17/09/2017 17:01 GMT+7

Là dân chơi, ai muốn nhổ lông, cắt tiết gì cũng được

MỖ
MỖ

TTO - Không cần dài dòng quý vị đã biết Mỗ là dân chơi từ lâu rồi, Mỗ là hình mẫu dân chơi kiểu bẩm sinh. Ngay từ lúc lọt lòng mẹ đã mắc nợ công, chưa kịp biết ăn uống gì đã mắc nợ thì không là dân chơi thì là gì.

Là dân chơi, ai muốn nhổ lông, cắt tiết gì cũng được - Ảnh 1.

Vì Mỗ là dân chơi bẩm sinh, nên tính tình Mỗ rất dễ chịu, lại khoan dung chan hòa nhân ái, ai muốn sao cũng được, ai đòi gì cũng thây kệ. Tính Mỗ không có thích tranh luận, lại càng không có thói quen cất miệng phản đối phản biện hay phản thùng phản phé gì hết trơn hết trọi à.

Như Tòa đang xử bọn dã nhân dã man dã tâm buôn bán thuốc điều trị ung thư giả, thiệt tình cái loài này là loài gì rồi đó chứ không phải là loài người nữa. Người ta mắc bệnh ung thư là đã tận khổ rồi, vậy mà nỡ nào còn lừa người ta thêm khổ nữa. 

Đồng tiền đó không chỉ là đồng tiền đâu, đồng tiền đó là đồng tiền nhuốm máu, đồng tiền oan khuất của người ta. Ác gì mà ác hơn con cá ngát nữa.

Chuyện đùng đùng vậy mà lãnh đạo Bộ Y tế im lặng như... ngậm tăm vậy, dư luận phản đối lãnh đạo Bộ Y tế ghê lắm. Phản đối là đúng quá rồi chứ còn gì, chuyện động trời vậy mà mấy vị cứ làm như của thiên hạ chứ không liên quan gì đến mấy vị hay sao ấy. Đó là chưa kể tin đồn này tin đồn kia nữa.

Tuy nhiên, vì Mỗ là dân chơi bẩm sinh nên ai cáu cứ cáu, ai phản đối cứ phản đối. Còn Mỗ, bán thuốc giả thì Mỗ uống thuốc giả, bán thuốc thiệt thì Mỗ uống thuốc thiệt. Ai ác nhơn thì trước sau gì lại không bị trời đánh.

Làm dân chơi như Mỗ coi vậy cũng có nhiều cái hay, như cái ông Cục trưởng Cục Chống tham nhũng gì đó hết lần này đến lần khác dời ngày công bố tài sản của ông Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trưởng tỉnh Yên Bái ấy. 

Cái ông nội Giám đốc Sở này thiệt tình như được quý nhân phò trợ vậy, mỗi chuyện cỏn con mà cứ lần lữa lần lữa mãi không xong, kiểu há miệng mắc quai hay sao à?

Nhưng kệ, khi nào công bố thì công bố, khi nào nói thì nói. Còn giả như không thích công bố, không thích nói thì thôi. Mỗ không thèm quan tâm làm gì.

Như cái trạm thu phí Cai Lậy (Tiền Giang) đặt trạm bố lếu bố láo, mấy ông Bộ Giao thông vận tải bảo vệ hết mức. Rồi còn ra báo cáo kiểu có kích động giật dây, trà trộn gây rối đủ thứ hầm bà lằng, hệt cái chị Phó quận Thanh Xuân (Hà Nội) từng hét toáng lên: "Có một âm mưu bôi nhọ chính quyền" khi người ta phản đối chị hành xử kém lúc cãi nhau vì đỗ ôtô sai quy định còn gọi lãnh đạo phường ra trông ôtô cho chị ấy vậy.

Ai báo cáo sao kệ họ, nói có kích động cũng được mà nói có giật dây gây rối cũng được, nói này nói kia sao cũng được hết. Miệng gần tai ai nói nấy nghe, Mỗ thiệt là Mỗ không thèm để ý đến.

Như cái chuyện vô lý nhất là mấy thứ thuế đề xuất tăng quá hớp của anh Bộ Tài chính vậy, thôi thì muốn đề xuất tăng bao nhiêu thì đề xuất, thôi thì muốn dự thảo tăng bao nhiêu thì cứ dự thảo… 

Thậm chí là chuyện giá xăng, im lặng đột ngột đánh úp tăng giá cũng không khiến Mỗ phải quan tâm hoài làm chi cho nó mệt.

Tăng thuế thì Mỗ chịu chi phí tiêu dùng mắc hơn, tăng thuế thì bữa ăn của con cái Mỗ sẽ bớt đi phần dinh dưỡng. Cũng như tăng giá xăng thì Mỗ phải trả thêm tiền lúc đổ xăng, cuộc sống của Mỗ vốn dĩ đã khó khăn sẽ càng thêm bi đát.

Nhưng Mỗ kệ hết, Mỗ mặc hết. Vì Mỗ là dân chơi bẩm sinh mà, chọn kiếp dân chơi bẩm sinh là đã tự xem mình là con vịt để ai muốn nhổ lông thì nhổ lông, ai muốn cắt tiết thì cắt tiết. Ai muốn làm gì cũng được miễn sao để yên cho Mỗ lừng lừng lẫy lẫy hiện nguyên hình là một dân chơi thì xem như đã công bằng với Mỗ lắm rồi.

Còn không gọi Mỗ là dân chơi, thì gọi Mỗ là nhân dân cũng được.

Mỗ không có chấp nhặt gì đâu.

MỖ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên