06/07/2013 12:00 GMT+7

Mùa thi của con, hành trình của cha mẹ

MINH TÂM
MINH TÂM

TT - Suốt những buổi thi tuyển sinh ĐH trời mưa tầm tã, nhưng trước cổng trường nhiều bậc cha mẹ mặc áo mưa đứng co ro đợi con.

yjlMxSsr.jpgPhóng to
Nhiều cha mẹ vẫn đứng đợi con trước cổng phòng thi mặc dù mưa tầm tã...

Môi tím tái vì lạnh nhưng họ không vô quán cà phê bởi theo họ, một ly nước giải khát giá cũng hơn 10.000 đồng, tương đương 3kg lúa... Hình ảnh ấy gây xúc động ở hội đồng thi Trường CĐ Cần Thơ trong hai ngày 4 và 5-7.

Cẩn thận từng chút một

Một nhóm năm phụ huynh cùng che một áo mưa, mắt lo lắng nhìn vô trường thi. Nơi đó các con của họ đang ra sức làm bài. Đây là lần đầu tiên bà Châu Thị Loan, đưa con là thí sinh Phan Thị Huỳnh Như (xã Tân Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đi thi. Vợ chồng bà Loan là thương lái trái cây, suốt ngày rong ruổi vào tận vườn mua trái cây về bán kiếm từng đồng lời lo cho các con ăn học. Trước ngày con đi thi, bà chạy xe từ Cái Bè đến Cần Thơ tìm chỗ trọ. Đặt tiền trọ xong, bà quay về chở con đi thi. Cẩn thận hơn, bà đến địa điểm thi dò danh sách xem tên con gái có đúng ngày tháng năm sinh, địa chỉ để còn chỉnh sửa kịp thời. Bà nói: “Mình kỹ một chút cho con an toàn, chứ sơ suất con sẽ bị rối trí, ảnh hưởng đến việc làm bài...”.

Cũng cẩn thận, bà Trần Minh Thắm - mẹ thí sinh Nguyễn Huỳnh Như (quê xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) - tờ mờ sáng đã thức dậy kiểm tra đồ đạc cho con. Bà bộc bạch chồng mất sớm, từ đó mục đích sống của bà là lo cho con gái duy nhất ăn học thành tài.

Lần đầu tiên con đi thi xa, không an tâm nên bà bỏ cả chuyện mần ăn theo con. Hai mẹ con trú tạm nhà người quen cách địa điểm thi khoảng 20km. Lạ nước lạ cái, phần lo kẹt xe, phần lo xe bị sự cố dọc đường nên hơn 5g sáng bà đã chở con đến địa điểm thi. Mặc dù dò đường trước nhưng do lo lắng, hồi hộp khiến bà chạy lạc. May sao quãng đường chạy lạc không quá xa nên quay lại vẫn kịp giờ thi. Bà tâm sự: “Lúc chạy lạc đường run lắm, sợ có gì con phải bỏ thi lỡ dở hết một năm...”.

Cắc củm cho tương lai con...

Đây là lần thứ hai bà Lê Thúy Liễu, 53 tuổi, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, đưa con đi thi. Sáu năm trước, bà đưa con trai lớn ứng thí. Rồi con trai lớn tốt nghiệp ĐH đi làm. Giờ bà tiếp tục đưa con út Lê Hoàng Phúc đi thi ngành công nghệ thông tin. Miên man theo câu chuyện, nhớ về những ngày tháng xưa, bà kể vợ chồng nghèo, kiếm sống bằng việc mua bán bàn ghế. Suốt ngày vợ chồng lênh đênh khắp sông ngòi, kênh rạch miền Tây. Rồi vợ chồng bà làm thêm nghề đổ bánh tráng, chắt mót từng đồng cho hai con ăn học... Làm việc quá sức, ăn uống kham khổ nên nhiều lần bà ngã bệnh phải nhập viện trên đường mưu sinh. Nhưng khi nghĩ đến chuyện học hành, tương lai của con, bà lại gượng dậy...

Vất vả, cực nhọc nuôi con ăn học cũng là chuyện nhà của ông Nguyễn Minh Tâm ở ấp Tân Phú, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Ông vốn là thợ hồ, còn vợ là thợ may. Hai vợ chồng nhín ăn nhín mặc, gói ghém từng đồng lo cho việc học của hai con. Sau khi con đậu tốt nghiệp, chồng nhận thêm chăm sóc vườn cam, vợ lãnh thêm đồ may gia công tới khuya. Họ làm ngày làm đêm để có tiền cho con làm lộ phí thi ĐH.

Con đi tới đâu, cha mẹ đi tới đó...

Không khó bắt gặp hình ảnh trước cổng trường thi cha mẹ bồn chồn, lo âu, hồi hộp... cho con đang ngồi làm bài phía trong. Lo lắng thương con là vậy, nhưng họ không đặt áp lực cho con. Họ nói rằng nếu con không đậu ĐH thì còn CĐ, trung cấp... miễn sao nghề đó con đam mê, phù hợp với năng khiếu là được.

Ông Huỳnh Văn Chiếm, quê xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, có con thi vào ngành xây dựng và nông học, chia sẻ: “Con đi thi, ai cũng có cha mẹ đi cùng, nếu con không thấy có cha mẹ, sợ nó mất tinh thần, tâm lý không vững vàng...”. Nghĩ thế nên ông bỏ hết ruộng vườn để lên đây ở suốt mười ngày với con trong hai đợt thi. Tốn kém lo cho con ăn học bao nhiêu ông cũng không tính, nhưng đến phần chi tiêu của mình ông rất dè sẻn. Suốt những buổi thi, dù trời mưa tầm tã nhưng ông không chịu vào quán nước mà mặc áo mưa đứng đợi. Ông Chiếm tâm sự: “Một ly cà phê đá hơn 10.000 đồng bằng 3kg lúa, mà vô quán hổng lẽ ngồi suốt mấy tiếng mà chỉ uống có một ly...”.

Nhiều người cũng cùng tâm trạng như ông Chiếm. Đứng ở ngoài cánh cổng, họ cứ hướng đôi mắt nhìn vào phía trong. 5-6 người cùng che một áo mưa, có người môi tím tái vì lạnh, nhưng họ vẫn đứng đó với niềm tin tiếp thêm sức mạnh để con làm bài trong tâm thế tốt nhất...

9tD4iClu.jpgPhóng to
Ông Võ Minh Thành chở con gái vượt gần 30km đường xa đi thi - Ảnh: Thùy Trang

Hạnh phúc trên chiếc xe đạp

Mai này khi tốt nghiệp, có lẽ cô học trò nghèo Võ Thị Thanh Tuyền sẽ không quên ngày đến trường thi, hai cha con đi chung một chiếc xe đạp.

Sáng 4-7, trước cổng điểm thi Trường THPT Nguyễn Tất Thành, Q.6, TP.HCM, bên cạnh người đàn ông có khuôn mặt và dáng vóc gầy gò, rám nắng, khắc khổ là chiếc xe đạp, phương tiện ông chở con gái vượt gần 30km đường xa từ Long An về TP.HCM dự thi vào Trường ĐH Tài nguyên môi trường.

3g sáng hai cha con cùng thức dậy chuẩn bị đi thi. 4g kém, hai cha con xuất phát. 6g30 vừa đến điểm thi thì chiếc áo mỏng manh đã sờn cũ của cha đã ướt đẫm mồ hôi. Thương cha, có đoạn cô con gái nhỏ thay chở cha đi một đoạn. Ông từng làm phụ hồ bôn ba nhiều nơi nên cái gì cũng quen thuộc. “Đi tới đâu quen là tui chỉ cho con biết cho vui, chứ từ nào tới giờ không được đi đâu hết, tội lắm!”. Thỉnh thoảng người cha dừng câu chuyện, động viên con cố gắng học, thi: “Con học tới đâu ba lo tới đó, nhà mình nghèo nhưng ba sẽ ráng mà”.

Ông Võ Minh Thành ở xã Mỹ Yên, Bến Lức, gia đình bốn đời làm nông. “Cả thảy có bốn đứa con mà ba đứa đang tuổi ăn học. Làm bao nhiêu đóng tiền học là hết” - ông kể về gia đình mình bằng chất giọng chân tình, giản dị. Chiếc xe đạp - phương tiện đi lại duy nhất của gia đình được mua khi Tuyền vào lớp 10 - là tài sản mà gia đình ông tích cóp từ mấy vụ lúa mới mua được.

Tuyền đăng ký dự thi vào Trường ĐH Tài nguyên môi trường và CĐ Kinh tế công nghệ TP.HCM. Hành trình của hai cha con còn dài hơn nữa trong hai đợt thi tới sẽ diễn ra ở Q.11 và Q.Gò Vấp. Nhưng hai cha con vẫn ấp ủ về một tương lai tươi sáng hơn. Tuyền nghẹn ngào: “Đậu ĐH em sẽ cố gắng học và đi làm thêm chứ ba mẹ em làm dữ lắm rồi mà không có dư”.

THÙY TRANG

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên