều người sau khi đủ 18 tuổi đều coi việc thi bằng lái xe là một dấu mốc trưởng thành. Tuy nhiên, theo TVBS, một nam thanh niên chia sẻ câu chuyện dở khóc dở cười của mình khi không thi bằng lái xe ô tô vì tự nhận "tay chân không phối hợp".
Anh chàng này đã chi 900.000 tệ (3,3 tỉ đồng) mua xe mới cho bạn gái dùng. Cô gái cũng trở thành người lái xe đưa đón anh. Sau một năm duy trì tình trạng này, bạn gái anh đòi chia tay, khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán.
Bài viết được đăng tải trên diễn đàn Dcard với tiêu đề: "Vì không có bằng lái, bạn gái chia tay tôi".
Chủ bài viết cho biết từ nhỏ anh đã tự nhận thấy mình vụng về, nên dù có bằng lái xe máy, anh cũng không muốn gây nguy hiểm cho người khác.
Nam thanh niên cho biết anh và bạn gái đã quen nhau được hơn một năm. Thời gian đầu, cả hai thường đi bằng xe máy hoặc phương tiện công cộng. Tuy nhiên, anh cảm thấy việc này bất tiện nên nhân dịp sinh nhật bạn gái, anh đã quyết định chi tiền mua xe ô tô mới làm quà.

Chàng trai nói không thể lái xe vì "tay chân không phối hợp" - Ảnh minh họa do AI tạo
Xe vẫn đăng ký tên anh nhưng quyền sử dụng thuộc về bạn gái. Anh cũng hy vọng bạn gái sẽ "thỉnh thoảng" lái xe đưa đón mình.
Sau một năm, bạn gái anh bất ngờ đòi chia tay với lý do "anh không biết lái xe" và "mỗi lần phải lái xe chở anh, em thấy rất mệt mỏi".
Cô khẳng định mình là bạn gái chứ không phải tài xế, thỉnh thoảng cũng muốn được ngồi ghế phụ thư thái ngắm cảnh, nghe nhạc chứ không phải lúc nào cũng căng thẳng trên ghế lái.
Chủ bài viết băn khoăn hỏi cộng đồng mạng: "Mọi người cho tôi lời khuyên với. Tôi có nên đi học lái xe không?".
Dân mạng chia phe tranh luận
Bài viết ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người khuyên anh nên đi học lái xe.

Cô gái thấy mệt mỏi với việc luôn là người lái xe. Một số dân mạng đồng tình với cô, số khác lại đứng về phía chàng trai - Ảnh minh họa do AI tạo
- Tôi nghĩ anh vẫn nên học lái xe. Việc có sợ hay không thì tính sau. Biết đâu lái xe không khó như anh tưởng.
- Nếu không biết lái xe thì nên đi xe công cộng, rồi gọi taxi hoặc xe công nghệ! Coi bạn gái như tài xế thì tất nhiên cô ấy sẽ khó chịu.
Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến trái chiều:
- Chia tay đi, bán xe luôn!
- Tôi cũng không thi bằng lái xe ô tô, chỉ chạy xe phân khối lớn. Những người muốn chê bai thì dù anh làm gì họ cũng chê thôi.
- Bạn trai tôi cũng không biết lái xe và tôi thấy ô tô rất tốn kém. Phải mua bảo hiểm, đóng thuế, bảo dưỡng, tiền gửi xe, tiền xăng trong khi đâu phải ngày nào cũng đi chơi, đi taxi là đủ rồi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận