08/01/2019 18:07 GMT+7

‘Miệng tê cứng nhưng tôi vẫn cố báo tin còn 6 người chờ cứu’

LÊ GẤM - DOÃN HÒA
LÊ GẤM - DOÃN HÒA

TTO - Giữa biển lạnh, ngư dân Cao Xuân Chung ôm chiếc can nhựa bơi suốt hai giờ để tìm người cứu 6 ngư dân rơi xuống biển từ chiếc tàu bị chìm ở vùng biển vịnh Bắc Bộ.

Lời kể của ngư dân thoát nạn

Ngày 8-1, căn nhà nhỏ của anh Đậu Ngọc Thành nằm ở xã ven biển Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) có rất đông bà con chòm xóm đến hỏi thăm sức khỏe, động viên 7 ngư dân vừa được cứu sau khi tàu chìm.

Gương mặt lộ vẻ mệt mỏi sau nhiều giờ lênh đênh trên biển, các ngư dân ở độ tuổi từ 19-32 và đều trú tại xã Sơn Hải vẫn chưa quên được giây phút tàu chìm và được tàu bạn cứu sống.

‘Miệng tê cứng nhưng tôi vẫn cố báo tin còn 6 người chờ cứu’ - Ảnh 2.

Các ngư dân mừng tủi khi đoàn tụ với gia đình sau khi thoát nạn trên biển - Ảnh: LÊ GẤM

Theo lời kể của chủ tàu Đậu Ngọc Thành, ngày 20-12-2018, sau khi chuẩn bị ngư cụ, tàu NA 93426 TS bắt đầu rẽ sóng cảng Lạch Thơi để ra biển đánh bắt cá. Đây là chuyến đi biển cuối năm nên ai cũng mong chờ một chuyến đi thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang trước khi về đất liền nghỉ tết. 

Sau 12 ngày đánh bắt cá trên biển, trưa 6-1, khi tàu cách đất liền khoảng 100 hải lý thì ống bao trục chân vịt gặp sự cố, nước tràn vào tàu. Dù các ngư dân đã cố gắng khắc phục nhưng nước tràn vào tàu mỗi lúc một nhiều hơn.

Cùng lúc này, các ngư dân dùng bộ đàm liên lạc với các tàu đánh bắt gần khu vực tàu gặp nạn nhưng không tàu nào nhận được tín hiệu. 

Chừng một giờ đồng hồ sau, chiếc tàu nghiêng dần và chìm hẳn. 

Lúc này, 6 ngư dân không kịp lấy áo phao mà chỉ bám được vào 2 tấm xốp.

Riêng ngư dân Cao Xuân Chung vớ được chiếc can nhựa đựng dầu và đã nhanh ý đổ dầu ra để bám vào. Cũng chính nhờ chiếc can nhựa này đã giúp các ngư dân thoát nạn.

‘Miệng tê cứng nhưng tôi vẫn cố báo tin còn 6 người chờ cứu’ - Ảnh 3.

Ngư dân Cao Xuân Chung (trái) vẫn chưa hết ám ảnh khi nhớ lại giây phút ôm can nhựa lênh đênh trên biển tìm người cứu nạn - Ảnh: LÊ GẤM

Anh Chung nhớ lại: "Sau khi nước tràn vào khoang tàu, anh em nỗ lực bơm nước ra ngoài nhưng không được do lỗ hổng chân vịt quá rộng. Mọi người động viên nhau cố gắng cùng giữ bình tĩnh để chờ tàu bạn đến cứu hộ".

Trong lúc cận kề giữa lằn ranh sự sống và cái chết, nhìn ra xa thấy thấp thoáng một chiếc tàu cách nơi gặp nạn gần 1km, anh Chung liền ôm chặt chiếc can bơi đến con tàu đó để cầu cứu. Từng đợt sóng to, gió mạnh dồn dập đánh vào người khiến chàng ngư dân 21 tuổi mệt nhoài.

Mất chừng hai giờ bơi trên biển, anh Chung mới tiếp cận được chiếc tàu mang số hiệu NA 95058 TS do ông Nguyễn Văn Liễu (ngụ xóm 10, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu) làm thuyền trưởng.

"Tôi hét to để ngư dân trên tàu nghe nhưng do lúc này mọi người đang nghỉ trưa nên không ai biết. Mãi một lúc sau, có người trên tàu dậy đi vệ sinh mới thấy tôi. Lúc họ kéo lên tàu, người tôi lạnh buốt, miệng tê cứng nhưng vẫn cố báo tin còn 6 người đang chờ cứu trên biển", anh Chung kể.

‘Miệng tê cứng nhưng tôi vẫn cố báo tin còn 6 người chờ cứu’ - Ảnh 4.

Chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên các ngư dân tiếp tục vươn khơi, bám biển sau sự cố - Ảnh: LÊ GẤM

Nhận được tin cầu cứu, tàu cá ông Liễu đã nhanh chóng đến cứu 6 ngư dân còn lại. 

Khi được cứu vớt lên, một số ngư dân còn ít tuổi đã khóc òa vì biết mình vẫn còn sống sót sau 3 giờ vật lộn với sóng biển.

"Cũng may nhờ có anh Chung nhanh trí, dũng cảm, cố gắng bơi nhiều giờ trên biển để gọi tàu đến cứu hộ không thì anh em đều bỏ mạng trên biển vì kiệt sức", thuyền trưởng Tuấn xúc động nói.

Đến 9h30 ngày 7-1, các ngư dân bị nạn được đưa vào bờ. Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Quỳnh Thuận khẩn trương đón các ngư dân về đơn vị và kiểm tra sức khỏe, sơ cứu người bị thương. Theo chủ tàu Đậu Ngọc Thành, con tàu bị chìm dưới biển, không thể trục vớt, ước tính thiệt hại tài sản khoảng 700 triệu đồng nhưng may mắn là tất cả các ngư dân đều thoát nạn.

‘Miệng tê cứng nhưng tôi vẫn cố báo tin còn 6 người chờ cứu’ - Ảnh 5.

Tàu cá của anh Đồng Văn Dương được các chiến sĩ biên phòng lai dắt vào bờ an toàn ngày 7-1 - Ảnh: L.THẠCH

Cũng trong ngày 7-1, các chiến sĩ của Hải đội 2, Bộ đội biên phòng Nghệ An đã lai dắt, đưa tàu cá của anh Đồng Văn Dương (33 tuổi, ngụ xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu) làm thuyền trưởng cùng 6 ngư dân gặp nạn trên tàu cá hỏng máy chính cập cảng Lạch Quèn an toàn.

Nhận được thông tin hai tàu cá gặp nạn, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi sức khỏe, động viên các ngư dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định tình hình để tiếp tục vươn khơi, bám biển.

LÊ GẤM - DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên