26/07/2009 00:27 GMT+7

"Mắt thần Đông Dương"

ĐĂNG NAM
ĐĂNG NAM

TT - Nằm trên đỉnh cao 621m của bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng), trạm rađa 29 (đoàn H90, sư đoàn 375) được mệnh danh là “mắt thần Đông Dương” với bán kính quan sát của hệ thống lên đến 300km.

Nhiệm vụ của trạm là tuần tra canh gác bầu trời toàn vùng biển Đông, phát hiện và ứng báo kịp thời với những hành động xâm phạm không phận, vi phạm chủ quyền lãnh thổ.

Ephyrtyu.jpgPhóng to
Trạm rađa Sơn Trà đóng trên lưng trời, độ cao 621m cách mặt nước biển. Nơi đây quanh năm mây phủ, lãng đãng như chốn bồng lai tiên cảnh

Cuộc sống binh nghiệp nhưng vẫn phảng phất chút lãng mạn không phải nơi nào cũng có được với những người lính nơi đây.

qX1De4UP.jpgPhóng to
Các anh nuôi của trạm rađa 29 mổ một chú heo làm thức ăn tươi cho những người lính “canh trời”
TW0poZx8.jpg

Lính rađa làm nhiệm vụ trực chiến 24/24 giờ

x86NAR6C.jpg
Theo dõi từng đường bay trên không của các vật thể bay trong vòng bán kính 300km
tNMlZVuO.jpg

Thiếu úy Lê Hữu Cường, bí thư chi đoàn trạm, cắt tóc cho đồng đội. Ở đây, mọi sinh hoạt đều được thực hiện trong doanh trại

zHdi37D4.jpg
Trung sĩ Chu Văn Huấn bên vọng gác, một hình ảnh đẹp thường thấy trên đỉnh cao 621
ĐĂNG NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên