Theo ông Đinh Văn Lợi - chủ tịch UBND xã, khoảng 12g ngày 29-1, khi đang đi chăn bò, người dân nghe tiếng khóc của trẻ con ở khu đất sau nhà bà Từ, tìm đến thì thấy một trẻ sơ sinh đang bị hòn đá đè lên mặt, còn thoi thóp thở. Đứa trẻ được mọi người đưa về nhà và báo cho xã rồi đưa đến trạm y tế xã, sau đó trạm đưa lên Trung tâm y tế huyện. Tuy nhiên, đến tối 29-1 thì đứa trẻ đã tử vong. Mặc dù ban đầu không thừa nhận nhưng khi được Hội phụ nữ xã động viên, bà Từ thừa nhận mình là mẹ đứa bé.
Theo xã Sơn Tân, bà Từ từng có một đời chồng, không đăng ký kết hôn và có bốn người con. Đứa bé vừa mới sinh là con của một công nhân thi công công trình thủy điện Đắk Rinh ở Sơn Tây. Sau khi biết bà có thai, người công nhân trên đã bỏ rơi bà. Theo nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, vì hận tình và đông con không nuôi nổi nên bà Từ đã bỏ rơi đứa bé. Còn bà Từ khai sáng 29-1 đã đẻ rơi cháu bé sau vườn. Quá hoảng hốt, bà bỏ mặc đứa trẻ rồi quay vào nhà. Việc có hòn đá đè lên mặt của cháu bé, theo bà Từ, bà không biết ai làm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận