'Mình về đến nhà rồi con ơi'

LÂM THIÊN
LÂM THIÊN

TTO - Chị N.T.H (39 tuổi, ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) - phụ huynh của em T.V.H (học sinh cấp 2) - thốt lên như vậy, khi vừa bước xuống chuyến xe nghĩa tình của Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang đưa người Bình Định về quê.

Mình về đến nhà rồi con ơi - Ảnh 1.

Phụ huynh và học sinh vui mừng khi được Công ty Phương Trang đưa về quê - Ảnh: LÂM THIÊN

Những chuyến xe màu lửa làm ấm đêm mưa

Khoảng 21h ngày 9-9, sau bao ngày mong mỏi và chờ đợi, 540 người Bình Định là phụ huynh và học sinh tạm trú tại TP.HCM và một số tỉnh phía Nam (đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và có nguyện vọng trở về địa phương) để nhập học đã về đến các khu cách ly tập trung tại TP. Quy Nhơn.

Trong con mưa tầm tã, từng "chiếc xe màu lửa" xuất hiện trong niềm vui của hàng trăm người đang có mặt tại cách khu cách ly tập trung thuộc Trung đoàn 739/BCH phường Bùi Thị xuân

Mình về đến nhà rồi con ơi - Ảnh 2.

Dẫu cho mưa lớn, những chuyến xe nghĩa tình màu đỏ đã đưa 540 người con về đến Bình Định an toàn - Ảnh: LÂM THIÊN

Khi chiếc xe số 3 đến số 6 nối đuôi nhau tiến vào khu vực cách ly thuộc Trung đoàn 739, những tràng pháo tay và những nụ cười bắt đầu xuất hiện xua tan cái lạnh của trận mưa lớn đầu mùa. Xe dừng hẳn, 88 người (cả phụ huynh và học sinh) uống xe, tay vẫy chào mọi người. Những gương mặt dường như cũng rạng rỡ thêm khi được đặt chân đến quê nhà.

Chị N.T.H vui mừng cho biết, hai vợ chồng chị làm thuê ở TP.HCM, vừa qua nghỉ hè nên đã đón con vào ở cùng cho vui. Thế rồi, dịch bệnh mỗi lúc một căng thẳng, công việc cũng không còn. Bao nhiêu tiền bạc tích góp cũng vơi dần. Cả nhà 3 người cùng gắng gượng, xoay xở đủ đường nhưng càng lúc càng đuối.

Mình về đến nhà rồi con ơi - Ảnh 3.

Phụ huynh và học sinh chuẩn bị về khu cách ly tập trung sau khi xuống xe - Ảnh: LÂM THIÊN

"Những ngày qua là những tháng ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên. Khi những đồng tiền cuối cùng sắp hết, chúng tôi rất hoang mang vì ở quê cũng không thể nào tiếp tế được nữa. Cả nhà tôi chỉ biết cắn răng cam chịu. Khi nghe tin tỉnh nhà và công ty Phương Trang có kế hoạch đón chúng tôi về, vợ chồng tôi như muốn vỡ òa vì vui mừng", chị H. nói.

Thấy nhiều bạn nhỏ giống mình bước xuống xe, em T.VH.H. thì thầm với mẹ: "Các bạn đó cũng về quê để đi học như con hả mẹ?". 

Theo chị N.T.H, những ngày TP.HCM bùng phát dịch dữ dội và đóng cửa, suốt ngày bé T.V.H bồn chồn vì lo sợ sẽ không được về quê đi học và sẽ bị các bạn bỏ xa.

"Vợ chồng tôi chỉ có một mình cháu. Chúng tôi rất thương con vì từ nhỏ phải sống xa cha mẹ nên cứ nghỉ hè là đón con vào ở cùng. Ở quê, cháu cũng chăm chỉ học hành, vợ chồng tôi dù vất vả nhưng cũng thấy vui và tự hào về con. Tôi xin cảm ơn tỉnh nhà và công ty Phương Trang đã dang tay giúp đỡ chúng tôi", chị N.T.H xúc động. 

"May mà có chuyến xe này"

Trong khi đó, vừa bước chân xuống xe số 5, em T.T.H (học sinh cấp 2) vội vã chạy thẳng vào khu tập trung để trú mưa. Chị L.T.M (mẹ của cháu T.T.H) cho biết mình vào TP.HCM được 9 năm, cũng làm thuê đủ thứ để trang trải nuôi con ở quê. Vừa qua, chị đón con vào thành phố để hai mẹ con gặp nhau. 

Thế rồi dịch bệnh xảy ra mỗi lúc một căng thẳng, không có công việc, chị đành trả nhà trọ để qua ở cùng với người quen ở quận Bình Chánh. Tuy nhiên, cuộc sống mỗi lúc một khó khăn vì tiền mỗi lúc một cạn. Người quen rủ chị đi xe máy về quê nhưng chị lại sợ đường xa, tay chân yếu ớt nên không dám về.

"Khi gia đình người quen bắt đầu về quê hết, mẹ con tôi xin được ở lại chờ dịch bệnh qua đi để tiếp tục đi làm, nhưng mấy tháng trời dịch không hề giảm bớt. Hằng ngày, hai mẹ con chỉ biết ngồi trong nhà gọi điện về quê cầu cứu. Khi được công ty Phương Trang đón về quê, hai mẹ con tôi chỉ biết ôm nhau mà khóc vì biết mình sắp được về nhà rồi. May mà có chuyến xe này để mẹ con tôi được về quê. Tôi không cầu mong gì hết, tôi chỉ mong được về đến nhà an toàn mà thôi. Lúc này tôi không có gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành với công ty Phương Trang và tỉnh nhà", nói xong chị L.T.M lấy tay gạt đi nước mắt.

Khi những giọt mưa bắt đầu ngớt dần, 88 người con của Bình Định trở về từ TP.HCM bắt đầu di chuyển về khu cách ly tập trung. Trong lúc đứa con của mình vẫn ngơ ngác hỏi đây là đâu, sao không về nhà mà lại ở đây, vẫn chưa về đến nhà hả mẹ thì chị N.T.H cầm tay con mình rồi nói: "Mình về đến nhà rồi con ơi!".

"Trả ơn đất nước, đóng góp cộng đồng"

Việc đưa người dân hồi hương lần này nằm trong chương trình 5.000 chuyến xe miễn phí đưa người dân về quê tránh dịch do Phương Trang thực hiện với sứ mệnh "Trả ơn Đất Nước, đóng góp Cộng đồng".

Chương trình được phối hợp triển khai cùng cơ quan chức năng các tỉnh, thành có người dân sống và làm việc tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam đang gặp khó khăn do dịch COVID-19. Phương Trang đã phối hợp cùng cơ quan chức năng các tỉnh, thành đưa hơn 15.000 bà con bình an về lại quê nhà Phú Yên, Khánh Hòa, Bến Tre, Bình Thuận, Hậu Giang, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kiên Giang, Cà Mau, Đồng Nai, Cần Thơ, Lâm Đồng, Huế, Vĩnh Long, Bình Định và Vũng Tàu…

Bên cạnh các chuyến xe nghĩa tình, đơn vị này còn triển khai nhiều hoạt động trong khuôn khổ hành trình "trả ơn Đất nước, đóng góp Cộng đồng" được Tập đoàn Phương Trang - FUTA Group tích cực triển khai từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam hướng đến đồng bào gặp khó khăn trong tâm dịch và bệnh nhân COVID-19.

Ông Đào Viết Ánh - phó tổng giám đốc Công ty cổ phần xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines, cám ơn chính quyền địa phương kịp thời hỗ trợ bà con.

"Thấu hiểu những khó khăn bà con đang gặp phải do COVID-19 khi ‘ở gặp khó, muốn về không được’. Tập đoàn đã lên kế hoạch, cùng với các địa phương đưa nhân dân về quê an toàn và hiệu quả, tránh việc về tự phát nguy hiểm đến bản thân và cộng đồng", ông Ánh nói.

LÂM THIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất