17/12/2003 07:12 GMT+7

Món quà của tình yêu

P.NGỌC THỂ HÀ
P.NGỌC THỂ HÀ

TT - Chàng (Fitzwilliam Darcy) là một quý tộc thượng lưu quý phái và cao ngạo. Còn nàng (Elizabeth Bennet) chỉ là con gái của một gia đình trung lưu. Từ cái nhìn đầu tiên, vẻ bề ngoài của Elizabeth đã không cuốn hút Darcy vì với chàng nàng “trông được nhưng vẫn chưa đủ đẹp” để lôi cuốn chàng.

oFYhkgoh.jpgPhóng to
Một cảnh trong phim
TT - Chàng (Fitzwilliam Darcy) là một quý tộc thượng lưu quý phái và cao ngạo. Còn nàng (Elizabeth Bennet) chỉ là con gái của một gia đình trung lưu. Từ cái nhìn đầu tiên, vẻ bề ngoài của Elizabeth đã không cuốn hút Darcy vì với chàng nàng “trông được nhưng vẫn chưa đủ đẹp” để lôi cuốn chàng.

Và cũng từ lần gặp đầu tiên, bởi câu nói ấy mà Darcy đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp trong Elizabeth khiến nàng không thể mở lòng ra với chàng trong những lần gặp sau đó. Thế nhưng trái tim lại có điều kỳ diệu. Và tình yêu vì thế kỳ diệu hơn khi nó được trái tim dẫn lối...

Elizabeth mang vẻ quyến rũ ngầm đầy cá tính. Sự lôi cuốn toát ra từ đôi mắt đen sống động cùng với cách nói năng duyên dáng thể hiện sự sắc sảo trong suy nghĩ của nàng. Những nét ấy dần quyến rũ Darcy và từ khi yêu Elizabeth, vẻ kiêu ngạo hầu như chẳng còn trong phong cách của chàng. Darcy trở nên đáng yêu hơn, đến với Elizabeth bằng tất cả lòng chân thành của một tình yêu mãnh liệt, yêu những giá trị đẹp đẽ nơi con người nàng.

Bộ phim vẽ nên một câu chuyện tình yêu khá đẹp cùng với những nét tính cách độc đáo của hai nhân vật chính. Nền của câu chuyện là một xã hội phong kiến Anh tuy xưa mà lại không xưa. Những chuỗi tình tiết trong phim ta dễ dàng bắt gặp ở hiện tại, để rồi ta thấy được một điều luôn luôn đúng rằng sống để được người khác yêu mến là vô cùng khó khăn.

Bằng tình yêu và sự thay đổi của mình, Darcy đã được Elizabeth nhận lời khi chàng cầu hôn lần thứ hai. Bài học tình yêu duy nhất có lẽ là ở chỗ chân giá trị của tình yêu không bị chi phối bởi vẻ bề ngoài mà nó được rút ra từ những vẻ đẹp bên trong, phải tìm mới thấy được.

Ta chưa thể nói rằng tình yêu đã chiến thắng lòng kiêu hãnh và sự định kiến. Tình yêu có chăng chỉ giúp ta nhìn ra sự lệch lạc trong suy nghĩ để thay đổi sao cho phù hợp với người ta yêu mà thôi... Khi làm được sự thay đổi ấy có nghĩa là ta đã nhận được một món quà đầy tính nhân bản từ tình yêu: chiếc gương phản chiếu những giá trị đẹp đẽ của bản thân mà từ trước đến giờ có thể ta vẫn chưa có dịp được nhìn thấy...

----------------

(*) Bộ phim: Kiêu hãnh và định kiến (6 tập, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên Pride and prejudice của nữ văn hào Anh Jane Austen) đã được trình chiếu trên HTV7 từ ngày 7-12-2003.

P.NGỌC THỂ HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên