Mất ba lô chứa tiền phúng điếu con trai, người cha bật khóc khi nhận lại tài sản lớn

Nhà cửa không an toàn, mỗi khi đi xa ông Hòa đều mang theo gần 25 triệu tiền phúng điếu con trai, không ngờ làm rơi mất. Khi nhận lại tài sản, ông Hòa không cầm được nước mắt.

Mất ba lô chứa tiền phúng điếu con trai, người cha bật khóc khi nhận lại tài sản lớn - Ảnh 1.

Ông Hòa viết thư cảm ơn công an và 2 người dân nhặt được tài sản mà ông đánh rơi - Ảnh: Công an xã Hướng Phùng

Ngày 19-8, Thượng tá Mai Anh Tú - Trưởng Công an xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị - cho biết đơn vị vừa hoàn tất việc xác minh, trao trả 24,9 triệu đồng cùng nhiều tài sản cho người đánh rơi.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 14-8, hai ông Hồ Văn Chương (38 tuổi) và Hồ Văn Vân (47 tuổi, cùng trú thôn Coóc, xã Hướng Phùng) trên đường đi làm về đã phát hiện một ba lô học sinh bị rơi trên đường từ cầu Khe Van đi thôn Hướng Linh.

Kiểm tra bên trong, hai ông phát hiện 24,9 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản, đồ dùng cá nhân. Ông Chương và ông Vân đã chủ động trình báo Công an xã Hướng Phùng.

Đến 7h ngày 15-8, ông Chương đến trụ sở Công an xã Hướng Phùng giao nộp toàn bộ số tài sản nhặt được.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Hướng Phùng phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại các thôn Hướng Linh, Coóc để tìm chủ nhân số tài sản.

Mất ba lô chứa tiền phúng điếu con trai, người cha bật khóc khi nhận lại tài sản lớn - Ảnh 2.

Lá thư ông Hòa gửi Công an xã Hướng Phùng - Ảnh: Công an xã Hướng Phùng

Khoảng 9h cùng ngày, ông Hồ Văn Hòa (72 tuổi, trú thôn Hướng Linh) đến Công an xã trình báo về việc đánh rơi một ba lô có tiền bên trong.

Ông Hòa cho biết sau khi gia đình tổ chức đám tang cho con trai, ông gom số tiền phúng điếu cùng tiền dành dụm được tổng cộng gần 25 triệu đồng bỏ vào ba lô. Do nhà cửa không đảm bảo an toàn nên mỗi khi đi xa, ông thường mang số tiền theo bên mình, không may đánh rơi ba lô.

Công an xã Hướng Phùng xác định ông Hòa là chủ số tài sản và trao trả toàn bộ 24,9 triệu đồng cùng các đồ dùng trong ba lô.

Ông Hòa cho biết khi phát hiện đánh rơi ba lô, ông rất lo lắng và tự trách bản thân. Khi nghe công an xã thông báo có người nhặt được tài sản, ông đã xúc động rơi nước mắt.

Sau khi nhận lại tài sản, ông Hòa đã viết thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hướng Phùng cùng hai người dân đã nhặt được và tìm cách trao trả số tiền.

Mất ba lô chứa tiền phúng điếu con trai, người cha bật khóc khi nhận lại tài sản lớn - Ảnh 4.Chuyển nhầm 5 tỉ đồng, người đàn ông ở Hà Nội chạy xe máy vào Quảng Trị để nhận lại tiền

Một người đàn ông ở Hà Nội chuyển nhầm 5 tỉ đồng vào tài khoản của một thanh niên ở Quảng Trị. Phát hiện sự việc, anh này cùng bạn đã chạy xe máy vào Quảng Trị để giải quyết vụ việc và nhận lại tiền.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất