
Bác sĩ người Palestine Alaa al-Najjar đến thăm người chồng bị thương Hamdi tại phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Nasser ở Khan Younis, Gaza, sau khi Israel không kích trúng nhà họ - Ảnh: ANADOLU
Ngày 25-5, Đài CNN của Mỹ chia sẻ câu chuyện đau lòng tại Dải Gaza: "Bác sĩ Alaa al-Najjar đã bỏ lại 10 đứa con của cô ở nhà vào hôm 23-5 để đi làm tại phòng cấp cứu Khu phức hợp y tế Nasser ở phía nam Dải Gaza.
Mất 9/10 người con
Theo Bộ Y tế ở Gaza, vài giờ sau thi thể của 7 đứa trẻ, hầu hết đều bị bỏng nặng, đã được đưa đến bệnh viện. Những đứa trẻ này đều là con ruột của bác sĩ Najjar.
Lực lượng Phòng vệ dân sự Gaza cho biết các em đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào nhà bác sĩ.
Vẫn chưa tìm thấy thi thể của hai đứa con khác của cô, gồm một bé 7 tháng tuổi và một bé 12 tuổi mà chính quyền cho rằng cũng đã thiệt mạng.
Chỉ có một đứa con còn lại của bác sĩ là cậu bé Adam, 11 tuổi, sống sót. Chồng của Najjar - ông Hamdi, cũng là bác sĩ - đã bị thương nặng trong cuộc tấn công.
Các quan chức địa phương thuật lại ngôi nhà của gia đình này - nằm ở Khan Younis, phía nam Gaza - đã bị Israel không kích trúng.
Bình luận trên Đài CNN, quân đội Israel nói rằng máy bay của họ đã "tấn công nhiều nghi phạm được xác định đang hoạt động từ một cấu trúc liền kề với binh sĩ Israel ở khu vực Khan Younis". Họ cho biết đang xem xét thông tin về việc dân thường thiệt mạng.

Adam al-Najjar (bìa trái) là đứa bé duy nhất còn sống trong gia đình bác sĩ al-Najjar sau cuộc không kích - Ảnh chụp màn hình CNN
Lực lượng Phòng vệ dân sự Gaza đã công bố video ghi lại cảnh không kích. Đoạn video cho thấy các nhân viên y tế đang đưa một người đàn ông bị thương lên cáng, trong khi các nhân viên khác cố gắng dập tắt đám cháy đang bao trùm ngôi nhà.
Họ phát hiện thi thể cháy đen của một số trẻ em từ đống đổ nát và bọc các thi thể lại bằng những tấm vải trắng.
Bác sĩ Sahar al-Najjar, một người cháu gái, cho biết bác sĩ Hamdi (38 tuổi) đã đưa vợ đến bệnh viện và đi lấy thức ăn cho các con.
Khi trở về, ông chứng kiến cuộc tấn công bằng tên lửa vào nhà mình. Ông vội vã chạy vào trong để cứu các con, nhưng lại trúng đợt không kích thứ hai của Israel.
"Cha của tôi đã đi cứu chú Hamdi, nhưng phát hiện Adam trên đường và đưa cậu bé đến bệnh viện" - cô thuật lại.
Không từ nào diễn tả hết nỗi đau
Ông Munir al-Boursh, lãnh đạo Bộ Y tế ở Gaza, đăng trên X: "9 người con của họ đã thiệt mạng: Yahya, Rakan, Raslan, Gebran, Eve, Rival, Sayden, Luqman và Sidra.
Đây là thực tế mà đội ngũ y tế của chúng tôi tại Gaza phải chịu đựng. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết nỗi đau. Ở Gaza, không chỉ những nhân viên y tế bị nhắm đến. Cuộc tấn công của Israel còn đi xa hơn, xóa sổ cả các gia đình".

Bé Eve al-Najjar (bìa trái) và bé Raslan al-Najjar (bìa phải) - cả hai đều thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel - chụp ảnh cùng cha Hamdi al-Najjar (giữa) - Ảnh chụp màn hình CNN
Israel đã đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại Gaza vào đầu tháng 5, tuyên bố rằng họ đang tìm cách loại bỏ năng lực quân sự và quản lý của Hamas và đưa những con tin còn lại bị bắt giữ vào tháng 10-2023 trở về nhà.
Bất chấp áp lực quốc tế ngày càng tăng, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuần trước tuyên bố nước này sẽ kiểm soát toàn bộ Gaza.
Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Eyal Zamir đã đến Khan Younis vào cuối tuần qua.
"Hamas đang chịu áp lực cực lớn. Chúng đã mất phần lớn tài sản cùng hệ thống chỉ huy và kiểm soát. Chúng ta sẽ sử dụng mọi công cụ trong tay để đưa các con tin trở về, xóa sổ Hamas và kết thúc sự cai trị của chúng" - ông Zamir nói với các binh sĩ, đồng thời nhấn mạnh quân đội Israel hiện cần phải đánh bại Lữ đoàn Khan Younis của Hamas.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận