
Các thành viên của dự án "Tôi giỏi" cùng những sản phẩm nhỏ xinh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh - Ảnh: NAM TRẦN
Khi phố phường Hà Nội nhuộm đỏ cờ sao mừng Quốc khánh, trong căn phòng nhỏ của Hội người khuyết tật Hoàng Mai, những món quà thủ công xinh xắn từ bàn tay người khuyết tật cũng đỏ thắm màu cờ.
Đó là bao đựng kính, ốp điện thoại, túi đeo… trong dự án "Tôi giỏi" do anh Nguyễn Văn Phúc - người sáng lập Bệnh viện đồ da, điểm tựa của người yếu thế - khởi xướng.

Anh Phúc hướng dẫn các thành viên của dự án từng công đoạn hoàn thiện sản phẩm - Ảnh: NAM TRẦN
Từ lao động tự do trên vỉa hè
Những thành viên của dự án "Tôi giỏi" mỗi người mỗi câu chuyện nhưng điểm chung họ đều khó có thể tìm được công việc trên thị trường lao động bởi khiếm khuyết của bản thân.
Thấu hiểu những khó khăn của người yếu thế, anh Phúc thông qua chi hội người khuyết tật TP Hà Nội đã tập hợp nhiều số phận, hướng dẫn họ sáng tạo các sản phẩm đồ da có giá trị.
Bản thân anh Phúc từng mưu sinh bằng công việc đánh giày, lang thang khắp các con phố của Hà Nội từ năm 11 tuổi.
"Nhờ việc đánh giày, mình có tiền đi học, có kiến thức. Suốt thời gian trung học và đại học, mình vẫn duy trì việc đi đánh giày. Chính công việc này đã cho mình nếm những trái đắng, quả ngọt.
Điều đó đã thôi thúc mình xây dựng một nơi để những người yếu thế có việc làm, họ là những người đánh giày, khuyết tật, nạn nhân buôn bán người và cũng là người ra tù chưa có việc làm", anh Phúc chia sẻ.

Chị Trang cẩn thận se viền cho sản phẩm - Ảnh: NAM TRẦN
Khác biệt ngay từ khi sinh ra, chị Trần Phương Trang cũng đến trường như bao đứa trẻ khác, cũng theo đuổi đam mê nhưng chưa khi nào trọn vẹn. Và không gian nhỏ của xưởng đồ da handmade này đã giúp chị có thu nhập ổn định hơn, tự tin hơn.
"Đi rất nhiều nơi và bị từ chối, lúc đó mình mới biết mình khác biệt với mọi người. Cũng buồn, suy sụp, mình vẫn phải cố gắng tìm việc mà không được, nên cuối cùng mình làm đồ handmade bán trên Bờ Hồ. Rồi mình gặp anh Phúc và về đây làm", chị Trang tâm sự.

Các món đồ xinh xắn trong bộ sản phẩm Việt Nam ơi - Ảnh: NAM TRẦN
Chỉ sau ba tháng triển khai, dự án đã tạo việc làm cho hơn 60 người khuyết tật. Thu nhập trung bình đạt 4-5 triệu đồng/tháng.

Căn phòng nhỏ nơi những món đồ xinh xắn được tạo ra - Ảnh: NAM TRẦN
… thành thợ thủ công khéo léo
Dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh này, các thành viên của dự án "Tôi giỏi" đã cùng nhau tìm hiểu, sáng tạo ra bộ sản phẩm quà lưu niệm từ đồ da mang tên "Việt Nam ơi".
Theo anh Phúc, bộ sản phẩm này là cách mà các thành viên của dự án thể hiện lòng yêu nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh. Qua đó, anh Phúc muốn chứng minh người khuyết tật nếu được đặt đúng chỗ có thể làm ra các sản phẩm đẹp, có giá trị… "Và họ được công nhận là người giỏi", anh Phúc nói.

Chị Thủy tự hào khoe món quà lưu niệm mình góp sức tạo thành - Ảnh: NAM TRẦN
Phụ trách công việc se viền cho sản phẩm trước khi tạo hình, chị Nguyễn Thanh Thủy (Hà Nội) tỉ mỉ từng chút. Với chị Thủy, công việc này nhìn thì dễ nhưng với chị không hề đơn giản, nó đòi hỏi sự khéo léo.
Nhưng dần dần với sự hướng dẫn của anh Phúc và các thành viên khác trong dự án, chị đã thành thạo công đoạn này. Mỗi ngày, chị Thủy cùng các thành viên có thể hoàn thiện 30 sản phẩm.
Với chị Thủy, nơi đây không chỉ là chỗ làm để kiếm thêm thu nhập mà như gia đình thứ hai, nơi chị được yêu thương, được trò chuyện chia sẻ niềm vui, nỗi buồn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận