Thứ 5, ngày 4 tháng 3 năm 2021
Ba ngư dân được cứu vẫn còn bàng hoàng vì tàu chìm quá nhanh
TTO- Ba ngư dân chưa hết bàng hoàng vì tàu cá của họ chìm quá nhanh. Trước đó, vào rạng sáng 13-12, tàu cá BV 9496 TS bị sóng đánh lật chìm ở vùng biển cách Vũng Tàu 26 hải lý, làm ba người mất tích.

Từ trái sang phải anh Tống Hoàng Khoa, Tống Thanh Chặn và Phạm Văn Em trên tàu của bộ đội biên phòng trở về đất liền- Ảnh: ĐÔNG HÀ.
Khuya 14-12, tàu cứu nạn của Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã đưa ba trong tổng số 13 ngư dân được cứu về đất liền vì họ cần chăm sóc sức khỏe. Đó là anh Tống Việt Khoa, Tống Thanh Chặn, và Phạm Văn Em. 10 người còn vẫn đang ở hiện trường để cùng với lực lượng cứu nạn tiếp tục tìm người mất tích.
Ba ngư dân mất tích là anh Lê Đình Quân, 36 tuổi quê Thanh Hóa, Danh Tươi, 39 tuổi, quê Kiên Giang và Trần Quang Hữu, 32 tuổi, quê Vũng Tàu.
Ngư dân Tống Việt Khoa kể lại tích tàu chìm và thoát ra ngoài.
Về đến đất liền nhưng những ngư dân vẫn chưa hết bàng hoàng vì tàu chìm trong tích tắc khi mọi người đang ngủ.
Tàu cá trên mới xuất bến đi từ cảng Cát Lỡ sáng ngày 12-12. Khi xảy ra tai nạn, hầu hết mọi người đều đang ngủ, chỉ có tài công và một số người thức. Theo các ngư dân, tàu bị một con sóng lớn trắng xóa đánh trùm từ trái sang phải, làm chìm tàu trong tích tắc.
Sau khi tàu chìm các ngư dân cố gắng choài đạp thoát ra ngoài, để khỏi bị nước hút xuống biển cùng tàu. Họ đã dùng nắp hầm, bình ga, dây neo kết thành nhiều mảng để cùng nhau sống sót. Có người đã uống nước biển, thân thể bị cào xước. Đến khoảng 7g ngày 13-12, 13 ngư dân được tàu cá khác cứu, ba người còn lại mất tích. Theo các ngư dân, hai người mất tích đã thoát ra ngoài, chỉ còn tài công còn ở trên buồng lái, không kịp thoát ra và có thể chìm theo tàu.
Hiện chủ tàu đã thuê thợ lặn ra hiện trường. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết rất xấu ảnh hưởng lớn đến việc tìm kiếm những ngư dân còn mất tích.
-
TTO - Trong sáng và trưa nay 4-3, hai chuyến bay của Vietnam Airlines khởi hành từ Hà Nội đi Myanmar để chở 390 công dân Việt Nam về nước.
-
TTO - Liên Hiệp Quốc cho biết có 38 người thiệt mạng tại Myanmar chỉ trong ngày 3-3 khi quân đội nước này dùng bạo lực đối phó với các cuộc biểu tình phản đối đảo chính quân sự, và đây là "ngày đẫm máu nhất" kể từ hôm 1-2.
-
TTO - 'Chúng tôi đã quen với các lệnh trừng phạt, và chúng tôi đã sống sót' - phó tổng tư lệnh quân đội Myanmar Soe Win đã nói như vậy khi đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Christine Schraner Burgener cảnh báo về trừng phạt và cô lập.
-
TTO - Từng giáo viên phải học tập, nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết của nhà giáo đứng trên bục giảng để đem lại hiệu quả giảng dạy cao nhất. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn đặt ra cho giáo viên phải xuất phát từ thực tiễn
-
TTO - Tin từ gia đình NSND Trần Hạnh cho biết, người nghệ sĩ 'chuyên trị' vai đau khổ của màn ảnh Việt, vừa qua đời hôm nay, 4-3. Ông hưởng thọ 92 tuổi. Chị Hồng - con dâu trưởng của nghệ sĩ Trần Hạnh - cho biết ông mất lúc 2h50.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận