
Rạp Tết năm nay không chỉ có Trấn Thành mà còn có Phương Anh Đào, Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan, Trường Giang, NSND Xuân Hinh...
Ba tuần đã trôi qua kể từ khi các phim Tết Bính Ngọ 2026 ra mắt. Thắng thua đã ngã ngũ nhưng điều đáng mừng là có nhiều phim thắng hơn hẳn mọi năm. Việc có đến ba phim Tết đạt doanh thu trăm tỉ là điều chưa từng có trong 10 năm qua.
Ba phim Tết trăm tỉ: điều chưa từng có
Theo đó, ba phim Tết trăm tỉ bao gồm: Thỏ ơi!! của Trấn Thành (hiện đạt 422 tỉ đồng), Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang (110 tỉ đồng), Báu vật trời cho của Lê Thanh Sơn (100 tỉ đồng). Còn Mùi phở của Minh Beta đạt 38 tỉ đồng.
Hai bộ phim ra mắt ở tuần sau Tết là Cảm ơn người đã thức cùng tôi của Chung Chí Công (30 tỉ đồng) và Nhà mình đi thôi của Trần Đình Hiền (12 tỉ đồng). Tổng cộng, trong ba tuần Tết và sau Tết, phim Việt thu 712 tỉ đồng.
Trailer phim Thỏ ơi!!

Trường Giang và dàn diễn viên 'Nhà ba tôi một phòng' giao lưu cùng khán giả - Ảnh: ĐPCC
Bên cạnh đó, một điều suôn sẻ ở phim Tết năm nay là dù thị trường được coi là "đại chiến" với nhiều tên tuổi lớn, không một phim nào rút khỏi lịch chiếu Tết hay ngừng chiếu giữa chừng.
Các năm trước, điều này xảy ra khi một số nhà sản xuất phim nhỏ hơn thấy bất lợi trong cuộc đua với các tên tuổi lớn. Việc ngừng chiếu giữa chừng cũng xảy ra với phim Sáng đèn (năm 2024) khi đối đầu Mai của Trấn Thành. Còn năm nay các phim đều bền bỉ bám trụ rạp, đạt thành tích được cho là vượt mong đợi.

Thỏ ơi!! vượt xa các phim khác về doanh thu
Năm 2026 sẽ có khoảng 80 phim Việt
Như vậy tính đến đầu tháng 3, phim Việt đã có loạt phim thành công hoặc khá thành công tại phòng vé như: Thiên đường máu, Con kể ba nghe, Thỏ ơi!!, Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho, Cảm ơn người đã thức cùng tôi, Tài. Trong đó bốn phim trăm tỉ (Thiên đường máu, Thỏ ơi!!, Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho) đều đã hòa vốn hoặc lãi lớn.
Con kể ba nghe kịp hòa vốn trước khi rời rạp, còn Cảm ơn người đã thức cùng tôi đang chiếu và chưa hòa vốn nhưng tạo được hiệu ứng tốt, dư luận tích cực, giúp tên tuổi đạo diễn và nhà sản xuất được nhìn nhận.
Thành công của các phim này tạo đà cho dự án tiếp theo của nhà làm phim được quan tâm hơn.
Phim Tài của Mỹ Tâm vừa chào sân, khởi chiếu chính thức từ ngày 6-3 nhưng đã có doanh thu 25 tỉ đồng và thay Thỏ ơi!! đứng đầu phòng vé.
Từ nay đến cuối năm còn hàng chục phim Việt khác ra rạp nên các dịp lễ lớn như 30-4 và 2-9 cũng được dự báo là "đại chiến" không khác gì phim Tết. Các phim sắp tới còn có đề tài đa dạng hơn nên khán giả có thể hy vọng ở một thị trường sôi động, nhiều lựa chọn.
Mùa phim Tết năm nay đạt doanh thu 712 tỉ đồng nhờ các phim của Trấn Thành, Trường Giang, Phương Anh Đào - Tuấn Trần, NSND Xuân Hinh...

Cảm ơn người đã thức cùng tôi khó đạt trăm tỉ nhưng vẫn được coi là một thành công về sự đón nhận của khán giả - Ảnh: ĐPCC
Đặc biệt, ngoài Thỏ ơi!! của Trấn Thành chắc chắn thắng lớn, hai phim Nhà ba tôi một phòng và Báu vật trời cho cũng đạt thành tích đủ để nhà sản xuất có thể đầu tư cho dự án tiếp theo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận