27/01/2026 10:29 GMT+7

Mệt mỏi khi năm nào vợ cũng 'mặt nặng mày nhẹ' chuyện ăn Tết ở đâu

Với nhiều người chồng, áp lực Tết đến từ một câu chuyện lặp đi lặp lại là vợ không nói ra, không trách móc, nhưng năm nào cũng “mặt nặng mày nhẹ” xoay quanh việc ăn Tết ở đâu.

Mệt mỏi khi năm nào vợ cũng 'mặt nặng mày nhẹ' chuyện ăn Tết ở đâu - Ảnh 1.

Mệt mỏi khi năm nào vợ cũng ‘mặt nặng mày nhẹ’ chuyện ăn Tết ở đâu - Ảnh minh họa

Áp lực ăn Tết ở đâu

Anh Đoàn Minh Hùng (34 tuổi, TP.HCM) cho biết gia đình anh gần như không có lựa chọn khác ngoài việc ăn Tết bên nhà chồng.

Nhà vợ anh ở Tuyên Quang, mỗi lần về chi phí cho hai vợ chồng và con nhỏ là quá sức. Dịp Tết vé máy bay, tàu xe cao, anh không kham nổi.

Dù vậy năm nào đến Tết, vợ anh cũng buồn ra mặt. "Cô ấy không cãi, không đòi hỏi, chỉ là ít nói hẳn. Mình biết vợ tủi vì nhiều năm không được về ngoại dịp Tết, nhưng thật sự điều kiện kinh tế không cho phép. Thành ra mình vừa thương vợ, vừa thấy bất lực", anh Hùng chia sẻ.

Ở một hoàn cảnh khác, anh Nguyễn Anh Quân (36 tuổi, quê Đà Nẵng) lại chịu áp lực từ trách nhiệm gia đình. Là con một, anh gần như không thể vắng mặt trong các nghi lễ cúng kiếng đầu năm.

Anh kể nhà chỉ có mình anh lo nhang khói ông bà. Không phải ưu tiên nội hay ngoại, mà là nếu anh không có mặt thì không ai làm thay.

Vợ anh hiểu điều đó, nhưng mỗi dịp Tết, sự mệt mỏi vẫn hiện rõ trên gương mặt. "Cô ấy bảo không sao, nhưng mình thấy rõ là vợ không vui. Có lẽ vì năm nào cũng vậy, mọi mốc quan trọng của Tết đều xoay quanh nhà chồng, còn nhà ngoại thì chỉ ghé vội", anh Quân nói.

Còn anh Phạm Đức Phúc (35 tuổi, sống tại Lâm Đồng) lại rơi vào tình thế "ở đâu cũng khó". Vợ anh làm dâu xa, nhưng nhà nội đông họ hàng, nhiều sinh hoạt chung, khiến vợ cảm thấy áp lực mỗi dịp Tết.

"Không phải vì về nội hay ngoại, mà vì vợ mình không quen không khí đông đúc, phải xã giao liên tục. Cứ đến Tết là cô ấy mệt mỏi trước cả khi về quê", anh Phúc nói.

Dù đã bàn với nhau rằng sẽ linh hoạt chuyện ăn Tết, nhưng thực tế mỗi năm lại không có nhiều lựa chọn. "Tết là dịp cả họ tụ họp, mình không thể vắng mặt. Vợ không trách, nhưng cứ lặng lẽ, ít cười. Mình biết cô ấy đang cố chịu", anh Phúc chia sẻ.

ăn Tết - Ảnh 2.

Tết với nhiều người là khoảng thời gian với những áp lực vô hình - Ảnh minh họa

"Gỡ nút thắt" thay vì để Tết năm nào cũng nặng nề

Đa số các anh chồng đều ý thức được cảm xúc của vợ, nhưng bị kẹt giữa hoàn cảnh kinh tế, trách nhiệm gia đình và kỳ vọng hai bên. Sự "mặt nặng mày nhẹ" không bùng nổ thành tranh cãi, nhưng kéo dài qua nhiều năm, khiến Tết dần trở thành khoảng thời gian áp lực hơn là nghỉ ngơi.

Từ trải nghiệm của mình, anh Đoàn Minh Hùng chọn cách bù đắp cảm xúc cho vợ thay vì chỉ giải thích khó khăn. Không thể về quê vợ dịp Tết vì chi phí và quãng đường quá xa, anh chủ động sắp xếp cho cả gia đình về ngoại vào những dịp kỵ giỗ, ngày thường trong năm - khi việc đi lại nhẹ gánh hơn, không chen chúc cao điểm lễ Tết.

"Không phải đợi đến Tết mới là sum họp. Quan trọng là để vợ cảm thấy mình không bị bỏ quên", anh Hùng nói.

Còn anh Nguyễn Anh Quân lại chọn cách cùng vợ "đàm phán lại" chuyện Tết. Trước mỗi mùa cuối năm, hai vợ chồng ngồi lại bàn bạc rõ ràng lịch trình, thống nhất năm nào không thể thay đổi thì năm sau sẽ bù đắp, tránh để mọi thứ trở thành mặc định.

"Ít nhất, vợ mình biết là cảm xúc của cô ấy được lắng nghe, chứ không phải năm nào cũng chấp nhận trong im lặng", anh Quân cho hay.

Mệt mỏi khi năm nào vợ cũng ‘mặt nặng mày nhẹ’ chuyện ăn Tết ở đâu - Ảnh 3.Tết nội Tết ngoại: Khi ‘công bằng’ thường phụ nữ phải nhường

Với nhiều phụ nữ, điều khiến họ chạnh lòng không chỉ là số ngày về Tết ngoại ít hơn, mà là những thời khắc quan trọng nhất của Tết như đêm giao thừa, cúng tổ tiên, họp mặt họ hàng… thường mặc định diễn ra ở nhà chồng, còn nhà ngoại được sắp xếp sau.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất