02/03/2020 11:00 GMT+7

Mổ lấy viên đạn hơn 50 năm trong cơ thể người cựu chiến binh

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Các bác sĩ khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ vừa phẫu thuật lấy đầu viên đạn tồn tại 51 năm trong cơ thể một cựu chiến binh 71 tuổi.

Mổ lấy viên đạn hơn 50 năm trong cơ thể người cựu chiến binh - Ảnh 1.

Các bác sĩ định vị chính xác vị trí đầu đạn - Ảnh: T. LŨY

Bệnh nhân là ông Lê Văn Sáng (ở xã Hỏa Tiến, TP. Vị Thanh, Hậu Giang), vốn là một cựu chiến binh từng tham gia trận đánh vào năm 1969. Theo gia đình, lúc đó ông trúng đạn vào vùng hông lưng phải. Do vị trí đạn rất khó cùng với điều kiện y tế thời bấy giờ thiếu thốn, các bác sĩ quân y  chỉ lấy ra được một phần viên đạn ra.

Phần còn lại của viên đạn còn kẹt lại ở vùng cơ thắt lưng ông. Sau đó gia đình cũng đưa đi khám tại nhiều bệnh viện, nhưng đều được trả lời là việc lấy ra không khả thi, vì phẫu thuật có thể xảy ra các biến chứng gây liệt chi, không đi lại được. Suốt mấy chục năm, ông Sáng chấp nhận mảnh đạn với những cơn đau đớn khi trái gió trở trời.

Gần đây ông bị đau lưng ngày càng nhiều, đi lại khó khăn, gia đình đưa ông đi nhập viện với mong muốn lấy ra mảnh đạn. Sau khi thăm khám, kiểm tra chính xác vị trí viên đạn, các bác sĩ khoa ngoại thần kinh (Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ) đánh giá mảnh đạn này nằm sâu trong khoang sau phúc mạc, bên phải ngang mức đốt sống thắt lưng L5. Kích thước đầu mảnh đạn 1x2 cm, nằm sâu bên dưới khoảng 7cm.

Sau phẫu thuật, hiện tại ông Sáng có thể vận động bình thường và chuẩn bị được xuất viện.

Mảnh đạn nằm trong người bệnh nhân 40 năm tạo ổ áp xe khổng lồ Mảnh đạn nằm trong người bệnh nhân 40 năm tạo ổ áp xe khổng lồ

TTO - Các bác sĩ Bệnh viện đại học Y dược TP.HCM vừa mổ cấp cứu lấy mảnh đạn nằm suốt 40 năm trong cơ thể ông V.Đ.K, 69 tuổi, ngụ tại Nghệ An.

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên