Phóng to |
|
Tên Najibullah (giữa) là thủ phạm đã sát hại cô Mah Gul tàn nhẫn - Ảnh: AFP |
Cô Mah Gul, 20 tuổi, đã bị mẹ chồng bắt phải ngủ với một người đàn ông lạ tại nhà riêng ở tỉnh Herat, miền tây Afghanistan. Mah Gul quyết liệt chống lại hành động này và phải nhận một cái chết bi thảm.
Cảnh sát trưởng tỉnh Herat, ông Abdul Ghafar Sayedzada cho biết: “Chúng tôi đã bắt cha mẹ chồng của cô gái, người chồng và người đàn ông đã sát hại cô”. Theo ông Sayedzada, Gul mới kết hôn bốn tháng trước nhưng đã bị mẹ chồng nhiều lần ép buộc bán dâm.
Nghi phạm chính trong vụ án, Najibullah, cho biết mẹ chồng của Gul đã nói dối y rằng Gul là gái mại dâm và xúi y giết cô. “Lúc đó khoảng 2g sáng, khi chồng của Gul đã đến lò bánh mì làm việc. Tôi đến nhà giết cô ấy bằng dao. Bà mẹ chồng có tham gia trong vụ việc”.
Ông Abdul Qader Rahimi, giám đốc một tổ chức nhân quyền tại miền tây Afghanistan, cho biết tình trạng bạo lực chống lại phụ nữ ngày càng gia tăng ở khu vực này. “Từ đầu năm đến nay chúng tôi ghi nhận 100 vụ bạo hành phụ nữ ở miền tây. Trong vụ việc của cô Gul, ít nhất thủ phạm đã bị bắt và đem ra trước công lý”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận