14/03/2017 09:32 GMT+7

Mơ về... lòng tự trọng

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Thủ tướng vừa chỉ đạo rồi nhé: từ nay cấm các tỉnh, các bộ, cá nhân nhận xe doanh nghiệp cho - tặng. Giã từ cái kiểu quan hệ tình thương mến thương đó đi, coi bộ không lành mạnh gì đâu!

- Bánh ít trao đi, bánh quy trao lại chớ lành mạnh nỗi gì! Lấy tay mà che mặt trời à?

- Nhưng cấm nhận xe hơi rồi... sao nữa? Các thứ khác có cấm không: phong bì phong bao, du lịch nước ngoài hoặc tặng... cây cảnh?

- Cây cảnh thì có liên quan gì ở đây?

- Có chớ. Ví dụ bữa nay mang tới tặng, vài ba tháng sau quay lại mua. Mà giá cây cảnh thì vô chừng lắm, tùy lòng hảo tâm!

- À, chiêu này hay à nha. Vậy thì cấm luôn nhận cây cảnh!

- Cấm nhận quà là tốt nhưng cấm kiểu đó không ăn thua đâu. Chẳng lẽ cứ chạy theo vụ việc, phát hiện người ta cho - nhận cái gì bất thường lại ra lệnh cấm. Cấm vậy thì tới bao giờ mới tiệt?

- Vậy chớ làm sao?

- Người có lòng tự trọng chẳng bao giờ vô can vô cớ đi nhận quà của người khác. Cho nên phải đề cao lòng tự trọng trong những người có trọng trách...

- Hihi...

- Cười gì vậy ông?

- Mắc cười quá! Cấm đoán còn chưa xong mà ông rao giảng về lòng tự trọng. Mơ đi!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên