
Một số bạn trẻ kiều bào về từ các nước cùng có mặt tại buổi giao lưu với tuổi trẻ TP.HCM ngày 26-4 - Ảnh: B.MINH
Cuộc gặp diễn ra ngay tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM (số 4 Duy Tân cũ), cũng là địa chỉ đấu tranh công khai của tuổi trẻ Sài Gòn - Gia Định tròn nửa thế kỷ trước, góp vào thắng lợi ngày 30-4-1975 lịch sử.
Cột mốc hòa bình, độc lập
Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ truyền thống Thành Đoàn TP.HCM Hoàng Đôn Nhật Tân (Sáu Triều) chia sẻ ký ức của thời khắc những cánh quân tiến vào Sài Gòn, kết thúc cuộc chiến và mở ra chương mới trong lịch sử đất nước 50 năm trước. Ông gọi đó là cột mốc hòa bình, độc lập của dân tộc Việt Nam.
Ký ức ấy còn sống mãi với hình ảnh đoàn quân giải phóng tiến về dinh Độc Lập cùng cảm xúc vỡ òa sau biết bao hy sinh để giành lại độc lập. Là hình ảnh người dân Sài Gòn đổ ra đường vẫy chào quân giải phóng, là từng đoàn bạn trẻ, sinh viên, học sinh tuần hành.
Thành phố dần trở lại nhịp sống bình thường trong không khí bình yên và tràn đầy hy vọng dù những ngày đầu sau giải phóng có nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng người dân tin tưởng vào tương lai.
Ông Tân bày tỏ ngày 30-4-1975 không chỉ là dấu mốc lịch sử mà là ngày hội lớn của tuổi trẻ Sài Gòn khi họ có quyền sống trong tự do, hạnh phúc cùng khát vọng xây dựng đất nước thống nhất, hòa bình và tràn đầy khát vọng vươn lên.
Nói với các bạn trẻ kiều bào về từ nhiều nơi trên thế giới, ông Sáu Triều nói chính nhờ sự kiện 30-4 năm ấy mà hôm nay chúng ta cùng ngồi bên nhau ôn lại lịch sử.
"Hãy đừng quên đã có biết bao người ngã xuống để chúng ta có ngày hôm nay. Khắc ghi công ơn và sự hy sinh của thế hệ đi trước không gì đẹp bằng mỗi chúng ta có trách nhiệm gìn giữ, xây đắp một đất nước hòa bình, thịnh vượng, hàn gắn vết thương chiến tranh", ông Tân nhắn nhủ.
Thế hệ viết tiếp trang sử dân tộc
Nghệ sĩ sáo trúc Đinh Nhật Minh (công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM) nói mỗi dịp 30-4 lại may mắn có mặt trong nhiều chương trình nghệ thuật kỷ niệm ngày trọng đại này. Với anh, đó không còn là biểu diễn mà trở thành cơ hội quý để cùng nhìn lại và tri ân thành quả cha ông đã dày công vun đắp, cũng là lời nhắc nhớ không được quên trang sử vẻ vang của dân tộc.
Anh Nhật Minh hy vọng các bạn trẻ Việt kiều sẽ cảm nhận rõ hơn sự phát triển của đất nước mỗi lần trở về. Đã có một Việt Nam năng động và TP.HCM "văn minh, hiện đại, nghĩa tình".
"Mong mỗi bạn góp phần lan tỏa tình yêu quê hương đến cộng đồng người Việt khắp năm châu và bạn bè quốc tế, để ngày càng có nhiều người trẻ Việt Nam ở nước ngoài hiểu hơn về lịch sử, văn hóa dân tộc, nuôi dưỡng niềm tự hào và tìm về cội nguồn", anh Minh bày tỏ.
Dù khả năng tiếng Việt chưa lưu loát lắm song Nguyễn Long Vũ (Việt kiều Canada) nói thật vui và vinh dự khi về Việt Nam trong những ngày vô cùng đặc biệt này.
"Tôi luôn tự hào là một người Việt Nam. Kể từ khi sinh sống tại Canada đến nay tôi có nhiều dịp quay lại TP.HCM mà mỗi lần về đều nhìn thấy thành phố ngày càng phát triển năng động và hiện đại hơn. Là một người Việt trẻ xa quê hương, tôi rất vui mừng vì điều đó", Long Vũ bộc bạch.
Tâm tình cùng các bạn trẻ kiều bào, ông Sáu Triều nói Việt Nam hôm nay luôn chủ động vun đắp mối quan hệ hòa bình, gắn kết và hữu nghị với các nước trên thế giới, kể cả những cựu thù từng đứng ở hai chiến tuyến.
Từ đau thương của quá khứ, Việt Nam đã trỗi dậy bằng khát vọng vươn lên, tiếp tục khẳng định vị thế và hình ảnh của một đất nước yêu chuộng hòa bình, luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế.
"Trong bối cảnh đó, các bạn trẻ chính là thế hệ kết nối, góp phần làm cho Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh trong kỷ nguyên mới, cũng là thế hệ giữ vai trò vun đắp những mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè quốc tế ngày càng rộng mở", ông Sáu Triều mong mỏi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận