Mong tác động tích cực từ Tuổi Trẻ

ĐỖ QUYÊN
ĐỖ QUYÊN

TT - Ba câu chuyện của bạn đọc nhận giải thưởng “Làm báo cùng <EM>Tuổi Trẻ</EM>” tháng 4-2014 có điểm chung là dù báo tin nóng hay viết bài gửi đến, họ đều đặt niềm tin <EM>Tuổi Trẻ</EM> sẽ phản ánh nhanh sự việc để đem lại những đổi thay tốt nhất.

Trao thưởng cô giáo quay clip "Chui túi nilông qua suối"Tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc Đừng “dán” trẻ vào hai chữ thất bại

S6aZC62R.jpg
Ông Đỗ Hữu Nghiệp - Ảnh: Gia Tiến
Bạn đọc Đỗ Hữu Nghiệp nói rằng vẫn bứt rứt khi nhắc về vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương vào ngày 16-4 vừa qua. Là giám đốc một công ty may ở Q.7, TP.HCM nhưng có nhà xưởng ở Long An nên ông Nghiệp thường xuyên đi về giữa hai địa phương. Ông chia sẻ: “Lần nào đi qua đường cao tốc này tôi cũng tự hỏi tại sao ở đây lại có bồn hoa? Ở các nước khác có thiết kế bồn hoa như thế? Rồi xe bồn tưới nước ngày ngày đi làm nhiệm vụ cứ như một “đống sắt” cản đường các xe đang lưu thông. Tôi cũng từng hình dung nếu tai nạn xảy ra sẽ khủng khiếp thế nào. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến. Tôi giận mình vì đã nhìn thấy hiểm họa mà không làm được gì để thay đổi”.

Ngay khi tai nạn đáng tiếc xảy ra, ông Nghiệp đã gọi đường dây nóng báo Tuổi Trẻ báo tin trong tâm trạng bứt rứt ấy, rồi đề đạt luôn ý kiến của mình về việc không nên có bất cứ bồn hoa nào trên đường cao tốc cũng như cách tưới cây còn quá thủ công với mong muốn Tuổi Trẻ phản ánh nhanh vụ việc này. Từ thông tin của ông, Tuổi Trẻ đã phản ánh chín tin, bài quanh vụ tai nạn, trong đó có đặt luôn cả vấn đề “sao xe bồn lại tưới cây trên đường cao tốc?”.

Nhận giải thưởng “Làm báo cùng Tuổi Trẻ” tháng 4-2014, vị giám đốc này khá bất ngờ và cho biết sẽ góp phần tiền thưởng (1 triệu đồng) vào chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”. Bên cạnh đó, ông vẫn tiếp tục gửi gắm Tuổi Trẻ việc báo chí cần lên tiếng để dẹp bỏ các bồn hoa trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Bởi vì “dù đã hơn một tháng từ khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm kia tôi vẫn còn bị ám ảnh. Một khi còn bồn hoa ở dải phân cách thì vẫn có thể còn tai nạn” - ông Nghiệp nói trong day dứt.

5duFYMEw.jpg
Bà Trish Summerfield - Ảnh: Gia Tiến
Còn bà Trish Summerfield - cố vấn Trung tâm Nghiên cứu & tư vấn về giá trị sống (LVRC) TP.HCM - ngay sau khi sự việc một em bé ở Gia Lai bị người lớn hành xử không đúng mực vì lấy cắp sách ở siêu thị đã gửi bài viết: “Đừng “dán” trẻ vào hai chữ thất bại” (TTCT số 15 ra ngày 27-4) để mong người đọc chú ý hơn về lời nói cũng như hành động đối với trẻ con. Bài báo đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực. Một số bạn đọc là phụ huynh cho biết họ ngộ ra được nhiều điều sau khi đọc bài viết nhẹ nhàng và thiết thực này. Theo họ, hóa ra từ trước đến nay, những điều mình nói với con chỉ toàn là cấm đoán chứ không khuyến khích, đe dọa chứ không có hướng dẫn cụ thể và chính điều đó khiến con em mình khó hòa nhập cuộc sống cũng như thiếu tự tin mỗi khi có những quyết định quan trọng trong đời.

Và điều này đã khiến bà Trish cảm thấy rất hạnh phúc. Bà chia sẻ: “Tôi viết bài đó không phải ngẫu nhiên mà là từ những trải nghiệm của mình. Các bạn trẻ, đặc biệt là trẻ con, có rất nhiều tiềm năng và năng động, tại sao lại hạn chế khả năng của trẻ thông qua những lời huấn thị tiêu cực, thiếu sự khuyến khích?”. Sống và làm việc tại Việt Nam được 15 năm, lại đang phụ trách và cố vấn cho chương trình “Làm bạn với con” của VTV2 nên bà Trish có khá nhiều câu chuyện thực tế để làm bài giảng cho trung tâm của mình, và bà cho biết sẽ “từ từ góp nhặt, viết bài cộng tác với Tuổi Trẻ” để mong có những tác động tích cực cho con trẻ.

Báo tin để Tuổi Trẻ có tin hay

83AxY7r6.jpgPhóng to
Ông Nguyễn Hoàng - Ảnh: Tr.Giang
Khi báo tin sớm nhất vụ nổ súng kinh hoàng xảy ra tại nhà nghỉ 555, Q.Ô Môn, TP Cần Thơ vào ngày 16-4 cho báo Tuổi Trẻ, bạn đọc Nguyễn Hoàng (Cần Thơ) chỉ nghĩ điều đơn giản: “Tui báo tin vì yêu quý tờ báo Tuổi Trẻ suốt 30 năm nay. Tui muốn báo có tin hay phục vụ người dân cả nước”. Ông Hoàng cũng là người đã báo nhiều tin nóng cho Tuổi Trẻ trước đó, như vụ cướp giết chủ tiệm vàng, cháy lớn kho trữ lúa gạo tại địa bàn Q.Ô Môn...

Ông Hoàng kể khoảng 5g sáng 16-4, khi chuẩn bị tập thể dục thì nghe tin xảy ra vụ cướp có vũ trang tại nhà nghỉ 555, công an đang triển khai tấn công bắt đối tượng, ông lập tức điện thoại báo tin ban đầu cho báo Tuổi Trẻ. Ngay sau đó, ông chạy xe đến gần hiện trường theo dõi vụ việc và tiếp tục nhắn tin cập nhật tình hình vào đường dây nóng báo Tuổi Trẻ. Từ thông tin của ông, phóng viên báo Tuổi Trẻ đã đến hiện trường sớm, kịp thời cung cấp cho bạn đọc chi tiết nội dung sự việc này kèm nhiều hình ảnh ấn tượng.

ĐỖ QUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất