
Chi tiêu gói ghém để hài hòa giữa các loại chi phí sinh hoạt là bài toán không đơn giản - Ảnh: YẾN TRINH
Bạn mới ra trường, lương tập sự khoảng 10 triệu đồng phải chi tiêu nhiều thứ. Sổ tay của bạn có một bài tính chi tiết các khoản tiền.
"Tiền nhà trọ + điện, nước: 2,3 triệu; xăng 200 ngàn, học tiếng Anh: 1 triệu; tiền ăn: 4 triệu; gởi cho em: 1 triệu, 500 ngàn dự phòng và để dành: 1 triệu (nếu dư sẽ để dành thêm)...", bạn đưa cho tôi xem.
Khoản tiền ăn, bạn tôi chia cụ thể: mỗi ngày chi 100.000 đồng tiền ăn uống.
Trong đó, ăn sáng từ 15.000 - 30.000 đồng/ngày (bánh mì thịt, bún, bánh ướt). Mua thức ăn nấu trưa và chiều khoảng 70.000 đồng. Số tiền còn lại là chi phí mắm, muối, gas, gạo...
Tôi hỏi bạn: 70.000 đồng đi chợ, mua sao đủ thức ăn nấu trong ngày? Bạn dẫn chứng: mua 40.000 đồng thịt heo, 10.000 đồng rau cải để nấu ăn sáng chiều, thêm ít trái cây giá rẻ như chuối, ổi...
"Mình cứ nói muốn mua chừng đó, người ta sẽ cân đủ hàng vừa đúng số tiền bán cho mình. Ngày ăn thịt có thể tăng lên chút tiền bù cho ngày ăn đậu hũ giá rẻ hơn.
Số tiền còn lại trong 4 triệu đồng tiền ăn bạn dự phòng để đi ăn cùng bạn bè, uống nước dọc đường hay thỉnh thoảng thưởng cho mình một ly trà sữa.
Trong nhóm cùng chơi với nhau, có người nói bạn quá chi li, khắt khe với bản thân. Mình còn trẻ, chi tiêu thoải mái chút, thiếu thì xin thêm tiền ba mẹ. Mới ra trường mà, không cho em tiền hoặc xin thêm tiền gia đình cũng đâu có sao.
Riêng tôi thấy bạn tôi quá giỏi. Làm được bao nhiêu thì gói ghém bấy nhiêu, còn có tiền cho em, có tiền để dành. Lương của tôi khá hơn, tuy không xin tiền ba mẹ nhưng tôi cũng thiếu trước hụt sau.
Còn ai nói gì thì kệ người ta, mình chi tiêu cho mình, chỉ có mình mới hiểu làm thế nào để vén khéo chu toàn thôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận