Đồng thời qua đó thực hiện chương trình “Góp đá xây Trường Sa” do Trung ương Đoàn và báo Tuổi Trẻ phát động.
Phóng to |
|
Đông đảo đoàn viên, thanh niên quận Cẩm Lệ tham gia chương trình “Góp đá xây Trường Sa” - Ảnh: Tấn Vũ |
Đó là một đêm đầy cảm xúc, một đêm mà cả hội trường lặng lẽ, nhiều người âm thầm gạt nước mắt khi ban tổ chức phát đi phóng sự “Ngày đón anh về” của truyền hình VN thực hiện về việc đón các hài cốt liệt sĩ hi sinh tại nước bạn Lào của các chiến sĩ Quân khu 4. Hình ảnh các mẹ, các chị lặng lẽ đón các anh về sau ngày giải phóng bên nghĩa trang buồn cùng đồng đội vô danh đã làm rung động hàng trăm con tim trong đêm tri ân.
Ngay sau đó là các kịch bản tưởng nhớ những đức hi sinh âm thầm của một thời hoa lửa của các mẹ, các chị, các anh và các gia đình mất mát đau thương... được những bạn trẻ Quận đoàn Cẩm Lệ thể hiện bằng nhiệt huyết của mình.
Trong phần đọc thư kêu gọi “Góp đá xây Trường Sa”, anh Nguyễn Văn Việt - phó bí thư Quận đoàn Cẩm Lệ - nhấn mạnh: “Chúng ta tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ nhưng cũng không quên những người còn đang chắc tay súng giữ biên cương. Mỗi viên đá gửi ra Trường Sa từ đất liền cũng là lời nhắn gửi, động viên đến các anh, những chiến sĩ nơi tuyến đầu gian khó!”.
Thay mặt hơn 1.000 đoàn viên cơ sở, gần 200 đoàn viên, thanh niên có mặt đêm 22-7 đã quyên góp hơn 17 triệu đồng chuyển đến báo Tuổi Trẻ để cùng “Góp đá xây Trường Sa”. Cũng trong thời gian qua, hàng loạt đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đến văn phòng báo Tuổi Trẻ tại Đà Nẵng tham gia đóng góp chương trình “Góp đá xây Trường Sa”. Trong đó, Công ty cổ phần Cơ khí Hà Giang - Phước Tường đóng góp hơn 20 triệu đồng, Đoàn thanh niên chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng góp gần 10 triệu đồng, công đoàn khách sạn Sài Gòn Tourane góp 5 triệu đồng...
Tổng số tiền các cá nhân, đơn vị đóng góp tại Đà Nẵng trong thời gian ngắn hơn 40 triệu đồng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận