
Các em học sinh tham dự buổi lễ thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân V - Ảnh: A LỘC
Ông bà nội nuôi cháu từ ngày con mất
Ở tuổi 66, ông Nguyễn Thế Sinh (ngụ phường Vũng Tàu) đưa cháu đến ngôi trường mới, với mong mỏi giản dị: cháu được học hành đến nơi đến chốn, có một tương lai tốt hơn.
Tuổi thơ của cháu thiếu vắng những vòng tay thân thuộc. Khoảng năm 2018-2019, khi cháu mới 2-3 tuổi, cha qua đời vì bệnh ung thư. Vài năm sau, mẹ cũng bỏ đi, rồi mất. Từ đó, ông Sinh trở thành chỗ dựa duy nhất của cháu.
Năm nay, cháu vừa học xong lớp 9. Qua giới thiệu của anh công an khu vực, gia đình biết đến chủ trương tiếp nhận những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt vào Trường Văn hóa Công an nhân dân V.
Ở tuổi 66, điều quý giá nhất với ông Sinh là thấy cháu tiếp tục được đến trường, sống và học tập trong môi trường ổn định.
Sau những mất mát quá sớm, cánh cửa ngôi trường mới mở ra, một chặng đường khác bắt đầu với cậu học trò vừa qua bậc THCS.

Trường Văn hóa Công an nhân dân V có 8 khối nhà gồm: Nhà hiệu bộ, khối tiểu học - trung học cơ sở, khối trung học phổ thông, hội trường, nhà ở giáo viên - nội trú cấp I, nhà ở nội trú cấp II, nhà ở nội trú cấp III, nhà thi đấu đảm bảo tiêu chuẩn - Ảnh: MINH HÒA
Người thương binh và hai đứa trẻ bị bỏ rơi
Ông Hoàng Minh Chiến (66 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu) có mặt tại trường với một câu chuyện khác. Ông là thương binh hạng 3/4, từng công tác trong lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thư viện trường tích hợp sách giấy và học liệu số trên cùng một hệ thống quản lý nên học sinh dễ dàng tìm sách và mượn nhanh chóng - Ảnh: MINH HÒA
Nhiều năm trước, hai đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi khi còn đỏ hỏn, có cháu khi ấy mới 2 ngày tuổi. Dù gia đình đã có đủ nếp đủ tẻ, thương các cháu không người chăm sóc, ông Chiến xin nhận về nuôi làm phúc. Từ đó, hai cháu lớn lên trong vòng tay ông. Giờ cháu lớn 13 tuổi, cháu nhỏ 11 tuổi.
Nuôi một đứa trẻ trưởng thành chưa bao giờ dễ dàng; với hai đứa trẻ không cùng máu mủ, hành trình ấy càng cần nhiều tình thương, trách nhiệm hơn. Nay, khi các cháu có cơ hội bước vào môi trường học tập mới, ông Chiến đặt trọn niềm tin vào Trường Văn hóa Công an nhân dân V.
Ông hy vọng với cơ sở vật chất khang trang và đội ngũ giáo viên là chiến sĩ Công an nhân dân có chuyên môn tốt, hai đứa trẻ sẽ trưởng thành, có kỷ luật, trở thành người có ích cho xã hội.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận