
Chiều buông trên dòng Đăk Bla, hoa pơ lang rực đỏ bên cầu treo Kon Klor tạo nên không gian tuyệt đẹp - Ảnh: TRƯỜNG NGUYÊN
Từ tháng 1 đến tháng 4 hằng năm, pơ lang bước vào mùa rụng lá. Cây trút bỏ lớp xanh quen thuộc để bung hoa. Khi những cánh hoa pơ lang bung nở, sắc đỏ nổi bật trên nền trời trong xanh, trên mặt nước Đăk Bla hiền hòa.
Mùa hoa pơ lang bên dòng sông chảy ngược

Chiều nhuộm vàng Kon Tum, những cành pơ lang khoe sắc đỏ, níu giữ nhịp sống chậm lại những ngày cận Tết - Ảnh: TRẦN MAI
Vẻ đẹp của pơ lang đến tự nhiên, mộc mạc, như chính nhịp sống chậm rãi của phố núi Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi những ngày này.
Những ngày này, vào mỗi buổi chiều, khu vực quanh cầu treo Kon Klor lại đông hơn thường lệ. Người dân địa phương đi bộ, tập thể dục dừng chân ngắm hoa.
Vài nhóm bạn trẻ thong thả tản bộ ven sông, tìm một góc đứng để ghi lại khoảnh khắc hoàng hôn nhuộm đỏ những chùm pơ lang, tạo nên một bức tranh yên bình giữa không gian đô thị.
Chị Nguyễn Thị Anh Thư, người dân phường Kon Tum, kể rằng chị biết đến cây pơ lang này từ những bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội, tranh thủ buổi chiều sau khi kết thúc ngày làm việc, chị tìm đến thưởng thức mùa hoa, chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm.
"Xem trên Facebook, TikTok thấy hoa đỏ rực bên cây cầu treo đẹp quá nên tôi đến xem. Cảnh sắc cầu treo, nước chảy và hoa bung nở thật tuyệt vời. Những ngày giáp Tết mà có một không gian thế này thật quý giá để thư thả sau một năm làm việc", chị Thư nói.
Không chỉ người địa phương, nhiều du khách cũng bị níu chân bởi mùa hoa pơ lang bên dòng Đăk Bla.
Anh Đỗ Anh Khoa, du khách Đà Nẵng, cho biết trong chuyến đi Măng Đen - Kon Tum, sau khi tham quan nhà thờ Gỗ, anh cùng bạn bè rẽ qua cầu treo Kon Klor.
"Trên mạng có hình, nhưng khi đứng trên cầu nhìn sang, thấy cây pơ lang nở đỏ rực bên dòng sông, phía xa là núi rừng, cảm giác rất Tây Nguyên. Khung cảnh vừa mộc mạc vừa yên bình", anh Khoa chia sẻ.
Mùa hoa pơ lang kéo nhịp sống chậm lại ngày cận Tết
Theo ghi nhận, không chỉ có cây pơ lang cạnh cầu treo Kon Klor, dọc tuyến kè bờ bắc sông Đăk Bla và một số tuyến đường nội ô như Bà Triệu, nhiều cây pơ lang cũng bắt đầu vào mùa nở.
Trên vỉa hè, những cánh hoa rụng nằm lặng lẽ, nhuộm đỏ cả một khoảng lối đi. Có người bước chậm lại, cúi nhìn những cánh hoa mỏng manh dưới chân, như một cách giữ lại chút dư âm của mùa hoa ngắn ngủi.
Giữa nhịp sống hối hả của đô thị phía tây Quảng Ngãi, mùa pơ lang nở đỏ bên dòng Đăk Bla mang đến cho Kon Tum một khoảng lặng.
Không ồn ào, không phô trương, sắc đỏ của hoa chỉ lặng lẽ hiện diện, đủ để người đi ngang phải chậm bước, ngẩng nhìn và thả lỏng mình để cảm nhận dư âm của chiều những ngày Tết cận kề.
Đó có lẽ cũng là món quà giản dị của thiên nhiên dành cho phố núi trong những ngày giáp Tết, một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng, giữa những lo toan thường nhật, vẫn còn đó những khoảnh khắc bình yên để con người dừng lại và cảm nhận…
Những hình ảnh tuyệt đẹp của mùa hoa pơ lang ở phố núi Kon Tum:





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận