05/06/2021 12:52 GMT+7

'Mẹ đi chống dịch, đừng để đói bụng nhé' vào tranh vẽ

PHƯƠNG THANH
PHƯƠNG THANH

TTO - Từ các câu chuyện nhỏ, cảm động trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, nhiều bạn trẻ đã vẽ lại và đăng tải trên mạng xã hội như cách để cổ vũ, cùng nhau chung tay chống dịch.

Mẹ đi chống dịch, đừng để đói bụng nhé vào tranh vẽ - Ảnh 1.

Chuyện về thiếu tá, thạc sĩ Bùi Thanh Thuyết - khoa vi sinh vật Trung tâm xét nghiệm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - vào tâm dịch Bắc Giang khi chưa kịp ăn cơm tối, để lại lời hứa: "Hết dịch mẹ sẽ về!!!" và hành động của hai cậu con trai khiến nhiều người cảm động - Ảnh: Nhật ký chống dịch

Những ngày qua, rất nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ những câu chuyện cảm động trong những ngày chống dịch được thể hiện qua hình vẽ. 

Nguyễn Đạo Nhất Đan lập ra trang Nhật ký chống dịch và bắt đầu vẽ lại những câu chuyện vào thời điểm TP.HCM bắt đầu thực hiện chỉ thị 15. Những câu chuyện, hành động nhỏ được Nhất Đan tìm trên các trang báo hoặc do bạn bè chia sẻ. 

Đan chia sẻ: "Không có điều kiện để góp công sức trực tiếp, mình góp chút sức bằng việc ghi lại những câu chuyện đó bằng hình vẽ. Mình cũng muốn những câu chuyện đó được truyền đi nhiều người để cùng nhau giữ tinh thần lạc quan vượt qua thời gian khó khăn". 

Mẹ đi chống dịch, đừng để đói bụng nhé vào tranh vẽ - Ảnh 2.

Những câu chuyện nhỏ nhưng mang ý nghĩa tích cực cũng được Nhất Đan vẽ lại. Đây là câu chuyện về nữ tình nguyện viên trẻ hăng say làm công việc lấy mẫu xét nghiệm nhưng vẫn không quên "tìm người yêu" - Ảnh: Nhật ký chống dịch

Mẹ đi chống dịch, đừng để đói bụng nhé vào tranh vẽ - Ảnh 3.

Câu chuyện về những người dân chia sẻ cùng đội ngũ y tế trong đại dịch qua những hành động nhỏ nhất - Ảnh: Nhật ký chống dịch

Không riêng Nhất Đan, nhiều bạn họa sĩ trẻ khác cũng vẽ lại những câu chuyện như một cách để lan tỏa năng lượng tích cực trong mùa dịch này. 

Thăng Fly Comics kể, mỗi ngày, có hơn 10 bạn trẻ nhắn tin đến trang để chia sẻ những câu chuyện tương tự, nhiều câu chuyện chỉ diễn ra rất nhanh tại nơi các bạn đang sinh sống. Với mỗi câu chuyện, họa sĩ này đều trao đổi với các bạn để xác minh thông tin trước khi vẽ và lan tỏa đến mọi người. 

Mẹ đi chống dịch, đừng để đói bụng nhé vào tranh vẽ - Ảnh 4.

Hình ảnh những người phụ nữ Quảng Bình rang ruốc để gửi đến Bắc Giang được Thăng Fly Comics vẽ lại - Ảnh: Thăng Fly Comics

Mẹ đi chống dịch, đừng để đói bụng nhé vào tranh vẽ - Ảnh 5.

Câu chuyện nhỏ trên biên phòng khi canh gác. Thủ trưởng đơn vị không quên nhờ đến sự giúp đỡ để có thể mua quà tặng con gái - Ảnh: Thăng Fly Comics

Một vài câu chuyện và hình ảnh khác: 

Mẹ đi chống dịch, đừng để đói bụng nhé vào tranh vẽ - Ảnh 6.

Ảnh: Nhật ký chống dịch

Mẹ đi chống dịch, đừng để đói bụng nhé vào tranh vẽ - Ảnh 7.

Ảnh: Nhật ký chống dịch

Mẹ đi chống dịch, đừng để đói bụng nhé vào tranh vẽ - Ảnh 8.

Ảnh: Thăng Fly Comics

Mẹ đi chống dịch, đừng để đói bụng nhé vào tranh vẽ - Ảnh 9.

Ảnh: Thăng Fly Comics

Mẹ đi chống dịch, đừng để đói bụng nhé vào tranh vẽ - Ảnh 10.

Ảnh: Thăng Fly Comics

'Mẹ ơi, con đi chống dịch'

TTO - Nhận lệnh lên đường, chưa đầy 3 giờ đồng hồ, những chàng trai trẻ tập huấn lại kiến thức về lấy mẫu xét nghiệm, quy trình phòng chống dịch vừa chuẩn bị quân tư trang.

PHƯƠNG THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên