10/06/2004 09:20 GMT+7

Mấy sớm, mấy chiều?

TRẦN HỮU THỌ
TRẦN HỮU THỌ

TT - Theo dõi phiên chất vấn tại kỳ họp Quốc hội (qua tivi) tôi thấy một tình trạng lặp đi lặp lại: một số bộ trưởng khi được hỏi về những giải pháp để giải quyết những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm thường có câu trả lời: “Đây là một vấn đề phức tạp, không thể giải quyết xong trong một sớm một chiều, chúng tôi sẽ cố gắng, mong các đại biểu Quốc hội và cử tri thông cảm cho những khó khăn của chúng tôi”.

Nghe qua, thấy các vị bộ trưởng cũng có quan tâm vấn đề mà cử tri yêu cầu giải quyết.Nghe vậy, các đại biểu Quốc hội cũng không thể chất vấn thêm nữa. Phải thông cảm quá đi chứ!

Kỳ họp trước nữa, xa hơn, khóa trước nhiều bộ trưởng đã hứa “không thể một sớm một chiều”, nhưng chả lẽ khóa này cũng hứa vậy, rồi khóa sau cũng hứa vậy nốt? “Không thể một sớm một chiều”, thế thì mấy sớm mấy chiều đây?

Đề nghị Quốc hội yêu cầu các vị bộ trưởng, cả Chính phủ nữa, hứa giải quyết vấn đề gì là phải nêu rõ thời gian cho việc khắc phục hay thực hiện vấn đề đó. Nếu không thực hiện thì đưa ra Quốc hội xem xét. Vì đó là những vấn đề thuộc về “quốc kế dân sinh” cả, không thể chờ “một sớm một chiều”.

TRẦN HỮU THỌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất