23/03/2021 05:49 GMT+7

Mấy chục cái loa rao hàng phát một lúc... ai chịu nổi, còn 'khủng' hơn karaoke

TRƯƠNG BẢO CHÂU tổng hợp
TRƯƠNG BẢO CHÂU tổng hợp

TTO - "Ngã tư đường vành đai Khu công nghệ cao quận 9 giao với đường Lã Xuân Oai, người bán rau, bán cá... đem loa phát rao inh ỏi (mấy chục cái loa cùng phát) sáng, trưa, chiều, tối, đi ngang ai cũng chịu không nổi".

Mấy chục cái loa rao hàng phát một lúc... ai chịu nổi, còn khủng hơn karaoke - Ảnh 1.

‘Đại lộ bia’ Phạm Văn Đồng vẫn chát chúa tiếng nhạc trong đêm - Ảnh: CHÂU TUẤN

Khi TP.HCM, Đà Nẵng, An Giang... đang ra tay với 'hung thần' karaoke, đông đảo bạn đọc cũng phản ảnh mình khổ quá vì loa không chỉ từ karaoke mà còn từ những quán nhậu mở nhạc thâu đêm, loa rao hàng ra rả ngoài chợ, loa shop thời trang...

Câu đố: trong mỗi khu chợ Việt Nam có bao nhiêu loa?

"Ai ở khu chợ sẽ thấy các loa thùng rao mời để bán đủ thứ, mỗi người một điệp khúc ra rả suốt phiên chợ. Thật là điếc tai!" - Mainks.

"Ngã tư đường vành đai Khu công nghệ cao quận 9 giao với đường Lã Xuân Oai, người bán rau, bán cá... đem loa phát rao inh ỏi (mấy chục cái loa cùng phát) sáng, trưa, chiều, tối, đi ngang ai cũng chịu không nổi, vậy mà không thấy ban ngành nào xử lý" - Ngô Ngọc Sơn.

"Vấn nạn, vấn nạn! - bạn đọc Trương Công Vũ kêu trời - Chỗ tôi ở sáng là loa rao bán cua, bán cá, cả ngày thì tiếng pô nẹt xe độ, xe ba gác chở hàng chợ đầu mối, chiều thì karaoke, tối tận 2h sáng là đua xe, xe ba gác. Kinh khủng và kinh khủng. Nhưng chẳng thấy phường nhắc nhở dù cách trụ sở chưa đến 500m". 

Loa shop thời trang: đường phố là của chúng ta là lá la? 

"Thật sự rất mệt mỏi dù tình trạng karaoke công cộng có giảm đôi chút khi quý báo đài đã đưa tin. Nhưng ngày ngày đi ra đường vẫn nghe khắp nơi, quán xá, shop quần áo mở nhạc đặt loa ra vỉa hè vô cùng ầm ĩ, kể cả những thương hiệu nổi tiếng. 

Lên mạng phản ảnh có người lấn chiếm vỉa hè che khuất tầm nhìn của cửa hàng, nhưng chính cửa hàng thì cho nhân viên ra đứng cầm bong bóng nhảy múa mỗi ngày trên vỉa hè, mở nhạc tưng bừng từ sáng tới tối để hút khách" - bạn đọc Thịnh bức xúc. 

Rạp xiếc cũng có hung thần?

"Rồi một rạp xiếc nổi tiếng, hết năm này qua tháng nọ vừa mở loa cố định quảng cáo ra rả cả ngày, vừa cho người đi khắp nơi trong thành phố mở loa lưu động. Lên công viên tập thể dục hóng mát cũng không thoát khỏi tiếng loa nhức óc này. Không thể tả nổi... Mấy ngày tạm ngưng các loại hình giải trí thì yên tĩnh được một xíu, giờ bắt đầu lộn xộn ầm ĩ trở lại" - Thịnh.

Quán nhậu, quán ăn, cà phê bia pub có quyền phát loa to nhất phường? 

"Cần kiểm tra lại các quán nhậu trên đường Trần Phú, phường 7, quận 5, TP.HCM, khuya 12 giờ vẫn hát karaoke ầm ầm, tôi ủng hộ có đường dây nóng" - bạn đọc Hùng. 

"Nhà tôi gần một quán nhậu đường phố, hình như chỉ còn thiếu một việc tôi chưa làm là đốt nhang để xin giảm âm thanh cho cháu học bài" - Thanhlo. 

"Về Bùi Viện giải quyết luôn đi. Đồng ý là hoạt động bar, nhưng có đâu mà mở toang cửa, quán nào quán nấy thi nhau mở hết công suất. Lúc nào cũng có cảnh giới, vì chỉ cần từ đầu đường thấy lực lượng chức năng làm việc là đã báo bộ đàm cho quán khác" (Gấu Mẹ). 

"Quý vị chỉ nghe karaoke mà chịu không nổi, còn người dân sống ở phố Bùi Viện phải chịu đựng thứ âm thanh như vũ trường, phát ra từ các nhà hàng quán bar mỗi ngày làm hại não ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân" (Nguyễn Công Tuấn).

"Loại hình bia pub mới đầu mở ra còn thấy vui, càng ngày càng lạm dụng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an ninh. Nên cấm hẳn luôn loại hình này. Quán nhậu thì phải đăng ký là quán nhậu, quán cà phê thì phải là cà phê, không có chuyện cà phê bia pub, rồi mở nhạc ầm ầm" (Phạm Hùng). 

Mừng hết lớn khi chính quyền ra tay, nhưng tiếng kêu cứu vẫn tiếp tục 

"Tui ở quận 12, TP.HCM chạy bộ mỗi ngày thấy mấy ngày nay đỡ hẳn. Vẫn còn nhà mở nhạc lớn nhưng hát hò là có giảm" - Suty.

"Quyết định và hành động của lãnh đạo TP.HCM rất đúng đắn trong vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn karaoke này. Mong rằng việc xử lý này sẽ rốt ráo và kiên quyết như việc xử phạt hành vi không đội mũ bảo hiểm, hay uống rượu bia khi lái xe". 

"Cái loa rao bán hàng nữa, cũng đinh tai nhức óc từ thành thị đến thôn quê mà không thấy ai xử lý. Rất mong chính quyền các cấp làm rốt ráo luôn chuyện này, cho nó đi chung với karaoke luôn!" (Anh Tuấn - Lê thành).

"Ngưỡng mộ Đà Nẵng quyết liệt, TP Thủ Đức của tôi ơi! Xin hãy ra tay cho người dân được bình yên" (Nguyễn Liêm). 

"Đường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú 11h30 khuya nhạc vẫn xập xình cả khu luôn, nhà cách 50m chịu không nổi đây" (Nguyễn Văn Bình). 

"TP.HCM thêm tổng đài hotline để khiếu nại cho dễ. Quá ám ảnh luôn" - Thu Tâm đề xuất. Phạm Hùng đáp lời: "Thu Tâm, tổng đài 1022 có đó bạn. Mà bạn lên xem sẽ thấy rất nhiều người đã phản ảnh từ năm 2019, và các địa điểm đó vẫn hoạt động rầm rộ không suy giảm". 

"Thủ đô Hà Nội đâu, gương mẫu cho cả nước đi. Hãy hành động!" - Nguyễn Quang Huy.

"Hi vọng Nhà nước sớm công bố đường dây nóng để dân "báo án". Nhà em ở phường 11, quận Bình Thạnh,TP.HCM, hàng xóm mở nhạc lớn và hát hoài, báo tổ trưởng khu phố và cả công an phường mà bị thờ ơ, công an quản lý khu vực không quan tâm, tới trực tiếp công an phường 11 báo cũng không được" (Trinh).

"Đề nghị tổ trưởng khu phố, cảnh sát khu vực lập danh sách các hộ cá nhân trên địa bàn hay tổ chức ăn uống, ca hát có sử dụng loa kéo nơi công cộng để nhắc nhở, tuyên truyền" - Minh Phương.

"Mong muốn cấp tập bổ sung nhanh các luật chống tiếng ồn, cấm phát loa nơi công cộng từ các cá nhân, công ty, doanh nghiệp. Không thể mạnh ai muốn phát loa gì thì phát, mạnh nhà nào muốn hát gì thì hát, mạnh xe bán đồ muốn rao bằng loa gì thì rao" - Một bạn đọc. 

"Ráng lắm mới không... hóa điên"

"HIện giờ, người sử dụng loa kéo, cửa hàng, quán nhậu mở loa khủng nơi công cộng, mở loa suốt ngày đêm với tần suất dày hơn nhằm thu hút khách, để họ sang quán, để họ kéo khách về ổn định. Cố gắng để không hóa điên trước khi có lệnh xử phạt chính thức" (Phạm Hùng).

Bạn đọc Cà Mau: "Đúng rồi bác Hùng ơi! Nản nhất là khi gọi điện trình báo thì nhận được câu trả lời: "Chưa đến 22h chưa nhắc nhở được". Trời nắng như đổ lửa mà bị tra tấn cả ngày thì phải cố lắm mới không bị hóa điên.

Phạm Hùng: "Bạn đọc Cà Mau ơi, sau 22h gọi thì cũng không giải quyết được triệt để. Tôi gọi liên tục cho phường và quận lúc nào cũng nghe câu "đã cho đội đi kiểm tra". Vừa mới hôm qua một quán còn mở nhạc tới tận 6g sáng. Người trẻ còn mệt mỏi huống hồ người già, trẻ em. Quá thể!".

Thăm dò ý kiến

Với karaoke gia đình, karaoke tự phát, karaoke lưu động... gây ồn, ảnh hưởng khu dân cư, theo bạn:

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Ông Nguyễn Thành Phong: Ông Nguyễn Thành Phong: 'Đi làm mệt mỏi, tối còn bị karaoke tra tấn là không chấp nhận được'

TTO - "Tôi đã thu thập loạt bài 'hung thần karaoke" đăng trên Tuổi Trẻ Online" - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương nhận thức rõ trách nhiệm, xử lý quyết liệt vấn nạn gây khổ cho dân này.



TRƯƠNG BẢO CHÂU tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên