20/01/2016 13:38 GMT+7

Một trường đại học ở Pakistan bị tấn công 21 người thiệt mạng

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Nhóm phiến quân cực đoan lợi dụng trời sương mù dày đặc đã xông vào bắn giết tại trường ĐH Bacha Khan (Pakistan). Ít nhất 21 người thiệt mạng.

Binh sĩ Pakistan tập trung bên ngoài trường ĐH Bacha Khan - Ảnh: Reuters
Binh sĩ Pakistan tập trung bên ngoài trường ĐH Bacha Khan - Ảnh: Reuters

Theo AFP, vẫn chưa rõ trong số 21 nạn nhân có bao nhiêu sinh viên, giáo viên và các tay súng cực đoan. Nguồn tin Reuters tiết lộ cảnh sát đã tìm thấy thi thể tám người, trong đó có ít nhất ba sinh viên.

Ông Saeed Wazir, lãnh đạo cảnh sát khu vực, cho biết phần lớn sinh viên thiệt mạng đều bị bắn chết tại một phòng học bên trong khuôn viên nhà trường. Hiện lực lượng an ninh đang kiểm tra tất cả mọi ngóc ngách trong trường để đảm bảo toàn bộ bọn khủng bố đã bị tiêu diệt.

Lực lượng an ninh đã bắn chết bốn tên phiến quân cực đoan.

Đến nay nhà chức trách vẫn chưa xác định được có bao nhiêu kẻ tham gia vụ tấn công liều lĩnh này. 

Trước đó, theo Reuters, truyền thông địa phương cho biết tại trường ĐH Bacha Khan ở Charsadda, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, một giáo sư hóa học đã thiệt mạng và ít nhất 50 người khác bị thương.

Nhóm khủng bố lặng lẽ xâm nhập trường lúc sáng trước khi xả súng vào các giáo viên và sinh viên trong lớp.

Ngay sau đó, cảnh sát và quân đội Pakistan đã tiến vào trường và một cuộc đọ súng dữ dội nổ ra. Ít nhất hai tiếng nổ lớn vang lên. Hiện giao tranh vẫn đang diễn ra và nhà chức trách chưa rõ có bao nhiêu tay súng tham gia vụ tấn công.

Truyền hình chiếu cảnh các sinh viên tay nắm tay nhau chạy khỏi trường. Toàn bộ khuôn viên trường đã bị phong tỏa nghiêm ngặt. Tuy nhiên cảnh sát khẳng định vẫn còn nhiều sinh viên bị mắc kẹt bên trong và đang đối mặt với nguy hiểm.

Trường ĐH Bacha Khan có khoảng 3.000 sinh viên. Hôm nay trường còn đón thêm 600 khách tham quan.

“Phần lớn sinh viên và giáo viên đều ở trong lớp học lúc tiếng súng vang lên. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng nghe thấy một số sĩ quan an ninh gọi điện nói rất nhiều người thiệt mạng và bị thương” - giáo viên tiếng Anh Shabir Khan kể.

Tháng 12-2014, khủng bố Taliban mở cuộc thảm sát tại một trường học ở miền tây bắc Pakistan, giết hại 150 người, phần lớn là trẻ em. Sau đó, quân đội Pakistan đã mở chiến dịch trấn áp quy mô lớn, tiêu diệt và bắt giữ hàng trăm phiến quân cực đoan. 

Một giáo viên được giải cứu ra khỏi khuôn viên trường - Ảnh: Reuters
Một giáo viên được giải cứu ra khỏi khuôn viên trường - Ảnh: Reuters
Hai anh em ôm chầm lấy nhau sau khi thoát khỏi vụ tấn công - Ảnh: RT/Twitter
Hai anh em ôm chầm lấy nhau sau khi thoát khỏi vụ tấn công - Ảnh: RT/Twitter
Khoảng 3.000 sinh viên được cho là có mặt tại trường lúc xảy ra vụ tấn công - Ảnh: DailyMail/FB
Khoảng 3.000 sinh viên được cho là có mặt tại trường lúc xảy ra vụ tấn công - Ảnh: DailyMail/FB
Một cảnh sát bị thương đang được điều trị - Ảnh: RT/Twitter
Một cảnh sát bị thương đang được điều trị - Ảnh: RT/Twitter
Trường Bacha Khan trước khi bị tấn công - Ảnh: DailyMail/FB
Trường Bacha Khan trước khi bị tấn công - Ảnh: DailyMail/FB
Sơ đồ khu vực xảy ra vụ tấn công - Ảnh: DailyMail
Sơ đồ khu vực xảy ra vụ tấn công - Ảnh: DailyMail

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên